Giới Hiền Mẫu Vùng Gia Lai Mừng Lễ Bổn Mạng – “Sức Mạnh Của Đức Tin – Thánh Mônica, Người Môn Đệ Thừa Sai”
Giới Hiền Mẫu Vùng Gia Lai Mừng Lễ Bổn Mạng – “Sức Mạnh Của Đức Tin – Thánh Mônica, Người Môn Đệ Thừa Sai”
Thứ Năm, ngày 27 tháng 08 năm 2026, Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) vinh dự đón chào hơn 6.000 bà mẹ Công giáo – đại diện cho cộng đồng dân tộc Kinh và các Sắc tộc thuộc 7 Giáo hạt Vùng Gia Lai về tham dự ngày họp mặt, sinh hoạt và hiệp dâng Thánh lễ Mừng kính Thánh nữ Mônica – Bổn mạng Giới Hiền Mẫu.
Từ sáng sớm, trởi hửng sáng và ráo tạnh sau những ngày mưa, bầu khí Đền Thánh đã được tô điểm bởi sắc phục truyền thống rực rỡ của các hiền mẫu. Trong tinh thần hiệp hành và trầm lắng, các bà mẹ mau chóng tiến vào thánh đường cùng nhau dâng lên Chúa những lời kinh nguyện sốt sắng trước khi bước vào chương trình sinh hoạt tràn đầy niềm vui qua các vũ điệu đồng diễn hòa cùng tiếng cồng chiêng rộn ràng ngân vang.
Lúc 7g45, Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, đặc trách Hiền Mẫu Giáo phận Kon Tum, chính thức tuyên bố khai mạc đại hội với chủ đề “Sức mạnh của Đức tin”. Trong lời chào mừng, Ngài cầu chúc ngày họp mặt của quý mẹ sẽ mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng, giúp củng cố đức tin và thăng tiến đời sống đạo đức cho các gia đình. Tiếp đó, bầu khí trở nên sôi nổi qua các tiết mục diễn nguyện và phần thi đố vui tìm hiểu về linh đạo Thánh Mônica, ơn gọi gia đình cùng sứ mạng truyền giáo.
Đặc biệt, trong phần thuyết trình chủ đề, Cha Vinhsơn Nguyễn Thành Trung, OFM đã chia sẻ đề tài: “Sức mạnh của đức tin – Thánh Mônica, người môn đệ thừa sai”. Trước hết, ngài làm sáng tỏ Đức Tin là mối tương quan tín thác với Thiên Chúa, giúp con người tiếp tục hy vọng, tha thứ, yêu thương và kiên trì cầu nguyện ngay cả khi đối diện với thử thách hay chưa thấy kết quả.
Cha nhấn mạnh Thánh Mônica là một chứng nhân sống động cho sức mạnh của đức tin, đặc biệt trong một hoàn cảnh gia đình đầy dẫy thử thách. Lấy một người chồng nóng tính, cục mịch và gia trưởng; ở với một mẹ chồng khắt khe và những người con ngỗ nghịch, bỏ bê đạo lý, nhất là Augustinô đã rơi vào lạc giáo, sống bê tha truỵ lạc nhưng bà không tuyệt vọng, vẫn luôn luôn kiên trì cầu nguyện, nhẫn nại và yêu thương. Nơi thánh Monica, đức tin không chỉ là lời tuyên xưng nhưng được thể hiện qua một đời sống tín thác, tha thứ và trung thành với Thiên Chúa. Chính những giọt nước mắt và lời cầu nguyện bền bỉ của bà đã đưa cả gia đình trở về với Chúa, đặc biệt Augustinô đã trở thành linh mục, giám mục và một vị đại thánh của Giáo Hội.
Qua gương Thánh Mônica, chúng ta nhận ra rằng truyền giáo không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, nhưng trước hết được thực hiện ngay trong chính gia đình bằng đời sống thánh thiện, tình yêu, sự kiên nhẫn, phục vụ và lời cầu nguyện. Gia đình chính là cánh đồng truyền giáo đầu tiên, nơi mỗi người được mời gọi trở thành một người môn đệ thừa sai bằng chính lối sống của mình. Bài học Thánh Mônica để lại thật đơn sơ nhưng sâu sắc: đừng bao giờ tuyệt vọng, hãy kiên trì cầu nguyện, tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa và yêu thương cho đến cùng. Dù chưa thấy kết quả, người tín hữu vẫn được mời gọi trung thành gieo những hạt giống đức tin vào môi trường sống của mình, bởi Thiên Chúa luôn hoạt động theo thời gian và theo cách thức Ngài muốn.
Nối tiếp bài thuyết trình, các bà mẹ đã tích cực thảo luận, chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong đời sống gia đình và nhận được những giải đáp thấu đáo từ quý Cha.
Vào lúc 10g00, toàn thể cộng đoàn hân hoan đón chào Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum về tham dự.
Trong phần huấn từ, Đức Cha nhấn mạnh Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban, là nền tảng căn bản của đời sống Kitô hữu. Nhờ đức tin, chúng ta nhận biết Thiên Chúa, đón nhận những điều Ngài mặc khải qua Đức Giêsu Kitô và sống theo Tin Mừng. Vì thế, người Kitô hữu không chỉ tin nơi Chúa mà còn được mời gọi trở nên môn đệ thừa sai, sống kết hợp với Chúa, học theo Chúa và được sai đi để làm chứng cho Ngài.
Đức Cha khẳng định rằng qua Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, mọi Kitô hữu, kể cả giáo sĩ và giáo dân, đều được tham dự vào ba sứ vụ của Đức Kitô: ngôn sứ, tư tế và vương giả. Với sứ vụ ngôn sứ, chúng ta loan báo Chúa không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính đời sống tốt đẹp, phù hợp với Tin Mừng. Với sứ vụ tư tế, chúng ta dâng lên Chúa những hy sinh, công việc và bổn phận hằng ngày, nhất là những việc âm thầm phục vụ gia đình và cộng đoàn. Với sứ vụ vương giả, chúng ta noi gương Đức Giêsu, Đấng đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, qua việc góp phần xây dựng gia đình, giáo xứ và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Đặc biệt, đối với các bà mẹ càng có nhiều cơ hội để sống ơn gọi môn đệ thừa sai của mình ngay trong gia đình: bằng đời sống đức tin, tình yêu, sự hy sinh, phục vụ và làm chứng cho các giá trị của Tin Mừng. Như vậy, mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống đức tin cách cụ thể, trở nên chứng nhân của Chúa và đem Tin Mừng vào chính cuộc sống hằng ngày của mình.
Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ trọng thể lúc 10g30 do Đức Cha Aloisiô chủ tế, cùng sự đồng tế của quý cha Quản hạt và quý cha trong Giáo phận. Thánh lễ khởi sự bằng cuộc rước kiệu Thánh Mônica tiến vào Thánh đường trong không khí trang nghiêm và sốt mến.
Ngày họp mặt khép lại với bữa cơm trưa thấm tình huynh đệ. Ước mong, sau khi trở về giáo xứ, mỗi hiền mẫu sẽ mang theo ngọn lửa tin yêu đã được thắp sáng, được tiếp thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Qua đó, họ tiếp tục giữ mãi hơi ấm tình yêu của Chúa Kitô trong gia đình và trở nên chứng nhân sống động của Thiên Chúa giữa lòng đời.