Giới Hiền Mẫu Vùng Kon Tum Họp Mặt Mừng Lễ Thánh Nữ Mônica
Giới Hiền Mẫu Vùng Kon Tum Họp Mặt Mừng Lễ Thánh Nữ Mônica
Ngày 26/08/2026, khoảng 4.200 hiền mẫu người Kinh và sắc tộc đến từ các giáo xứ, giáo họ vùng Kon Tum đã quy tụ về nhà thờ Tân Hương để gặp gỡ, học hỏi, dâng Thánh lễ tạ ơn mừng kính thánh nữ Mônica, bổn mạng các Bà Mẹ Công giáo Giáo phận Kon Tum.
Từ sáng sớm, trong thời tiết tạnh ráo và dịu mát sau những ngày trời mưa, các hiền mẫu lần lượt quy tụ về ngôi nhà thờ Tân Hương thân thương và cổ kính. Một bầu không khí sinh hoạt khởi động đã diễn ra sôi nổi trước tiền đường nhà thờ chào đón mọi người.
Đúng 8 giờ 30, chương trình chính thức bắt đầu. Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, đặc trách Hiền Mẫu Giáo phận, cùng với cha Giuse Hà Văn Hường, đặc trách Hiền Mẫu Vùng Kon Tum đã chủ sự khai mạc.
Ngay sau đó, cha Antôn Trần Xuân Sang (SVD) đã chia sẻ đề tài: “Thánh Mônica và sứ mạng đức tin của người mẹ Công giáo hôm nay”. Bài thuyết trình giới thiệu Thánh Mônica như mẫu gương của người mẹ biết yêu thương, cầu nguyện, hy vọng và kiên trì, đặc biệt qua hành trình đưa Augustinô trở về với đức tin. Từ đó, người mẹ Công giáo hôm nay được mời gọi giữ vững đời sống cầu nguyện, không ngã lòng trước những khó khăn của gia đình, đồng thời trở thành người truyền giáo đầu tiên cho con cái bằng chính đời sống và chứng tá của mình. Trước những thách đố của công nghệ, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, các bà mẹ cần gần gũi, đối thoại, đồng hành và giúp con hình thành lương tâm, biết phân định và sử dụng công nghệ cách khôn ngoan. Sau cùng, gia tài quý giá nhất người mẹ để lại cho con cháu không chỉ là vật chất, mà chính là gia tài đức tin, được trao truyền qua lời kinh, gương sống, tình yêu, sự tha thứ và lòng tín thác nơi Thiên Chúa.
Tiếp đến, quý hiền mẫu cùng nhau thảo luận, chia sẻ về đời sống gia đình và đức tin của mình. Quý cha chủ tọa đã gợi ý đúc kết giúp các bà mẹ nhận diện những khó khăn trong vai trò người mẹ Công giáo, ý thức về những người đang cần lời cầu nguyện, nhận ra ảnh hưởng của công nghệ đối với đời sống đức tin, đồng thời tìm cách duy trì giờ kinh gia đình. Qua gương Thánh Mônica, “nếu không nói được với con về Chúa, thì hãy nói với Chúa về con”, mỗi người mẹ được mời gọi chọn một nhân đức để noi theo và xác định một việc làm cụ thể trong thời gian nhất định nhằm góp phần giữ gìn và truyền lửa đức tin cho gia đình.
Sau ít phút giải lao, vào lúc 10g45’, quý hiền mẫu vui mừng chào đón Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận đến chủ tế thánh lễ trọng thể mừng kính thánh nữ Mônica. Đồng tế với Đức Cha Aloisiô còn có quý cha trong giáo phận.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha chúc mừng quý hiền mẫu Vùng Kon Tum hôm nay quy tụ thật đông đảo mừng kính thánh bổn mạng. Đức Cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ xin thánh Mônica chuyển cầu cho mỗi gia đình, đặc biệt cho các chị em hiền mẫu, biết noi gương thánh nhân để luôn vững tin, kiên trì cầu nguyện và sống trọn vẹn đức tin, đức cậy và đức mến trong gia đình cũng như trong cuộc sống.
Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc Sách Thánh đề cập đến người phụ nữ kiểu mẫu trong sách Huấn ca và bà góa thành Na-in trong bài Tin Mừng, Đức Cha nhấn mạnh cả hai mẫu người phụ nữ này đều có hình ảnh của thánh nữ Mônica trong đó. Thánh Mônica, người mẹ đã đau khổ và khóc nhiều vì người con Augustinô sống xa Chúa, coi như đã chết, nhưng nhờ lời cầu nguyện, hy sinh và lòng kiên trì, bà đã đưa con trở về với đức tin. Không chỉ chinh phục người con, Mônica còn cảm hóa được người chồng và mẹ chồng. Vì thế, ngài trở nên mẫu gương tuyệt vời cho người vợ, người mẹ, nhất là khi phải đối diện với những hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, hình ảnh người phụ nữ lý tưởng qua bài đọc Huấn ca còn nhắc đến những phẩm chất truyền thống công, dung, ngôn, hạnh: đảm đang trong công việc, biết chăm sóc bản thân, dịu dàng trong lời nói và sống nết na, đức hạnh. Đức Cha kết luận: Mừng lễ Thánh Mônica hôm nay không chỉ để ca ngợi một người mẹ đã cảm hóa gia đình, mà còn để mỗi người hiền mẫu biết noi gương ngài: luôn vững tin, không ngã lòng, và trung thành với Chúa, bởi “ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ”.
Phần phụng vụ Thánh Thể được tiếp nối trong bầu khí trang trọng và sốt mến.
Vào cuối thánh lễ, đại diện ban điều hành Hiền Mẫu Vùng Kon Tum đã có đôi lời tỏ bày tâm tình cảm ơn Đức Cha Giáo phận, quý cha đặc trách Hiền Mẫu, cha thuyết trình và quý cha đồng tế; cha xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Hương, các ban ngành đoàn thể thuộc giáo phận hay các giáo xứ đã cộng tác nhiệt tình để Ngày Hiền Mẫu Vùng Kon Tum được diễn ra tốt đẹp.
Sau thánh lễ, mọi người nghỉ giải lao và dùng cơm trưa, chung chia nhau từng hộp cơm trong tình gắn kết, thân ái.
Tiếp tục chương trình trong buổi chiều, các hiền mẫu bước vào giờ giao lưu văn nghệ với các tiết mục đồng diễn, hoạt cảnh, múa xoang… có nội dung xoay quanh chủ đề về thánh nữ Mônica, đời sống đức tin trong gia đình và về truyền giáo, mang lại niềm vui gắn kết với nhau.
Ngày họp mặt khép lại vào lúc 15g00. Mọi người ra về mang theo biết bao điều hữu ích đã lãnh nhận trong suốt ngày vừa qua, tiếp thêm sức mạnh giúp các hiền mẫu sống trọn vai trò của mình trong gia đình, Giáo hội và xã hội như Chúa mong muốn.