Không ai có thể quá già để không thể lãnh nhận Bí tích Rửa tội: tại Brazil, một phụ nữ 101 tuổi vừa được gia nhập Giáo hội. Ở tuổi cao như vậy, người phụ nữ này bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là một Kitô hữu.
Trong tuần qua, cha Edcarlos Amorim Moreira đã ban Bí tích Rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi, tại Presidente Prudente, bang São Paulo, Brazil.
Các bức ảnh về nghi thức Rửa tội tại Đền thánh Giáo phận Đức Mẹ Núi Carmel đã được cộng đoàn đăng tải trên tài khoản Instagram của mình. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội trên toàn thế giới.
Trang mạng của cộng đoàn viết: “Với lời ‘xin đức tin’, bà Hayako đã bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là con của Thiên Chúa và là thành viên của Giáo hội, đồng thời vui mừng đón nhận ân sủng của Bí tích Rửa tội.”
Câu chuyện của bà nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. “Ở tuổi 101, chứng tá đức tin, lòng can đảm và sự tín thác nơi Chúa của bà trở thành nguồn cảm hứng cho toàn thể cộng đoàn chúng ta.”
Nâng làm Đền thánh Giáo phận từ tháng Năm
Nhà thờ tại khu phố Maristela, nơi Morimoto được Rửa tội, lãnh nhận Bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu, đã được nâng lên thành Đền thánh Giáo phận của Giáo phận Presidente Prudente vào tháng Năm. Một trong những trọng tâm hoạt động của cộng đoàn là loan báo Tin mừng và công tác mục vụ giới trẻ.
Trong bài giảng nhân dịp nhà thờ được nâng lên thành Đền thánh Giáo phận, Đức cha Benedito Goncalves dos Santos nhấn mạnh sứ mạng loan báo Tin mừng của cộng đoàn và nói: “Chúng ta được kêu gọi trở thành một Giáo hội biết đi đến với người khác và mang Tin mừng đến cho những người bị loại khỏi công cuộc loan báo Tin mừng.”
Cụ Morimoto không phải là người duy nhất tại Brazil được lãnh nhận Bí tích Rửa tội ở tuổi cao trong năm nay. Vào tháng Hai vừa rồi, trong một buổi Rửa tội tập thể của Giáo hội Ngũ Tuần Assembleia de Deus, một phụ nữ khác cũng 101 tuổi đã được Rửa tội dưới biển.
Giáo hội Ngũ Tuần giải thích: “Ở tuổi 101, bà bước xuống nước và bước lên như một con người mới – một bằng chứng cho thấy không bao giờ là quá muộn để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa.”