Giáo Xứ Vinh Sơn Hân Hoan Chào Đón Cha Chánh Xứ Đầu Tiên

Hôm nay, ngày 06/10/2026 đã trở thành một dấu mốc lịch sử của Giáo xứ Vinh Sơn khi lần đầu tiên, giáo xứ chính thức có cha chánh xứ sau bao năm dài mong ngóng, chờ đợi.

Sau 34 năm, kể từ khi những hạt giống Tin Mừng được gieo vãi nơi vùng đất hoang sơ và đầy cỏ tranh này, Giáo xứ Vinh Sơn đã trải qua một chặng đường dài hình thành và phát triển. Từ một cộng đoàn nhỏ bé, khiêm tốn về số lượng, cơ sở vật chất đơn sơ và việc dâng thánh lễ, ban các bí tích chủ yếu phụ thuộc vào sự hy sinh và nâng đỡ của các cha chánh xứ Giáo xứ Phú Thọ – Giáo hạt Pleiku.

Ngày 02/07/2021, Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo Phận Kon Tum đã ký văn thư quyết định thành lập Giáo xứ Vinh Sơn, được tách từ Giáo xứ mẹ Phú Thọ. Giáo xứ chỉ vỏn vẹn trên dưới 550 giáo dân.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, đời sống đức tin của những người con Vinh Sơn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Từ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn, ban ngành cùng toàn thể cộng đoàn vẫn kiên trì và âm thầm gìn giữ ngọn lửa mến Chúa nhiệt thành, lưu giữ tinh thần “Giáo Phận Vinh – Hà Tĩnh” nơi quê hương thứ hai của Tây Nguyên đại ngàn nắng gió.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là nhan-xu-vinh-son-2026-3-1024x683.jpg

Ngày 22/09/2026 vừa qua, khi nghe TGM thông báo Vinh Sơn có cha tân chánh xứ tiên khởi – Cha Ephrem Trương Cường, mỗi người con trong giáo xứ không khỏi xúc động và hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đúng như lời Thánh Vịnh 42: “Như nai rừng ​mong mỏi tìm về suối nước trong”. Sau bao năm dài chờ đợi, cuối cùng đàn chiên nhỏ bé Vinh Sơn cũng thoả cơn khát, khi có một vị mục tự hiện diện để đồng hành, chăm sóc và lo lắng đời sống đức tin cho cộng đoàn.

Thánh lễ nhận xứ vụ diễn ra lúc 9g30, do Cha Tổng Đại Diện Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế. Có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân của nhiều xứ đạo quy tụ về để tham dự thánh lễ và chung chia niềm vui với cộng đoàn giáo xứ.

Trong bài giảng, Cha Tổng Đại Diện đã quảng diễn cho cộng đoàn biết ý nghĩa của nghi thức nhận xứ, khi cha tân chánh xứ thực hiện các cử chỉ mang tính biểu trưng. Từ việc cha chánh xứ ngồi ghế chủ toạ, đứng trên giảng đài, ngồi toà giải tội, giếng rửa tội, mở cửa nhà tạm…đều mang một ý nghĩa sâu xa, các việc mục vụ ngài sẽ thực hiện tại giáo xứ làm nổi bật căn tính và sứ mạng của người mục tử với đàn chiên đã được giao phó. Qua đó, Cha Tổng Đại Diện mời gọi cộng đoàn cùng ý thức về tinh thần hiệp nhất, đoàn kết và cộng tác nhiệt thành với cha Tân chánh xứ để xây dựng giáo xứ Vinh Sơn ngày thêm vững mạnh trong đức tin.

Cuối thánh lễ, ông câu Chánh đã thay mặt cộng đoàn gửi lời cảm ơn cha Tổng Đại Diện, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Đồng thời, ông câu cũng gửi những tâm tình tri ân chân thành đến cha cựu quản xứ Antôn, thầy phó tế và chúc mừng Cha Tân Chánh xứ Ephrem trong sự vụ mới nơi một giáo xứ nhỏ bé, đơn sơ.

Cha Cựu quản xứ và Tân Chánh xứ cũng đã gửi những tâm tình sâu sắc tới cộng đoàn trong ngày trọng đại của giáo xứ. Thánh lễ kết thúc với tiệc mừng tại khuôn viên nhà xứ.

Từ nay, Giáo xứ Vinh Sơn bước vào một bước ngoặt lớn, sự kiện cha chánh xứ nhận sứ vụ mới như mang đến một làn gió mát và nguồn sinh khí dồi dào. Giáo xứ Vinh Sơn đã có một vị mục tử cùng sống và ở giữa đoàn chiên, trực tiếp đồng hành với cộng đoàn trong mọi biến cố vui buồn của đời sống thường nhật. Ước mong qua biến cố này, xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Têphanô – Bổn mạng Giáo xứ củng cố, thêm sức và hướng dẫn cộng đoàn luôn tiến bước trong yêu thương, hiệp nhất và bình an.

Ban MVTT GP Kon Tum