Thánh Lễ Đầu Tháng Tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen – Tháng 03.2026

Sáng ngày 07/03/2026, tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen đã diễn ra Thánh lễ đầu tháng như thường lệ vào lúc 10g00. Thánh lễ hôm nay do Giáo hạt An Khê phụ trách phụng vụ, với sự chủ tế của cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hoàng, chính xứ Giáo xứ An Sơn kiêm Quản hạt Giáo hạt An Khê. Cùng đồng tế với ngài có cha Quản nhiệm, cha Phụ tá TTHH Đức Mẹ Măng Đen, cùng một số quý Cha trong Giáo Hạt. Hiệp thông trong thánh lễ ngoài quý Tu sĩ nam nữ, giáo dân Giáo hạt An Khê, còn có đông đảo bà con giáo dân và khách hành hương xa gần.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiện diện sốt sắng, dâng thánh lễ cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi người biết sống theo gương của Mẹ Maria. Bằng lời thưa xin vâng, lời ca tụng và bằng đời sống tin yêu để kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Đặc biệt trong Mùa Chay Thánh, mỗi người hãy sống tâm tình sám hối chân thành như tâm tình của người con hoang đàng trở về bên lòng Cha, và Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Người sẽ đón tiếp và yêu thương.

Trong bài giảng, Cha G.B Nguyễn Minh Hoàng đã đề cập đến hai chiều kích của tình thương: tình thương xót của người Cha và lòng yêu mến của người Mẹ.

Từ dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng” trong Tin Mừng Luca, ngài nhấn mạnh hình ảnh người Cha đầy lòng yêu thương và tha thứ. Khi người con thứ hoang đàng nhận ra lỗi lầm và quyết định trở về, người Cha đã không trách móc mà chạy ra ôm lấy con, tha thứ và phục hồi địa vị làm con cho anh. Hình ảnh này diễn tả tình yêu bao dung của Thiên Chúa, luôn chờ đợi và đón nhận mỗi người khi họ biết ăn năn quay trở về.

Đức Maria là một người Mẹ nhân lành. Mẹ đã hiện diện nhiều nơi trên thế giới với tình yêu và sự quan tâm dành cho con cái của Mẹ. Cách riêng Đức Mẹ Măng Đen với đôi bàn tay cụt, gởi trao thông điệp: “Các con hãy là bàn tay của Mẹ”, nhắc nhở tín hữu trở thành khí cụ đem tình yêu và niềm an ủi đến cho những người đau khổ, nhất là trong giáo phận Kon Tum có nhiều anh chị em dân tộc thiểu số.

Trong Mùa Chay Thánh, người tín hữu được mời gọi trở về với Chúa như người con hoang đàng, và học nơi Đức Mẹ tinh thần yêu thương và phục vụ. Sau khi rời nơi hành hương, mỗi người hãy sống đức tin, làm chứng cho Chúa, đem tình thương đến cho tha nhân, và trung thành với lời mời gọi: sám hối, lần hạt Mân Côi và sống luật yêu thương của Chúa.

Thánh lễ khép lại trong niềm tin và phó thác vào lòng thương xót của Chúa.

Ngoài việc sốt sắng tham dự thánh lễ, các tín hữu còn đến viếng tượng đài Đức Mẹ Măng Đen, cùng nhau đọc kinh, lần hạt Mân Côi, cầu nguyện và dâng lời tạ ơn tại không gian linh thiêng giữa rừng thông. Ước gì khi trở về với đời sống thường ngày, mỗi người biết thực hành bài học yêu thương, phục vụ, và luôn ý thức mình là cánh tay nối dài của Mẹ để loan báo Tin Mừng.

 

Ban MVTT GP Kon Tum