DẪN LỄ
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Ngày 9 Tháng 12
(St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)
1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,
Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Ngày 8 tháng 12 năm 1854, Ðức Thánh Cha Piô IX công bố Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và 4 năm sau, khi hiện ra tại Lộ Ðức (nước Pháp), Ðức Mẹ đã xác nhận với thánh nữ Bênađết: “Mẹ là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
Chúng ta hân hoan dâng thánh lễ, mừng Mẹ chúng ta được ơn vô nhiễm nguyên tội. Xin cho chúng ta sống xứng đáng làm con Mẹ, để được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Con Mẹ.
2. BÀI ĐỌC I: (St 3,9-15.20)
Bài đọc sách Sáng thế sau đây mô tả: Sau khi tổ tiên loài người phạm tội, Chúa phạt hai ông bà và dòng dõi. Chúa cũng phạt con rắn là ma quỷ. Ngài sẽ cho một người nữ là Mẹ Maria chiến thắng ma quỷ, vì Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.
3. BÀI ĐỌC II: (Ep 1,3-6.11-12)
Đoạn thư gửi Êphêsô sau đây xác tín rằng Thiên Chúa thương cứu độ chúng ta nhờ Con Một của Người, do Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội sinh ra, để chúng ta được làm nghĩa tử của Người.
————————————–
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đã cho Ðức Maria khỏi mắc tội tổ tông để xứng đáng cưu mang Con Chúa. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin :
1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo về tình thương và sự thánh thiện của Thiên Chúa./ Xin cho Hội Thánh được Chúa thương gìn giữ luôn tinh tuyền, thánh thiện, / để xứng đáng là hiền thê của Chúa Ki-tô, / và làm chứng cho mọi người nhận ra Thiên Chúa là Đấng Thánh.
2. Ðức Maria đã được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, / Mẹ xứng đáng làm đền thiêng cho Chúa ngự. / Xin cho mọi người, cách riêng cho các thanh thiếu niên và các gia đình trẻ / biết giữ mình sạch tội,/ để được Chúa ngự vào trong tâm hồn.
3. Mẹ đã đạp nát đầu con rắn, / đã chiến thắng ma quỷ và tội lỗi. / Xin cho những ai đang sống trong mê lầm, tội lỗi, được Ơn Chúa soi dẫn, / biết vượt qua mưu chước cám dỗ của tiền tài, danh vọng, xác thịt thế gian / và quyết trở về sống xứng đáng phẩm giá làm con Chúa.
4. Mẹ là Đấng Đầy Ân Sủng, nhưng cũng là Tỳ nữ khiêm cung của Thiên Chúa. / Xin cho mỗi người chúng ta / biết theo gương Mẹ,/ sống khiêm nhường, thánh thiện, để được thuộc về Chúa trọn vẹn xác hồn.
Chủ tế: Lạy Chúa,
Chúa đã gìn giữ Ðức Maria khỏi nguyên tội để xứng đáng cưu mang Con Chúa. Xin giúp chúng con luôn giữ mình sạch tội, nếu có lỡ phạm tội thì biết ăn năn sám hối. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.