
DẪN LỄ
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM C
DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
(Lễ Nến)
(Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40)
1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật 4 thường niên. Còn là lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến) ngày mùng hai tháng hai hằng năm như lời mời gọi mỗi người đón nhận Chúa Giêsu, Đấng là ánh sáng cho tâm hồn mình. Ánh sáng Chúa Giêsu chiếu soi vào đền thờ tâm hồn con người và mang đến niềm vui cùng sự an ủi trong những giờ phút đen tối của cuộc đời. Hôm nay cũng là ngày quốc tế cầu cho ơn gọi thánh hiến
Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, xin cho chúng ta được Ánh Sáng Chúa Giêsu soi sáng tâm hồn mỗi người chúng ta, và cho những ai sống đời thánh hiến được luôn trung thành và yêu mến phụng sự Chúa.
2. BÀI ĐỌC I: (Ml 3,1-4)
Thiên Chúa phán qua lời tiên tri Ma-la-khi rằng: “Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người” những ai tin tưởng và hết lòng trông đợi sẽ được gặp Đấng Cứu Thế.
3. BÀI ĐỌC II: (Dt 2,14-18)
Trong thư gửi Tín hữu Do Thái cho chúng ta biết, Chúa Giê-su là Thiên Chúa đã khiêm hạ xuống thế làm người, mặc lấy thân phận phàm nhân để cứu chuộc chúng ta.
————————————–
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM C
LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Khi cùng nhau qui tụ thành một cộng đoàn nơi đền thánh để chu toàn lề luật tôn thờ Thiên Chúa qua nghi lễ bẻ bánh, chúng ta nhận được ánh sáng và ơn cứu độ là Đức Kitô. Với quyết tâm thực hành các nhân đức để đạt tới ánh sáng muôn đời. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. “Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân. Vinh quang cho Isrrael dân Chúa”. Đức Kitô là ánh sáng muôn dân. Xin cho Hội Thánh luôn chu toàn nhiệm vụ loan truyền Phúc Âm và công bố ơn cứu chuộc cho mọi nước mọi dân; xin cho những ngườidâng mình cho Chúa trong ơn gọi sống đời thánh hiến luôn được ơn trung thành.
2. “Cửa ơi, hãy nâng đà lên, vươn mình lên, để Vua vinh hiển Người ngự qua”.Xin cho mọi biên giới, cho các dân tộc, các nền văn hóa biết mở rộng cửa đón nhận Đức Kitô là ánh sáng và ơn cứu độ đem lại nguồn hoan lạc và phúc bình an.
3. “Xin để tôi tớ này được an bình ra đi”.Xin cho các tội nhân được hoà giải với Chúa, cho những người đang hấp hối được chết bình an trong tay Ba Đấng và cho những ai đã ly trần được hưởng ánh sáng ngàn thu.
4. “Đủ ngày thanh tẩy theo luật Môi-sen, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa”. Vì muốn tuân giữ luật Môi-sen, Đức Mẹ và thánh Giuse đem Chúa Giêsu vào đền thờ dâng lên Chúa Cha. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng biết cùng với Chúa dâng xác hồn khi cử hành thánh lễ và tham dự các nghi thức phụng vụ.
Chủ tế: Lạy Chúa,
Chúa đã sai Con Chúa là Ánh Sáng chân thật đến ban phát sự sống muôn đời cho thế gian. Cúi xin Chúa đổ tràn ánh sáng vĩnh cửu vào lòng chúng con, để những ai được ánh huy hoàng Con Chúa chiếu soi, luôn bước đi trên đường ngay chính và có thể may mắn đạt đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.