Sám Hối Mùa Chay Tại Các Giáo Điểm Tây Nguyên

Hiện diện nơi nhà nguyện nhỏ bé tại các giáo điểm, trong bầu khí linh thiêng, cùng hòa mình trong sự thánh thiêng đó cho dù là người Kinh, hay người Jrai.

_______________________________

…Mùa Chay, chúng ta cùng tiến bước với anh chị em mà Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta như những bạn đồng hành. Cũng giống như biến cố Chúa Giêsu và các môn đệ đi lên núi Tabor, chúng ta có thể khẳng định rằng, hành trình Mùa Chay của chúng ta là “Hiệp Hành”, bởi vì chúng ta cùng nhau đi trên một con đường, với tư cách là những môn đệ của một vị Thầy duy nhất. (x.Sứ điệp Mùa Chay 2023 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô)

Đáp lại lời mời gọi của Giáo hội, mọi người cùng nhau sống Mùa Chay trong tinh thần Hiệp hành. Tại vùng núi xa xôi, nơi có sự hiện diện đơn sơ, gần gũi của nhiều tâm hồn đang thao thức và ước ao đi theo Chúa Giêsu, đã cùng nhau tổ chức, tham dự những buổi cầu nguyện, sám hối, hòa giải với Thiên Chúa, với nhau, và với chính mình…

Khởi đầu của giờ cầu nguyện, với sự gợi ý của Chị chủ sự, mời gọi mọi người cùng nhau hướng nhìn lên Đấng chịu treo trên thập giá, để nhận ra tình thương mà Thiên Chúa đã và đang ban xuống trên từng người. Hiện diện nơi nhà nguyện nhỏ bé tại các giáo điểm, trong bầu khí linh thiêng, cùng hòa mình trong sự thánh thiêng đó cho dù là người Kinh, hay người Jrai, ai ai cũng đều chung một tâm tình vui sướng để cùng gọi: Apba! Cha Ơi!… Cha của con, Cha của chúng con và chúng con nhận biết chúng con là anh chị em của nhau. Chúng con tin nhận Chúa là Thiên Chúa và là Chủ của đời sống con.

Tại mỗi giáo điểm, với môi trường, con người, hoàn cảnh sống khác nhau, sự gợi mở cầu nguyện cũng thay đổi để phù hợp với từng đối tượng tại mỗi nơi. Tuy nhiên, điểm quy chiếu chung cho giờ cầu nguyện là tâm tình tạ ơn và sám hối từ Thánh vịnh 50, lời kinh Lạy Cha, và lời thân thưa: “Ơ Ama…!”. Bên cạnh đó, lời mời gọi hướng mọi người nhìn thấy chính mình, những yếu đuối, lỗi lầm, những thói hư tật xấu… Nhờ đó, bản thân mỗi người tự nhận ra cơn đói của tâm hồn, cơn đói khát khao ơn Chúa, và muốn được sống xứng đáng với Chúa trên hành trình đi theo Ngài trong cuộc sống của chính mình. Nơi đó, từng người sẽ gặp chính Chúa và được Chúa trao ban cho nguồn sức mạnh lớn lao trợ lực để giúp bản thân vượt qua những khó khăn, những thách đố để giữ vững niềm tin nơi thôn làng, trong mọi cảnh sống của mình.

Cao điểm của giờ cầu nguyện chính là lúc mỗi cá nhân nhận ra ân huệ của Thiên Chúa, thực sự muốn giao hòa với nhau, giao hòa với Thiên Chúa. Hình ảnh của từng người đến bắt tay nhau, ra khỏi chính mình để đến bắt tay giao hòa với người anh em trong thôn làng, bỏ qua những hiềm khích, những khó chịu, những bất hòa lâu nay, và nở nụ cười cùng lời xin lỗi nhau. Sau đó, mỗi cá nhân lại được đón nhận Bí tích Hòa giải, cùng làm hòa với Thiên Chúa, nhìn nhận sự yếu đuối của chính mình, và đón nhận ân sủng của Người qua ơn chữa lành linh hồn cũng như thân xác.

Chúa Giêsu ơi, con cám ơn Chúa đã thương con, đã chết, đã sống lại và ban Thánh Thần để giải thoát con. Con cần đươc Chúa tha thứ, con cần được Chúa chữa lành con xin thật lòng ăn năn xám hối trở về cùng Chúa. Con tin tưởng nơi Chúa là Đấng sẵn sàng tha thứ và đưa con cái mình quay về trong nhà Cha. Những ngày còn lại của Mùa Chay thánh, xin cho chúng con biết tận dụng những khoảng thời gian ân sủng, để cố gắng tìm đến với Chúa qua Thánh lễ, các Bí tích, những sinh hoạt tại các giáo điểm… để theo Chúa đến cùng trên hành trình tiến về đồi Canve, và chờ đón niềm vui trong ngày đại lễ sắp đến.

 

CĐ. Thanh Bình, FMI

Nguồn: conducmevonhiem.org/

 WGPKT(02/04/2023) KONTUM