Ý Lực Sống 45: Người Nghèo, Người Giàu

* NGƯỜI NGHÈO : KHỔ, Vì SỐNG mà không có TIỀN xài !

* NGƯỜI GIÀU : KHỔ , Vì CHẾT mà TIỀN xài . . . chưa hết !

1. Người nghèo chịu khổ: Vì sống mà không có tiền “xài” ! Chữ “xài” áp dụng cho người nghèo là không chỉnh. “Xài tiền” nghĩa là mình có nhiều tiền, thích mua là mua, thích ăn là ăn, cả khi không có nhu cầu ! Mua sắm không cần tính toán ! Người nghèo không như vậy đâu: Không có sữa cho con, không đủ ăn trong gia đình, không có tiền mua thuốc khi đau bệnh, thậm chí con ở tuổi đi học mà cũng phải ở nhà lao động phụ thêm cho cha mẹ. Người nghèo tính toán từng chi tiết trong tiêu pha. Người nghèo thêm cái khổ “tâm” là bị coi thường. Con cái nhà giàu xum xuê từ ăn mặc cho tới xe cộ, rồi được học thêm đủ thứ ! Cha mẹ nhà nghèo thấy con mình thiếu thốn thì buồn ! Con cái nhà nghèo thì tủi thân. Cha mẹ nhà nghèo nên xác tín điều này: giàu ĐỨC mới thật sự là giàu, giàu CỦA thôi chưa thật sự là giàu. ĐỨC thì tồn tại muôn đời, CỦA thì có thể hư mất nếu không biết biến nó thành của cải thiêng liêng nhờ việc bác ái.

2. Người GIÀU khổ : Vì chết mà tiền “xài” chưa hết !

Chắc là nói cho vui vậy thôi !

Sống mà có tiền xài là nhất trên đời rồi. Này nhé : Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người , là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của ông già, là cái đà của danh vọng, là cái lộng của vinh quang, là cái thang của công lý, là hết ý của tình yêu . . . Mấy câu nói vui này về. . . đồng tiền, nhưng thời nào cũng đúng. Vậy cho nên ai cũng mê tiền. Nghe nói bây người ta chọn chồng thì phải có đủ 3 G ! G thứ nhứt là Giàu ( nhiều tiền). G thứ hai là Giỏi (bằng cấp). G thứ ba là Gian (Tham nhũng, gian lận thì mau giàu). Bây giờ gia đình nào cũng cố làm sao cho có nhà 3 mê ,có xe 4 bánh. Phải có thật nhiều tiền thì mới có được chứ ?!

Còn chết mà xài tiền chưa hết thì chỉ tiếc thôi, chớ có mấy ai than khổ đâu ? Có khi là khổ ở kiếp sau vì đồng tiền bất lương và vì xài tiền bất chính ! Việc này là chắc chắn, theo luật Nhân Quả !

Người ta bảo người giàu người nghèo chết cũng như nhau, cũng ba tấc đất thôi ! Mình thì thấy mộ người giàu hoặc mộ của mấy ông lớn thì to đùng và “hoành tráng”, còn mộ nhà nghèo thì thua xa lắc xa lơ luôn. Cái quan trọng là kiếp sau ai được hạnh phúc thì mới quý ! Lăng tẩm mà làm gì khi phải trầm luân khổ lụy đời đời ? ! Chúa Giêsu nói : Lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì ?

3. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 có nói một câu rất hay về của cải đời này : “Không sợ thiếu, chỉ sợ không chia sẻ !”

Ai cũng lo vun đắp cho gia đình mình, cho con cái mình. Đủ quá rồi cũng cứ “xài” thêm mặc cho con nhà nghèo thiếu thốn trăm bề sống kề cận nhà mình.

Mình hay vào thăm nhà bếp của những gia đình nghèo người Thượng ! Mình đã từng thấy các trẻ em nghèo đang ăn một tô cơm mà không có thức ăn ! Ước gì có cá khô. . .

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ !

4. Chuyện kể một tỷ phú người Mỹ nọ . . .

Tại sao lại không tỷ Phú người Nga hay là người Tàu nhỉ ? Chắc tại người Mỹ có “tánh” hay cho ?

Vị tỷ phú đó sau khi đã chia tài sản mình cho con cái, ông yêu cầu con cái sau này khắc ghi trên phần mộ mình 3 câu mà ông bảo rằng suốt cả đời ông mới “HỌC” được :

*Câu thứ nhứt: Những gì tôi có mà tôi đã tiêu xài thì bây giờ không còn nữa.

*Câu thứ hai: Những gì tôi có mà tôi chưa kịp tiêu xài thì bây giờ đang ở trong tay kẻ khác.

*Câu thứ ba: Những gì tôi có mà tôi đã chia sẻ cho người nghèo khó thì bây giờ đó mới chính là của tôi.

Xưa Chúa Giêsu nói với anh thanh niên giàu có là hãy bán cái gì anh có mà cho người nghèo khó thì anh sẽ có một KHO TÀNG trên Trời. Anh thanh niên giàu có này không tin vào Lời của Chúa Giêsu nên bỏ cuộc ra về. Phúc Âm kể là Chúa Giêsu đã nhìn anh thanh niên và đem lòng thương nên mới bày anh ta như vậy, và còn kêu gọi anh theo Ngài nữa. Chỉ vì “Anh có nhiều của” mà từ chối lời mời gọi rất quý giá này!

5. “Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có “ (Ga 12,8)

Sau 1975 mới nghe được câu :Xoá đói giảm nghèo. Giảm nghèo thôi chớ không xoá nghèo được ! Bảo đảm nước nào cũng có người nghèo: Không đủ ăn, không nhà ở . . . chỉ vì nghèo. Hồi đó cũng được dạy : Ăn no mặc ấm; rồi sau đó mới được ăn ngon mặc đẹp. Vậy mà miết tới bây giờ vẫn còn nhiều người chưa có ăn no mặc ấm; và còn lâu mới ăn ngon mặc đẹp được. Cũng có người chỉ lo mặc cho đẹp mà cái bụng thì lép xẹp luôn! Sỹ diện cũng là cái bệnh của thời đại ! Nghèo mà không trộm cắp là tốt hơn giàu mà bất lương ! Tại cứ nghĩ mình đói ăn không ai thấy, mình mặc không đẹp người ta đánh giá mình !

Có người bảo sao không cho cần câu mà cứ cho con cá ? Làm sao mà cha cứ phải “cho” miết miết vậy ? ! Mình cũng không biết phải giải thích thế nào. Cụ thể, trước mắt mình luôn có trẻ em thiếu sữa vì mẹ không có sữa mà không có tiền mua sữa, người nghèo bệnh thông thường mà không có thuốc và không có tiền mua thuốc, đâu có ai tới tiệm thuốc “xin” thuốc ? Nhà đông con mà không có gạo. . . Xưa rừng bạt ngàn có đủ thứ ăn được, giờ không còn; rừng giữ nước, hết rừng thì sông suối cạn kiệt rồi lại ô nhiễm, đào giếng thì cũng may rủi và tốn kém, đất đai thì bị “quy hoạch” và được cấp giá quá rẻ. . . Cá ở đâu mà câu ? Nghèo là cái chắc ! Thấy vậy mà không giúp là bất nhân ! Người nghèo khổ vì sống mà không có tiền là như vậy đó.

6. Chúa phán xét “thưởng phạt” theo tiêu chuẩn nào thì ai cũng rõ rồi:

“ Hãy vào hưởng hạnh phúc ngàn đời dành sẵn cho các ngươi, vì xưa Ta đói các ngươi cho ăn, Ta khát các ngươi cho uống . . .”

Hoặc:

“ Hãy xéo khỏi mặt Ta mà vào lửa đời đời dành sẵn cho các ngươi, vì xưa Ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát các ngươi không cho uống. . . ” Mt 25.

Chúa đâu có bảo làm tổng thống hoặc làm cha cố thì ngồi cao, làm ăn mày thì ngồi chỗ thấp đâu? Xin mỗi người hãy xét mình.

Bản thân mình đã từng gặp nhiều người cho kẻ đói ăn . Nay đói cho ăn, mai đói cho nữa ! Đâu có phải ăn một lần là no cả đời !Những người này là gương tốt cho đời linh mục mình lắm lận. Cảm ơn các bạn.

Chúa Giêsu vẫn nhắc nhở chúng ta : Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có.

Xin cho chúng con biết chia sẻ ngay khi chúng con còn nghèo vì đó là kho tàng trên trời của chúng con. AMEN

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(11/06/2022) KONTUM