Bài Hát Cộng Đồng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Ngày 24/06/2026
Bài Hát Cộng Đồng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Ngày 24/06/2026
WHĐ (12/6/2026) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả ngày 24/06/2026.
ĐK.Một Vị Ngôn sứ, Thiên Chúa sai đến trong gian trần. Dọn lòng muôn dân, để sẵn sàng đón Đức Ki-tô. Gio-an Tiền hô (một người cao trọng) Gio-an Tiền hô (nồng nàn tình mến) sẵn lòng chịu chết, làm chứng Ánh sáng Nước Trời.
1) Chúa cho Ngài được nhảy mừng trong lòng thân mẫu. Thánh hiến Ngài từ khi Ngài trong dạ mẫu thân. Lúc chào đời, Ngài đem lại nhiều niềm vui. Ngài giới thiệu Con Thiên Chúa đến trong gian trần.
2) Xin dâng Ngài lời ca mừng sinh nhật vinh phúc. Tiến dâng Ngài lời cảm tạ gương Ngài dẫn đưa. Hãy cầu bầu, đoàn con còn nhiều gian nan. Luôn vững lòng tin yêu Chúa, tiến lên quê trời.
2/ Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
1) Có một người tên gọi Gio-an, từ tấm bé đã vào hoang địa, từ niên thiếu đã lìa chốn phù hoa. Có một lần bên bờ sông Gio-đan, người giới thiệu về Đức Giê-su: Đây là Chiên Thiên Chúa.
2) Suốt một đời ẩn dật hy sinh, từ bỏ hết những gì danh lợi, chỉ vui sống với tình Chúa mà thôi. Suốt cuộc đời khiêm nhường trong đơn sơ, tự coi mình là tiếng hô vang: mau dọn đường cho Chúa.
3) Xin cho đời con đừng quanh co, tìm chân lý chính là phúc thật, đường chân lý chính là Chúa tình yêu. Xin cho đời con được luôn khiêm cung, để sẵn sàng nhận tiếng xin vâng trong cuộc đời theo Chúa.
ĐK.Chung lời ngợi ca mừng thánh Gio-an Tiền Hô. Người được sinh ra để dọn đường cho Đức Ki-tô. Trong niềm hân hoan mừng thánh Gio-an chào đời. Ta hãy dâng lời ca ngợi tình Chúa mến thương.
3/ Thánh Gioan Baotixita
1) Mừng hát vang lên nhịp nhàng trong muôn tiếng ca. Niềm vui dâng thiết tha chan hòa. Cùng nhau hân hoan khắp nơi trần gian : Thánh GIOAN Bổn Mạng của chúng ta.
2) Ngài đã sinh ra mang niềm vui cho thế nhân. Truyền rao Con Chúa khắp xa gần. Nguyện xin yêu thương giúp con bền tâm bước theo Ngài nhiệt thành làm chứng nhân.
ĐK.Ngài là GIOAN đến trước dọn đường, Ngài là ngọn đuốc sáng huy hoàng. Từ rừng sâu hay trên núi cao , dù hiểm nguy vương bao nỗi đau; Âm thầm phụng sự Chúa trước sau. Ngài là gương khiêm nhu khó khăn, vì tình yêu hy sinh hiến thân; Xin Ngài hằng phù giúp muôn dân.
CA TIẾN LỄ
1/ Mừng Kính Thánh Gioan
ĐK.Mừng Thánh Gio-an, Gio-an Tiền Hô đời sống khiêm nhường chuyên lo việc Chúa. Đoàn con xin dâng câu ngợi ca tin yêu cảm tạ Chúa, hát khen Danh Chúa muôn đời.
1) Xin dâng Ngài mừng kính chúc ca ngợi muôn tấm lòng của đoàn con dâng tiến, nguyện xin ban ơn gìn giữ đoàn con luôn luôn hạnh phúc bình an, luôn noi gương Ngài đã sống.
2) Xin thương nhìn đoàn con cái thế trần, xin chuyển cầu lời đoàn con xin Chúa, nguyện xin ban ơn Hội Thánh ngày thêm đông hơn, nhiệt huyết ngày thêm hăng say loan truyền danh Chúa.
2/ Của Lễ Đời Con
1) Đây từng giọt rượu nho, xin Ngài đoái thương nhận cho. Đây hương trầm nhẹ bay, tay con dâng về nhan Chúa, dâng lên trước Thiên tòa, Chúa ơi của lễ mọn hèn, xin Ngài ghé nhìn đoái nhận tâm tình đoàn con.
2) Đây từng giọt mồ hôi nương đồng vất vả chiều hôm. Bao tháng ngày gian nan phơi sương giãi dầu mưa nắng, xin dâng Chúa cuộc đời, với bao lo lắng ưu phiền, muôn vạn ước vọng dâng Ngài lễ vật đời con.
ĐK.Đây lễ vật đơn sơ, lễ vật tinh tuyền, lễ vật mọn hèn. Xin Chúa nhận lễ dâng, Chúa rộng khấng ban muôn hồng ân.
3/ Xin Tiến Dâng
1) Xin tiến dâng, tiến dâng lên Ngài. Tấm bánh thơm, chén rượu nồng say. Là công lao vun trồng trong mưa nắng. Kính mến dâng lên, dâng lên với một niềm tạ ơn.
2) Xin tiến dâng tháng năm trong đời. Với nỗi vui, nỗi buồn đầy vơi. Đường tương lai mai ngày con đi tới. Ngước mắt trông lên, trông lên với trọn niềm cậy trông.
3) Xin tiến dâng, tiếng ca ân tình. Chúa lắng nghe tiếng nguyện lời kinh. Lòng con dâng lên Ngài tuy không đáng. Chúa sẽ ban ơn, ban ơn trái tim luôn đẹp hơn.
ĐK.Xin Ngài thương đoái nhận của lễ con dâng Ngài. Xin Ngài thương giữ gìn cuộc sống luôn an bình.
CA HIỆP LỄ
1/ Chúc Tụng Chúa 2
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Is-ra-el, đã viếng thăm cứu chuộc dân Ngài. Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Ngài đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta. Như Ngài đã dùng miệng các vị thánh Ngôn Sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét.
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi. Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Ngài mà phụng thờ Ngài suốt cả đời ta.
Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Ngài, bảo cho dân Chúa biết: Ngài sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta. Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
2/ Như Lời Ngôn Sứ
ĐK.Xin hãy mở miệng con để con ca ngợi Danh Ngài. Và xin hãy mở lưỡi con để con ngợi ca tình Chúa. Nguyện xin hãy đặt tay Ngài trên cuộc đời con, nâng đỡ con đêm ngày. Lạy Chúa xin dẫn con đi, xin dẫn con theo, theo đường lối Tình Yêu.
1) Này đời con xin như nến hồng, Ngài thắp sáng đặt lên chốn cao. Này đời con xin như muối nồng, vào đời sống ươm bao mê say.
2) Này miệng con xôn xao tiếng buồn, lời gian dối nhiều khi vấn vương. Này miệng con xin thương giữ gìn, để lời nói vang câu yêu thương.
3) Mặt trời soi con theo bước Ngài là chân lý ngời trong phúc âm. Và niềm tin con theo bước Ngài là thập giá mang trên đôi vai.
4) Nguyện lời con vang trong cõi người, lời chân lý nào ai nỡ quên. Nguyện lời con êm như tiếng Ngài gọi về những đôi chân đi hoang.
5) Này trần gian ươm cây oán thù, nụ cay đắng nở trên đất khô. Nguyện lời con nên như trái ngọt làm dịu hết âu lo mưu toan.
6) Từ bụi tro con theo tiếng mời làm ngôn sứ, làm hoa đức tin. Nguyện lời con luôn mang ý Trời, lời sự sống gieo đi muôn nơi.
3/ Chúa Thấy Mọi Sự
1) Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, con chưa thốt nên lời, Ngài đã am tường rồi.
ĐK.Con ca ngợi Chúa (Con ca ngợi Chúa). Con chúc tụng Ngài (Con chúc tụng Ngài). Con cảm tạ Chúa (Con cảm tạ Ngài). Con tán dương Ngài đã dựng nên con cách lạ lùng, đã tạo thành con cách lạ lùng.
2) Ngài bao quanh con cả trước lẫn sau, tay Ngài đặt lên con mà giữ lại. Kỳ diệu thay mức thượng trí siêu phàm cao vời thay, con vươn tới làm sao.
3) Đi mãi nơi nào thoát được Thần trí, trốn ở nơi nào khuất được thiên nhan. Con có lên trời Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty vẫn gặp thấy Ngài.
CA KẾT LỄ
1/ Nhân Chứng Phúc Âm
1) Ta về thôi vì thánh lễ đã hết. Nhưng đời ta là thánh lễ nối dài. Đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân.
2) Ta đừng lo vì Thiên Chúa Ngài biết. Con người ta nhiều yếu đuối lỗi lầm. Nên Ngài thương ban ơn thánh triền miên. Ta sống sao để thành chứng nhân.
ĐK.Này Ngài sai ta đi đây đó, sống chứng nhân Phúc Âm. Lãnh sứ mạng Chúa giao hôm nào, vì là Con Thiên Chúa. Này Ngài sai ta đi đây đó, đi loan báo Tin Mừng. Loan tin mới tin vui của Ngài, rằng Thiên Chúa yêu thương loài người.
2/ Niềm Vui Nhiệm Lạ
ĐK.Một trẻ thơ vừa sinh ra đời là niềm vui cho người muôn nơi. Là tiền hô cho Đấng Cứu Độ, nhân thế chung lời ca mừng tôn vinh.
1) Hài nhi sinh ra trong nhiệm lạ, kì diệu thay tay Chúa đã hiến thánh. Thuở thai nhi vui nhảy mừng Con Chúa, Đấng viếng thăm giải thoát dân riêng Ngài.
2) Này ngôn sứ Chúa đã chọn đời đời, vị Tiền Hô loan báo Đấng Cứu Thế. Đến dọn đường sửa lối lòng dân Chúa, để sẵn sàng đón ánh sáng Tin Mừng.
3) Bàn tay Chúa mãi luôn ở cùng, đời khiêm nhu ẩn khuất chốn cô vắng. Để dọn mình cho sứ mạng cao quý, sống trọn đời trong Thánh Ý Chúa Trời.
3/ Thờ Lạy Trái Tim Chúa
1) Ngọn lửa bừng cháy trong trái tim của Chúa. Vì tình thương Chúa quá yêu người thế trần. Chúa xuống thế để cứu muôn tội nhân. Ban hồng ân tình mến thương vô ngần.
2) Nhiều lần Ngài đã thương khóc ai sầu khổ. Và bàn tay Chúa đỡ nâng người khốn cùng. Chúa đã chết để cứu muôn tội nhân. Yêu trần gian Ngài hiến dâng thân mình.
3) Phận người hèn yếu mang biết bao tội lỗi. Ngài hằng trông ngóng khát mong người trở về. Chúa cúi xuống trần thế đang khổ đau. Luôn ủi an và xót thương nhân loại.
ĐK.Con xin tôn thờ trái tim của Chúa. Trái tim tinh tuyển tận hiến chỉ vì yêu. Con xin quay về bên trái tim của Chúa; Trái tim nhân hiền thứ tha muôn tội khiên.