Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 15. Lời Nói Người Môn Đệ Phải Đi Đôi Với Hành Động

WGPKT(26/03/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.

 

Tiếng Sêđăng

 

 

Tiếng Jrai

 

 

Tiếng Bahnar

 

 

BÀI 15

LỜI NÓI NGƯỜI MÔN ĐỆ PHẢI ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG

1. Đón nhận Lời Chúa: Đức tin không có việc làm là đức tin chết

“Có người sẽ bảo: ‘Bạn có đức tin, còn tôi có việc làm.’ Bạn hãy cho tôi thấy đức tin không việc làm của bạn, còn tôi, tôi sẽ dùng việc làm của tôi mà cho bạn thấy đức tin của tôi. … Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,18, 26)

2. Suy Niệm Lời Chúa (Hành động là bài giảng không lời)

Đoạn Lời Chúa này của Thánh Giacôbê đã khẳng định mối liên hệ sống còn giữa đức tin và việc làm: Đức tin không có việc làm là đức tin chết: Đức tin phải được thể hiện ra bên ngoài qua hành động. Một đức tin chỉ giữ kín trong lòng thì không có sức sống. Dùng việc làm mà cho bạn thấy đức tin: Hành động (việc lành) chính là bằng chứng rõ ràng nhất để chúng ta chứng minh niềm tin của mình cho người khác. Vì vậy Lời nói của môn đệ thừa  sai phải đi đôi với việc làm trong đời sống.

Tông Huấn NVTM số 76 khẳng định: “Lời rao giảng của chúng ta sẽ không có sức mạnh nếu không có những dấu chỉ thánh thiện, mà đáng tin nhất là đời sống chứng nhân. Điều này có nghĩa là, đời sống thánh thiện (việc làm tốt lành) phải đi trước lời rao giảng.

3. Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hiểu rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Xin giúp con không chỉ biết nói về Chúa, mà còn dùng việc làm để chứng minh đức tin của con. Xin cho đời sống của con là một bài giảng không lời, đầy sức mạnh và chân thật. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần

–  Trong tuần này, chọn một việc tốt lành (giúp đỡ ai đó, làm sạch nơi công cộng) và quyết tâm làm trong thầm lặng, không khoe khoang.

– Cảnh giác với những lời nói vô ích, nói xấu. Quyết tâm để lời nói và việc làm luôn đồng nhất.

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Theo Thánh Giacôbê, đức tin không có việc làm là đức tin như thế nào?

T: Đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,26).

H2: Điều gì là đáng tin nhất để xác thực lời rao giảng của chúng ta?

T: Là đời sống chứng nhân qua việc làm thánh thiện (LBTM, số 76).

H3: Lời rao giảng của chúng ta có nguy cơ trở nên vô hiệu nếu thiếu điều gì?

T: Thiếu những dấu chỉ thánh thiện của chúng ta.

H4: Chúng ta nên làm gì khi người khác yêu cầu chúng ta chứng minh đức tin?

T: Chúng ta dùng việc làm của mình mà cho họ thấy đức tin của mình.

H5: “Bài giảng không lời” của người Kitô hữu là gì?

T: Đời sống thánh thiện, bác ái của chúng ta.

H6: Trong công cuộc truyền giáo, chúng ta cần cân bằng điều gì?

T: Cần cân bằng giữa Lời nói (giảng dạy) và Hành động (chứng nhân).

H7: Việc làm chứng nào được xem là ưu tiên hàng đầu của giáo dân?

T: Làm chứng bằng đời sống thánh thiện và bác ái.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum