Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 34. Môn Đệ Chung Tay Xây Dựng Công Lý Và Hòa Bình

WGPKT(16/08/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.

 

BÀI 34

MÔN ĐỆ CHUNG TAY XÂY DỰNG

CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

1. Đón nhận Lời Chúa:

Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại hòa thuận và những gì giúp xây dựng lẫn nhau.” (Rm 14,17, 19)

2. Suy Niệm Lời Chúa:

Đoạn Lời Chúa này định nghĩa bản chất của Nước Trời là “sự công chính, bình an và hoan lạc. Đây là ba trụ cột của Nước Trời: Công chính (sống ngay thẳng, tôn trọng quyền lợi) là nền tảng để có bình an, và Bình an mang lại Hoan lạc (niềm vui). Vì vậy Lời Chúa kêu gọi chúng ta phải chủ động dấn thân để kiến tạo hòa bình và sự hiệp nhất. Việc chung tay xây dựng công lý và hòa bình là một cách chúng ta làm chứng về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa ngay tại trần gian này. Chúng ta không thể loan báo Tin Mừng mà lại thờ ơ với những bất công.

Tông huấn NVTM số 183 khẳng định rằng Loan báo Tin Mừng không thể tách rời khỏi việc thúc đẩy công lý… Mọi Kitô hữu phải theo đuổi việc công lý, và hòa bình phải được điều chỉnh theo đạo lý Kitô giáo. (xem số 183 NVTM)

3. Lời Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con lòng can đảm để thúc đẩy công lý và sự khiêm nhường để kiến tạo hòa bình. Xin giúp con luôn theo đuổi những gì đem lại hòa thuận, để đời sống của con làm chứng cho sự hiện diện của Nước Trời ngay tại trần gian này. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần

– Khi nghe một người khác nói xấu hoặc vu khống ai đó, hãy tế nhị can thiệp để chỉnh đốn sự bất công đó (thực thi công lý).

Chủ động làm hòa với một người đã từng mâu thuẫn (dù lỗi không hoàn toàn do mình).

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Theo Thánh Phaolô (Rm 14,17, 19), Nước Thiên Chúa là gì?

T: Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.

H2: Theo Tông huấn NVTM số 183, Loan báo Tin Mừng có thể tách rời khỏi việc thúc đẩy công lý không?

T: Loan báo Tin Mừng không thể tách rời khỏi việc thúc đẩy công lý.

H3: Hòa bình thực sự là hoa trái của điều gì?

T: Là lòng bác ái và công lý.

H4: Theo thư thánh Phaolô (Rm 14,19), Chúa muốn chúng ta làm gì để kiến tạo hòa bình?

T: Theo đuổi những gì đem lại hòa thuận và xây dựng lẫn nhau.

H5: Hành động nào được coi là xây dựng công lý?

T: Sống liêm chính và can đảm lên tiếng chống lại áp bức.

H6: Điều gì là nền tảng của hòa bình?

T: Nền tảng của hòa bình là Công lý.

H7: Người môn đệ thừa sai làm chứng bằng bình an nội tâm để chứng minh điều gì?

T: Để chứng minh sức mạnh của Tin Mừng qua việc họ sống công chính và bình an trong Thánh Thần.

 

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum