3. Ngày 3: Cái nhìn trong gương buổi sáng – Đối diện với con người thật, không phấn son, không chức vị.
4. Ngày 4: Dòng tin nhắn rác – Những tạp âm thế gian đang làm nhiễu tiếng Chúa gọi.
5. Ngày 5: Cơn giận vô cớ với người thân – Nhận diện cái tôi ích kỷ đang thống trị.
6. Ngày 6: Thói quen đổ lỗi – Khi Adam đổ lỗi cho Eva, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh để né tránh hoán cải.
7. Ngày 7: Sự hào nhoáng của mạng xã hội – Sống ảo hay sống thật trước mặt Thiên Chúa?
8. Ngày 8: Ánh mắt của người bị lãng quên – Gặp Chúa nơi những người “vô hình” trong xã hội.
BÀI 03: CÁI NHÌN TRONG GƯƠNG VÀ SỰ THẬT CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
Chủ đề:Môn đệ thừa sai và trách nhiệm sống chân thực trong năm 2026
1. Câu chuyện thực tế: “Tôi là ai sau lớp mặt nạ?”
Mỗi sáng thức dậy, hành động đầu tiên của nhiều người trong chúng ta là soi gương. Chúng ta chỉnh sửa mái tóc, kiểm tra những khuyết điểm trên khuôn mặt, và có lẽ là cố gắng che đi những vết chân chim hay dấu hiệu của mệt mỏi bằng một lớp phấn son hoặc trang phục tươm tất. Chúng ta muốn thế giới thấy một diện mạo hoàn hảo nhất.
Thế nhưng, có bao giờ chúng ta đứng trước “chiếc gương tâm hồn” và tự hỏi: Nếu gạt bỏ hết chức vụ, bằng cấp, tài sản và những lời khen tặng trên mạng xã hội, tôi thực sự là ai trước mặt Thiên Chúa? Trong năm 2026, khi con người có quá nhiều công cụ để “làm đẹp” hình ảnh cá nhân trên mạng (những bộ lọc ảnh, những dòng trạng thái hào nhoáng), chúng ta rất dễ quên đi con người thật đầy khiếm khuyết nhưng cũng đầy khao khát của mình.
2. Lời Chúa: (Pl 3,8)
“Tôi đành thua lỗ mọi sự để được cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giê-su của tôi.”
3. Suy niệm cho người môn đệ thừa sai năm 2026
Khi gặp Chúa Giê-su trên đường Đa-mát, Thánh Phaolô như được soi vào một chiếc gương cực mạnh. Ánh sáng của Chúa đã làm ông “mù mắt” thế gian để ông có thể nhìn thấy sự thật bên trong: Một kẻ tự đắc, hung hãn nhưng thực chất đang trống rỗng. Chính khi nhận ra sự thật phũ phàng về mình, ông mới thấy “mối lợi tuyệt vời” của việc có Chúa.
– Bổn phận của người môn đệ: Năm mục vụ 2026 mời gọi chúng ta sống “hiệp hành”, mà hiệp hành bắt đầu từ việc thành thật với nhau. Một người môn đệ thừa sai không thể ra đi rao giảng về sự hoán cải nếu chính họ vẫn đang đeo mặt nạ đạo đức giả. Chúng ta cần can đảm soi gương để thấy những “vết bẩn” của lòng kiêu ngạo, sự xét đoán và ích kỷ đang bám trên linh hồn.
– Trách nhiệm thừa sai: Thế giới hôm nay không cần những “diễn viên” tôn giáo, thế giới cần những nhân chứng thực tế. Người ta sẽ tin vào Chúa khi thấy một Kitô hữu dám thừa nhận sai lầm, dám sống giản dị và thành thật giữa một xã hội đầy dối trá. Sự chân thực chính là tấm giấy thông hành uy tín nhất để Tin Mừng chạm đến lòng người.
4. Bài học áp dụng
– Hành động cụ thể: Hôm nay, mỗi khi nhìn vào gương (khi rửa mặt, khi chuẩn bị đi làm), hãy dành 10 giây để cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con thấy con như Chúa thấy con”. Đừng sợ hãi những khuyết điểm, vì chính nơi đó Chúa muốn đổ đầy ân sủng.
– Thực hành thừa sai: Hãy tập sống “không mặt nạ” với những người xung quanh. Hãy can đảm nói một lời xin lỗi chân thành nếu bạn làm sai, thay vì cố gắng bào chữa để giữ thể diện. Sự khiêm nhường đó chính là cách bạn đang loan báo một Thiên Chúa nhân hậu.
5. Lời nguyện ngắn
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con can đảm gỡ bỏ những lớp mặt nạ mà con vẫn dùng để che mắt thế gian và đôi khi là che mắt chính mình. Trong Mùa Chay này, xin cho con được soi mình vào tình yêu của Chúa, để con nhận ra mình tội lỗi nhưng được yêu thương, từ đó con biết cảm thông và yêu thương những yếu đuối của anh chị em xung quanh. Amen.