Người Môn Đệ Thừa Sai Sống Mùa Chay Thánh. Bài 02: Chiếc Điện Thoại Hết Pin Và Sự Kết Nối Với Thiên Chúa

WGPKT(25/02/2026) – Suy niệm mỗi ngày trong Mùa Chay 2026, do Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP soạn.

NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI SỐNG MÙA CHAY THÁNH

Phần 1: Cú Ngã Ngựa – Đối diện với sự thật bản thân (Ngày 1 – 8)

Mục đích: Giúp giáo dân nhận ra những “bức tường” ngăn cách họ với Chúa.

1. Ngày 1 (Lễ Tro): Vết bụi trên trán và bụi đường dưới chân – Sự mỏng manh của kiếp người.

2. Ngày 2: Chiếc điện thoại hết pin – Cảm giác mất kết nối với thế giới và nhu cầu kết nối với Chúa.

3. Ngày 3: Cái nhìn trong gương buổi sáng – Đối diện với con người thật, không phấn son, không chức vị.

4. Ngày 4: Dòng tin nhắn rác – Những tạp âm thế gian đang làm nhiễu tiếng Chúa gọi.

5. Ngày 5: Cơn giận vô cớ với người thân – Nhận diện cái tôi ích kỷ đang thống trị.

6. Ngày 6: Thói quen đổ lỗi – Khi Adam đổ lỗi cho Eva, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh để né tránh hoán cải.

7. Ngày 7: Sự hào nhoáng của mạng xã hội – Sống ảo hay sống thật trước mặt Thiên Chúa?

8. Ngày 8: Ánh mắt của người bị lãng quên – Gặp Chúa nơi những người “vô hình” trong xã hội.

BÀI 02: CHIẾC ĐIỆN THOẠI HẾT PIN VÀ SỰ KẾT NỐI VỚI THIÊN CHÚA

Chủ đề: Môn đệ thừa sai và trách nhiệm thiết lập sự kết nối tâm linh

1. Câu chuyện thực tế: “Mất kết nối hay là tái kết nối?”

Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên đường để đến một cuộc hẹn quan trọng hoặc đang tìm đường đến một vùng truyền giáo xa xôi, đột nhiên chiếc điện thoại thông minh – vật “bất ly thân” của con người năm 2026 – báo pin yếu rồi tắt lịm. Cảm giác lúc đó là gì? Lo lắng, hoang mang, và thấy mình như bị tách biệt khỏi thế giới. Chúng ta cuống cuồng tìm chỗ sạc pin để được “kết nối” lại với mạng xã hội, công việc và bạn bè.

Thế nhưng, có bao giờ chúng ta cảm thấy hoang mang khi “linh hồn mình hết pin”? Có bao giờ chúng ta thấy lo sợ khi sự kết nối giữa ta với Thiên Chúa bị gián đoạn suốt nhiều ngày, nhiều tháng? Trong năm mục vụ 2026 này, chúng ta mải mê kết nối với thế giới ảo nhưng lại dễ dàng để sợi dây liên lạc với nguồn sống thực sự là Chúa Giê-su bị lung lay.

2. Lời Chúa: (Pl 3,8)

“Tôi đành thua lỗ mọi sự để được cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giê-su của tôi.”

3. Suy niệm cho người môn đệ thừa sai năm 2026

Thánh Phaolô, sau cú ngã ngựa, đã bước vào một giai đoạn “thinh lặng” để tái thiết lập kết nối với Đấng vừa gọi tên ông. Ông nhận ra rằng nếu không có sự kết nối nội tâm sâu xa đó, mọi hành trình thừa sai sau này chỉ là những chuyến đi vô hồn.

– Bổn phận: Người môn đệ thừa sai năm 2026 có bổn phận phải là một “trạm phát sóng” tình yêu của Chúa. Nhưng để phát được sóng, chính chúng ta phải được “sạc đầy” bằng ơn sủng. Một chiếc điện thoại hết pin không thể giúp người khác tìm đường, cũng vậy, một Kitô hữu khô khan không thể dẫn đưa ai đến với Chúa.

– Trách nhiệm thừa sai: Trong một xã hội mà ai cũng dán mắt vào màn hình, trách nhiệm của chúng ta là hiện diện thực sự. Khi chúng ta dành thời gian để cầu nguyện (sạc pin tâm linh), chúng ta mới đủ năng lượng để lắng nghe nỗi đau của anh em, để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi người nghèo khó hay những người dân tộc thiểu số đang cần được giúp đỡ.

4. Bài học áp dụng

– Hành động cụ thể: Trong ngày hôm nay, hãy thực hiện một cuộc “ăn chay kỹ thuật số”. Hãy bớt đi 30 phút lướt mạng xã hội để dùng thời gian đó “sạc pin” cho linh hồn bằng việc đọc một đoạn Tin Mừng hoặc thinh lặng trước Thánh Thể.

– Thực hành thừa sai: Hãy dùng chiếc điện thoại của mình để thực hiện một cuộc “kết nối thừa sai”: Nhắn một tin nhắn hỏi thăm, chia sẻ một câu lời Chúa, hoặc đơn giản là gọi điện cho một người mà bạn biết họ đang cô đơn. Hãy biến công nghệ thành công cụ để loan báo niềm hy vọng.

5. Lời nguyện ngắn

Lạy Chúa Giê-su, giữa một thế giới đầy những kết nối ảo, xin cho con biết ưu tiên kết nối thật với Ngài. Xin giúp con nhận ra rằng nếu không có Ngài, mọi nỗ lực của con đều trở nên vô nghĩa. Trong Mùa Chay này, xin “sạc đầy” tâm hồn con bằng tình yêu của Ngài, để con có đủ năng lượng bước đi trên những nẻo đường truyền giáo, mang ánh sáng của Ngài đến cho mọi người. Amen.

 

Lm. Antôn Phan Tự Cường, OP