Trong tất cả những hành động chúng ta có thể thực hiện ở thế giới này, điều quan trọng nhất là rước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Không gì có thể vượt qua được ý nghĩa của việc này. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng hết sức để rước Chúa thường xuyên – nếu có thể, hằng ngày – và rước Chúa với tâm tình sốt sắng hơn mỗi khi chúng ta đến gần Bàn tiệc Thánh Thể. Nếu làm được điều này, toàn bộ cuộc đời chúng ta sẽ là một sự thăng tiến trong tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Bánh Trường Sinh và Con Thiên Chúa hằng sống.
Sự cần thiết tột cùng của Bí tích Thánh Thể
Chúa Giêsu đã dạy một cách hết sức rõ ràng rằng, nếu chúng ta muốn đạt được sự sống đời đời, thì chúng ta cần phải “ăn Thịt [của Người] và uống Máu [của Người].” Chúng ta phải đọc, suy ngẫm, hiểu, sống và rao giảng điều này cho toàn thế giới:
“Tôi là bánh trường sinh… nếu các ông không ăn thịt Con Người và uống máu Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống đời đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6:35, 53-54)
Chúa Giêsu nhiều lần khẳng định Người là Bánh Trường Sinh. Chúng ta phải thực sự tin vào thực tại thiết yếu này. Hơn nữa, chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng Chúa Giêsu, Bánh Trường Sinh. Ơn cứu độ đời đời của chúng ta tùy thuộc vào việc nhận biết Chúa Giêsu, tin tưởng vào Chúa Giêsu, và vâng phục Chúa Giêsu. Điều này bao gồm, như chính Chúa Kitô đã nói rõ ràng, việc ăn thịt Chúa Giêsu, đón nhận Bánh Trường Sinh vào linh hồn chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Điều này hệ trọng đến mức nó liên quan đến ơn cứu độ đời đời hay sự hư mất đời đời.
Những thống kê đáng tiếc nhưng chân thật
Đức Tổng Giám mục Perez của Philadelphia gần đây đã tuyên bố rằng ngài muốn khởi xướng một sáng kiến để tìm kiếm những con chiên lạc lối và lang thang trong giáo phận của mình. Ngài tuyên bố rằng chỉ có 18% đàn chiên của ngài – những người Công giáo ở Philadelphia – đang thực hành đức tin. Trong số những người Công giáo ở Đức, hiện chỉ có 3% thực hành đức tin của mình bằng cách tham dự Thánh lễ vào các ngày Chúa nhật.
Sự sụt giảm mạnh mẽ về số lượng người tham dự Thánh lễ phần lớn là do sự thiếu hiểu biết phổ biến về bản chất của Bí tích Thánh Thể – một “cuộc khủng hoảng về căn tính Công giáo” thời hiện đại. Đáng buồn thay, nhiều người Công giáo, do thiếu sự đào tạo đầy đủ về mặt giáo lý, chỉ có một sự hiểu biết mơ hồ về Thánh lễ và Bí tích Thánh Thể. Nhiều người Công giáo có cách hiểu theo Tin Lành; có thể nói, họ tin vào một thực tại mang tính biểu tượng hơn là vào Sự Hiện Diện Đích Thực của Chúa Giêsu.
Vì vậy, chúng tôi muốn đưa ra một số gợi ý về cách nuôi dưỡng và nâng cao niềm tin và lòng sốt sắng của chúng ta đối với việc đón nhận Chúa Giêsu, Bánh Trường Sinh, trong Bí tích Thánh Thể. Ơn cứu độ của chúng ta và ơn cứu độ của nhiều người khác phụ thuộc vào việc sống chân lý nền tảng này của Đức tin Công giáo.
1. Lòng tin
“Lạy Chúa, con tin nhưng xin củng cố lòng tin của con.” (Mc 9,24)
Trước hết và trên hết, chúng ta phải tái khẳng định lòng tin của mình vào Sự Hiện Diện Đích Thực của Chúa Giêsu. Trong Hy tế Thánh lễ, ngay tại thời điểm truyền phép, bánh và rượu được biến đổi hoàn toàn thành Chúa Kitô. Đó không còn là bánh và rượu nữa, nhưng thực sự và về bản thể là Mình, Máu, Linh hồn và Thần tính của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống.
Nhờ Thánh Tôma Aquinô, các nhà thần học sử dụng thuật ngữ biến đổi bản thể (transubstantiation), nghĩa là sau khi truyền phép, những hình dạng, hay những tuỳ thể, trông giống như bánh và rượu, nhưng bản chất và về bản thể thực sự là Chúa Giêsu trong Mình, Máu, Linh hồn và Thần tính của Người. Nhiều người không đến dự Thánh lễ và rước lễ vì họ không biết chân lý thiết yếu này.
2. Giữ ngày Chúa nhật
Ngay tại trung tâm, trọng tâm, đỉnh cao và đỉnh điểm của mỗi tuần, chúng ta hãy quyết tâm tham dự Hy tế Thánh lễ và không bao giờ vắng mặt, ngoại trừ khi đau yếu hoặc trong trường hợp rất cần thiết. Ơn cứu độ của chúng ta tùy thuộc vào điều này! Hỡi các bậc cha mẹ, hãy quyết tâm đưa cả gia đình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.
3. Đến sớm
Đối với các sự kiện thể thao, lễ tốt nghiệp và công việc, chúng ta thường đến sớm hơn giờ đã định. Điều này còn đặc biệt đúng hơn đối với Thánh lễ. Chúng ta đừng làm mất lòng Chúa, hay chỉ dành cho Người những mẩu bánh vụn trên bàn; hãy dâng lên Chúa những gì tốt nhất của mình, đặc biệt là trong các bổn phận sống đạo. Đừng như Cain, miễn cưỡng dâng lên Thiên Chúa lễ vật của mình; nhưng hãy như Abel, dâng lên Chúa những gì tốt nhất của mình (x. St 4).
4. Tham dự trọn vẹn
Trong thể thao, có những cầu thủ dự bị chính thức, những cầu thủ dự bị hạng hai hoặc hạng ba, chỉ tham gia ở mức độ hạn chế. Có rất nhiều người Công giáo cũng thuộc nhóm này. Họ có thể tham dự Thánh lễ về mặt thể chất, nhưng tinh thần và tâm hồn của họ lại không được như vậy – họ bị phân tâm, sử dụng điện thoại, nghĩ đến bữa trưa, mắt nhìn mông lung. Công đồng Vatican II, trong Hiến chế Sacrosanctum Concilium, tuyên bố rằng trong Thánh lễ, “mọi người phải tham dự trọn vẹn, tích cực và có ý thức” vào những lời cầu nguyện của việc phụng vụ lớn lao và cao cả nhất này.
5. Ăn mặc xứng hợp
Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa; qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được biến đổi trở nên con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là “những sứ giả của Chúa Kitô” – chúng ta đại diện cho Chúa các Chúa và Vua các Vua. Vì vậy, chúng ta hãy luôn nhận ra cả phẩm giá lẫn vận mệnh vĩnh cửu của mình. Chúng ta muốn phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa qua trang phục bên ngoài và nhận ra rằng vận mệnh của chúng ta là biểu lộ vinh quang và vẻ đẹp vĩnh cửu của phần phúc thiên đàng. Tiếc thay, nhiều người ăn mặc cẩu thả hoặc thiếu đứng đắn, và hậu quả là nhiều người khác bị phân tâm hoặc thậm chí bị cám dỗ bởi những bộ trang phục không xứng hợp. Nguyện xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse là mẫu gương cho chúng ta.
6. Thanh tẩy: xưng tội và rước lễ
Để xứng đáng rước lễ, chúng ta phải ở trong tình trạng ân sủng. Điều này có nghĩa là chúng ta phải sạch tội trọng. Hai bí tích Giải Tội và Thánh Thể hỗ trợ lẫn nhau. Linh hồn càng tinh tuyền, trong sạch và trong sáng, thì ân sủng khi rước lễ càng được nên dồi dào.
Phép so sánh này có thể hữu ích: Cửa sổ nhà chúng ta dễ bị bẩn do thời tiết. Chúng cần nước lau kính Windex. Một khi chúng ta xịt bụi, lau sạch và lau khô, thì cửa sổ sẽ được biến đổi. Ánh nắng mặt trời giờ đây có thể tràn ngập cả căn phòng. Tương tự như vậy, trong Bí tích Giải Tội, Máu Châu Báu của Con Chiên thanh tẩy lương tâm, tinh thần, trái tim và linh hồn chúng ta, để Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, có thể ngự vào con người chúng ta và biến đổi chúng ta bằng ánh sáng rực rỡ, bình an, niềm vui và tình yêu dồi dào của Người.
Vì vậy, hãy thường xuyên xưng tội để tăng cường hiệu quả của việc Rước lễ!
7. Khao khát rước lễ
Vị Tiến sĩ Thiên thần, Thánh Tôma Aquinô, đã nói rằng một trong những điều kiện quan trọng nhất để được rước lễ là chúng ta phải có một lòng khao khát mãnh liệt đối với Chúa Giêsu. Một câu trong Thánh vịnh minh họa rõ hơn về điểm khao khát này: “Như nai rừng mong mỏi tìm về dòng suối trong, linh hồn con cũng khao khát Ngài, lạy Thiên Chúa của con.” (Tv 41,2) Một người đang chết đi vì đói khát thì ao ước được no nê thức ăn thức uống; linh hồn chúng ta cũng vậy, nó phải khao khát được kết hợp với Thiên Chúa hằng sống trong Bí tích Thánh Thể.
8. Lòng tôn kính
Khi chúng ta đến với giây phút trọng đại là được rước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta nên đến gần Người với lòng khiêm nhường, trang nghiêm, tôn kính, yêu thương, thành tâm và tin tưởng cao nhất – cả nơi cử chỉ bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Chúng ta nên chắp tay, mắt hướng về Chúa Giêsu, cúi đầu cung kính và thưa “Amen” trước khi rước Đấng là Chúa các Chúa, Vua các Vua, Đấng Tạo Dựng hoàn vũ. Không có hành động nào vĩ đại hơn, lớn lao hơn, cao cả hơn trong cuộc đời con người hơn là: rước Chúa Giêsu, Bánh Trường Sinh, trong Bí tích Thánh Thể.
9. Cầu xin Đức Mẹ ban cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ
Một trong những bí quyết thánh thiện của Mẹ Têrêsa Calcutta là cách thức rước lễ của Mẹ. Vị thánh vĩ đại thời hiện đại này đã cầu xin Đức Maria ban cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Người để Mẹ có thể rước Chúa Giêsu một cách xứng đáng trong Bí tích Thánh Thể. Chưa từng có ai rước Chúa Giêsu với lòng sùng kính, chú tâm, sốt sắng và yêu thương hơn Thân Mẫu của Người. Nguyện xin Mẹ đến giúp đỡ và hỗ trợ chúng ta trong việc đón nhận Con của Mẹ cách tốt đẹp hơn trong Bí tích Thánh Thể.
10. Tạ Ơn
Khi rước Chúa Giêsu, chúng ta hãy ngay lập tức mở lòng, mở trí và mở tâm hồn mình với tình yêu thương lớn nhất có thể và dâng lên Người lời tạ ơn. Hãy ngợi khen, cảm tạ, thờ phượng, cầu xin, tuôn đổ tâm hồn mình cho Người, cũng như cầu xin sự tha thứ, đền tạ, và trao phó mọi lo toan của mình cho Người. Điều đó thật xứng đáng.
Mang Chúa Kitô đến cho thế giới
Cuối cùng, noi gương Đức Trinh Nữ Maria, người đã đón Chúa Giêsu vào Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của mình trong biến cố Truyền tin và đã vội vã ra đi để mang Chúa Giêsu đến với tha nhân, chúng ta hãy mang Chúa Giêsu đến với tha nhân và mang người khác đến với Chúa Giêsu.
Các bạn thân mến trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chúng ta hãy nỗ lực mỗi ngày để đón nhận Chúa Giêsu, Bánh Trường Sinh, với tình yêu, lòng sốt sắng và lòng sùng kính lớn lao hơn nữa. Ơn cứu độ của chúng ta và của vô số linh hồn tùy thuộc vào chân lý và thực hành cao cả này.
Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con!
Tác giả: Lm. Ed Broom, OMV – Nguồn: Catholic Exchange (21/7/2025) Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên