Chúng Ta Không Loan Báo Tin Mừng Cách Đơn Độc (Bài 3)

BÀI 3 – CHÚNG TA KHÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG CÁCH ĐƠN ĐỘC

“Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm tiên tri, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ…” (Eph 4, 11-16).

         A. Mở đầu

Mục đích: Giúp tham dự viên nhận thức rõ ràng rằng loan báo Tin mừng là hoạt động hiệp thông chứ không phải hoạt động đơn lẻ.

Não trạng độc đoán/độc tài đi ngược ý lại Thiên Chúa và phá hoại công cuộc loan báo Tin mừng.

Nội dung:

         1) Sứ mệnh loan báo Tin mừng được sinh ra từ sự hiệp thông của Thiên Chúa.

         2) Hội Thánh được thiết lập để thi hành sứ mệnh.

         3) Người tín hữu loan báo Tin mừng bên trong Hội Thánh.

Yêu cầu:

         1. Luôn có quyển Tân ước trong tay, để có thể tiếp xúc trực tiếp với Lời Chúa.  

         2.Tích cực suy nghĩ và thảo luận các câu hỏi của bài

 

         B. Gợi ý trình bày nội dung

1.      Sứ mệnh loan báo Tin mừng được sinh ra từ sự hiệp thông của Thiên Chúa

         a. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

         1) Hỏi thăm tên tuổi và nghề nghiệp của nhau.

         2)Thử tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu mỗi người chỉ ăn sản phẩm do mình sản xuất ra (người trồng lúa chỉ ăn lúa, người chăn nuôi chỉ ăn thịt, người trồng rau chỉ ăn rau…)?

         b. Diễn giải đề 1:

Tự bản chất, cuộc sống con người có tính cộng đoàn (xã hội). Người ta không thể sống mà không cần người khác (ví dụ ảnh hưởng thời Covid-19).

Khái niệm “cộng đoàn” bao hàm những khái niệm khác như: cộng tác, nối kết, tương quan…. Không thể gọi là cộng đoàn nếu không có cộng tác, nối kết và tương quan.

Sứ mệnh loan báo Tin mừng bắt nguồn từ (cộng đoàn) Thiên Chúa Ba Ngôi (x. bài 2). Do đó, tự bản chất, sứ mệnh loan báo Tin mừng mang tính cộng tác. Không có sứ mệnh độc tài vì độc tài là đi ngược lại ý Thiên Chúa.

2.      Hội Thánh được thiết lập để thi hành sứ mệnh

         a. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

         3) Hội Thánh bắt nguồn từ đâu?

         4) Hội Thánh được thiết lập để làm gì?

         b. Diễn giải đề 2:

Hội Thánh bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa (Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu độ, Chúa Thánh Thần thánh hóa), được chuẩn bị trong Cựu Ước, được Chúa Giêsu thiết lập, được thể hiện bởi Chúa Thánh Thần và được hoàn tất trong vinh quang (x. GLHTCG758-769).

Nói cách khác, Hội Thánh là kết quả sự cộng tác cùa Ba Ngôi.

Hội Thánh được thành lập để thi hành sứ mệnh loan báo Tin mừng. Như ậy, tất cả mọi thành phần trong Hội Thánh đều có nhiệm vụ loan báo Tin mừng. Điều đó có nghĩa là loan báo Tin mừng không phải là những hoạt động đơn lẻ nhưng là hoạt động hiệp thông.

Người tín hữu không loan báo Tin mừng cách đơn độc (độc tài, độc đoán…) nhưng luôn hiệp thông trong Hội Thánh.

3.      Loan báo Tin mừng bên trong Hội Thánh

         a. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

         5) Những Kitô hữu không Công giáo (Chính thống, Tin lành…) có loan báo Tin mừng không?

         6) Loan báo Tin mừng giữa Kitô hữu Công giáo và Kitô hữu không Công giáo giống và khác nhau thế nào?

         b. Diễn giải đề 3:

Những Kitô hữu không Công giáo cũng đi loan báo Tin mừng bởi vì họ cũng tin Chúa Giêsu và Kinh Thánh. Thật ra, những anh em Chính thống và Tin lành trước đây cũng là tín hữu Công giáo nhưng vì một số bất đồng về vấn đề đức tin (cũng như một số vấn đề khác) đã dẫn tới những cuộc tranh luận gay gắt và ly khai như hiện nay.

Có sự khác biệt căn bản về nội dung và cách thức loan báo Tin mừng giữa Kitô hữu Công giáo và Kitô hữu không Công giáo. Sự khác biệt này là hệ quả của sự bất đồng về niềm tin giữa những hệ phái này với Hội Thánh.

  • Trước hết, về mặt sứ điệp (nội dung lời rao giảng), cả hai đều rao giảng Đức Giêsu nhưng (có thể nói) Đức Giêsu “của” anh em Kitô hữu không Công giáo chưa phải là Thiên Chúa được mặc khải trọn vẹn.
  • Nói cách khác, đó là Đức Giêsu ở “bên ngoài” Hội Thánh (do con người tạo ra, khác với Đức Giêsu do Thiên Chúa mặc khải). Hội Thánh rao giảng Đức Giêsu của mặc khải trọn vẹn từ “kho tàng đức tin chứa đựng trong Thánh Truyền và Thánh Kinh, đã được giao phó cho toàn thể Hội Thánh nhờ các Tông Đồ” (GLHTCG 84). Nên nhớ, Hội Thánh được trao trách nhiệm lưu truyền và bảo vệ trọn vẹn mặc khải, vì thế: “nhiệm vụ chính thức giải thích Lời Thiên Chúa đã được ghi chép hay truyền lại, nhiệm vụ này đã được ủy thác riêng cho Huấn quyền sống động của Hội Thánh, quyền này được thi hành nhân danh Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là được ủy thác cho các Giám mục hiệp thông với vị kế nhiệm thánh Phêrô, là Giám mục Rôma” (GLHTCG 85).
  • Kế đến, cách thức loan báo Tin mừng của anh em Kitô hữu không Công giáo xem ra “tự do” hơn bên Công giáo (bởi vì nội dung sứ điệp ảnh hưởng trên phương pháp).
  • Điều này lý giải hiện tượng bên anh em Kitô hữu không Công giáo có nhiều hệ phái khác nhau, đôi khi mâu thuẫn nhau. Trong khi đó, cách thức loan báo Tin mừng của Kitô hữu Công giáo được đặt dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh, nên bảo vệ được tính duy nhất và hiệp thông hơn.

Thật vậy, sứ mệnh loan báo Tin mừng là của Thiên Chúa và được trao cho Hội Thánh, do đó chúng ta không loan báo Tin mừng cách đơn lẻ nhưng luôn hiệp thông với Hội Thánh. Điều đó có nghĩa là chúng ta thi hành sứ mệnh loan báo Tin mừng ở “bên trong” Hội Thánh, chứ không ở “bên ngoài” hay đối nghịch lại Hội Thánh.

         C. Tóm tắt bài học

         1. H.Người ta có thể sống mà không cần đến nhau không?

             T. Không. Con người có xã hội tính nên họ sống cộng đoàn và cần đến nhau.

         2. H. Hội Thánh bắt nguồn từ đâu?

             T. Hội Thánh là kết quả của sự cộng giữa Ba Ngôi Thiên Chúa.

         3. H. Hội Thánh được thiết lập để làm gì?

             T. Hội Thánh được thành lập để thi hành nhiệm vụ loan báo Tin mừng.

         4.H. Những Kitô hữu không Công giáo có loan báo Tin mừng không?

             T. Có, bởi vì họ cũng tin Chúa Giêsu và Kinh Thánh.

      5.H. Loan báo Tin mừng giữa Kitô hữu Công giáo và Kitô hữu không Công giáo giống và khác nhau thế nào?

         T. Giống nhau là cả hai đều loan báo Chúa Giêsu. Khác nhau là Đức Giêsu mà những anh em Kitô hữu không Công giáo rao giảng chưa phải là Thiên Chúa được mặc khải trọn vẹn. Và cách thức loan báo Tin mừng nơi những anh em này cũng khác với cách thức của Hội Thánh.

Tải về tại đây: Bài 3: Chúng Ta Không Loan Báo Tin Mừng Cách Đơn Độc 

WGPKT(31/07/2021) KONTUM

Đọc thêm các bài: 

Bài 1: Chúng Ta Là Môn Đệ Của Chúa Kitô

Bài 2: Chúng Ta Thi Hành Nhiệm Vụ Chúa Trao

Bài 3: Chúng Ta Không Loan Báo Tin Mừng Cách Đơn Độc