Assisi Khai Mạc Các Cử Hành Kỷ Niệm 800 Năm Ngày Thánh Phanxicô Qua Đời
Assisi Khai Mạc Các Cử Hành Kỷ Niệm 800 Năm Ngày Thánh Phanxicô Qua Đời
Bức tranh được vẽ trên tấm ván là giường và nơi đặt thi hài Thánh Phanxicô khi ngài qua đời
Vatican News (12.01.2026) – Sáng ngày 10/1/2026, tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ các Thiên Thần Porziuncola ở Assisi, các cử hành kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô Assisi “qua đời” đã chính thức được khai mạc bằng một nghi thức long trọng và đầy ý nghĩa. Đây là chặng cuối cùng trong hành trình Năm Thánh Phanxicô, khởi đi từ năm 2023 và sẽ đạt đến cao điểm vào ngày 3 và 4/10/2026, ngày kính nhớ Thánh Phanxicô qua đời và lễ kính thánh nhân.
Vương cung thánh đường Đức Mẹ các Thiên ThầnPorziuncola là nơi đặc biệt gắn liền với Thánh Phanxicô, từ khi ngài nhận ra ơn gọi của mình cho đến khi lập dòng và qua đời vào mùa thu năm 1226. Trong dịp này, bức tranh cổ năm 1255 “Thánh Phanxicô giữa hai thiên thần” đã được trưng bày đặc biệt. Dòng chữ trên cuốn sách Thánh Phanxicô cầm tay – “Hic michi viventi lectus fuit et morienti” (Nơi đây là giường của tôi khi sống cũng như khi chết) – trở thành biểu tượng sâu sắc của biến cố ngài về Nhà Cha bởi vì chính tấm ván gỗ được dùng để vẽ bức tranh đã đón nhận và bảo vệ thân thể của Thánh Phanxicô trong suốt cuộc đời và ngay sau khi ngài qua đời, như chính ngài đã nói.
Nghi thức bắt đầu lúc 10 giờ sáng với lời chào của cha Massimo Travascio, quản thủ Đền thờ, tiếp đến là cuộc rước do cha Francesco Piloni chủ sự, cùng sự hiện diện của sáu vị Tổng Quyền đại diện các nhánh trong Gia đình Phanxicô. Một cử chỉ mang tính biểu tượng mạnh mẽ là việc Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino và Thị trưởng Assisi Valter Stoppini tiến về Nhà nguyện nơi thánh nhân qua đời với cây nến chưa thắp sáng, rồi được thắp từ Nến Phục Sinh – biểu tượng của Đức Kitô Phục Sinh. Ánh sáng này được lan tỏa đến sáu trạm trong Vương cung thánh đường, tượng trưng cho sứ mạng hòa giải và hòa bình của linh đạo Phanxicô.
Phần suy niệm tiếp theo xoay quanh những chủ đề cốt lõi trong Di chúc thiêng liêng của Thánh Phanxicô: lòng thương xót, cầu nguyện, tình huynh đệ, lao động, hòa bình và chúc lành. Các chứng từ và trích đoạn từ Kinh Thánh cũng như các nguồn của dòng Phanxicô giúp cộng đoàn tái khám phá lời mời gọi trở nên những người kiến tạo hòa bình, biết đến với những “vết thương đau khổ” của nhân loại hôm nay.
Vào cuối cử hành, sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV đã được đọc, trong đó ngài nhấn mạnh rằng: “Hòa bình là tổng hòa mọi ân huệ của Thiên Chúa… Thật là ảo tưởng nếu nghĩ rằng có thể xây dựng hòa bình chỉ bằng sức lực con người”. Sau đó, sắc lệnh của Đức Thánh Cha thiết lập Năm Thánh Phanxicô đặc biệt, từ ngày 10/01/2026 đến ngày 10/01/2027, cũng đã được công bố. Trong thời gian này, các tín hữu trên toàn thế giới được mời gọi noi gương Thánh Phanxicô, trở thành chứng nhân không mệt mỏi của hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ phổ quát.
Trong dịp này, Tòa Ân giải Tối cao đã ban ơn toàn xá cho các tín hữu tham dự Năm Thánh Phanxicô.