Đức Thánh Cha Mời Gọi Giáo Hội Anh Giáo Tiếp Tục Cùng Nhau Đối Thoại Trong Chân Lý Và Tình Yêu

Tổng Giám mục thứ 106 của giáo phận Anh giáo Canterbury, Sarah Mullally, và ĐHY Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hợp nhất các Kitô hữu 

Vatican News (26.03.2026) – Trong thông điệp gửi đến bà Sarah Mullally, Tổng Giám mục thứ 106 của giáo phận Anh giáo Canterbury, nhân dịp lễ nhậm chức, Đức Thánh Cha Lêô XIV lặp lại rằng “những hoàn cảnh mới đã tạo ra những bất đồng mới giữa chúng ta”, đồng thời khẳng định chúng ta vẫn tiếp tục cùng nhau bước đi, bởi vì những khác biệt “không thể ngăn cản chúng ta nhận ra nhau là anh chị em trong Chúa Kitô nhờ phép rửa tội chung của chúng ta”.

Nữ Giám mục Anh giáo Sarah Mullally đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Canterbury, trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo Giáo hội Anh giáo và toàn thể Liên hiệp Anh giáo, với khoảng 85 triệu tín hữu trên toàn thế giới. Lễ nhậm chức của bà diễn ra vào ngày 25/3/2026.

Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Chúa ban cho Tổng giám mục Canterbury ơn khôn ngoan, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong việc phục vụ cộng đồng và được soi sáng bởi gương mẫu của Đức Mẹ, đặc biệt trong thời điểm đầy thách thức trong lịch sử của Liên hiệp Anh giáo.

Mối quan hệ huynh đệ giữa Công giáo và Anh giáo

Đức Thánh Cha đã nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử tại Roma giữa Thánh Phaolô VI và Tổng Giám mục Michael Ramsey, từ đó tín hữu Công giáo và Anh giáo đã bước vào “một giai đoạn mới trong sự phát triển của mối quan hệ huynh đệ, dựa trên lòng bác ái Kitô giáo”. Cụ thể, hai Giáo hội đã khởi xướng một cuộc đối thoại thần học, với Ủy ban Quốc tế Anh giáo-Công giáo Roma (ARCIC), đã đóng góp rất nhiều cho sự hiểu biết lẫn nhau hơn và giúp cùng nhau làm chứng có kết quả hơn.

Những khác biệt “không thể ngăn cản chúng ta nhận ra nhau là anh chị em trong Chúa Kitô 

Tuy nhiên, “hành trình đại kết không phải lúc nào cũng suôn sẻ”. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Phanxicô và Tổng Giám mục Justin Welby thừa nhận rằng “những hoàn cảnh mới đã tạo ra những bất đồng mới giữa chúng ta”. Vì vậy, ngài mời gọi tiếp tục cùng nhau bước đi, bởi vì những khác biệt “không thể ngăn cản chúng ta nhận ra nhau là anh chị em trong Chúa Kitô nhờ phép rửa tội chung của chúng ta”.

Ngài khẳng định: “Về phần tôi, tôi tin chắc rằng chúng ta cần tiếp tục đối thoại trong chân lý và tình yêu thương, bởi vì chỉ trong chân lý và tình yêu, chúng ta mới cùng nhau biết được ân sủng, lòng thương xót và bình an của Thiên Chúa (xem 2 Ga 1,3), và do đó có thể dâng những ơn lành quý giá này cho thế giới”.

Mục đích sự hiệp của các Kitô hữu là rao giảng Chúa Kitô để “thế gian tin”

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mục đích của sự hiệp nhất mà các Kitô hữu hướng đến là rao giảng Chúa Kitô để “thế gian tin”. Nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Phanxicô – “sẽ là một điều đáng hổ thẹn nếu, vì sự chia rẽ của chúng ta, chúng ta không hoàn thành ơn gọi chung là làm cho Chúa Kitô được biết đến” – ngài khẳng định “chính nhờ chứng nhân của một cộng đồng Kitô hữu hòa giải, huynh đệ và hiệp nhất mà việc rao giảng Tin Mừng sẽ vang vọng rõ ràng nhất”.

 

Nguồn: Vatican News (26.03.2026)