Ngày Ăn Chay Và cầu Nguyện Cho Hòa Bình Vào Ngày 14 Tháng 8
Ngày Ăn Chay Và cầu Nguyện Cho Hòa Bình Vào Ngày 14 Tháng 8
Sáng kiến này được phát động bởi Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG). Với tư cách là những người nữ hiện diện ở các vùng ngoại vi của thế giới và dìm mình vào nỗi đau khổ của nhân loại, các thành viên UISG cảm thấy tính cấp bách phải lên tiếng và hành động.
Những vết thương của thế giới đang ở trước mắt mọi người. Những khuôn mặt đầy đau đớn, những ngôi nhà bị phá hủy, những cộng đồng bị chia cắt, đặc biệt là ở Gaza, Sudan, Ucraina, Haiti, Cộng hòa Dân chủ Congo, Syria và Miến Điện. Phụ nữ và trẻ em phải trả giá cao nhất. Đối với UISG, “Hòa bình được cùng nhau xây dựng”. Trong một thế giới bị đánh dấu bởi bạo lực, UISG tiếp tục hy vọng rằng “với tư cách là những người nữ canh thức trong đêm, chúng ta tiếp tục tin rằng ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất, một ánh sáng vẫn có thể chiếu sáng: ánh sáng Tin Mừng, ánh sáng công lý và tình huynh đệ”. Cùng với Đức Maria, Mẹ của niềm hy vọng, các nữ tu hiệp nhất trong lời cầu nguyện và chứng tá. Vào ngày 14 tháng Tám, trước Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sẽ có ngày thế giới ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, mà tất cả các cộng đoàn tu sĩ và tất cả những ai muốn tham gia đều được mời tham gia.
Hòa bình, công lý và hòa giải
Các nữ tu đề xuất ba hành động cụ thể trong khuôn khổ của sáng kiến này:
“Chúng tôi yêu cầu chị em:
* Thúc đẩy những thời điểm cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa trong các cộng đoàn của chị em, trước những đau khổ hiện tại của thế giới chúng ta, để cho bản thân chúng ta được biến đổi từ bên trong.
* Hãy dấn thân đối thoại với các quyền bính dân sự và Giáo hội của các nước tương ứng của chị em, kêu gọi họ mở ra những con đường hòa giải, giải trừ quân bị, bảo vệ nhân quyền và bảo vệ các nạn nhân.
* Hỗ trợ các hành động cụ thể của tình liên đới toàn cầu, thông qua các mạng lưới viện trợ nhân đạo, tiếp nhận và biện hộ mang tính ngôn sứchocác dân tộc bị ảnh hưởng nhất.”
“Đừng tiếp tục là khán giả”
Trong một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh và tình trạng vô nhân đạo, “chúng ta không thể tiếp tục là những khá giả im lặng. Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy những khuôn mặt đầy đau đớn, những sinh mạng bị tiêu diệt, những con người bị tước đoạt nhân phẩm và hòa bình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em“. Là những người nữ của niềm hy vọng, bắt nguồn từ đức tin và dìm mình vào những vết thương, các Bề trên Tổng quyền cảm thấy “nhu cầu sâu xa phải lên tiếng và kết hợp trái tim của chúng ta”. Là những người nữ ở các biên giới, những người bước đi bên cạnh những người đau khổ, lắng nghe tiếng kêu cứu của người nghèo và trái đất, “chúng ta có trách nhiệm xây dựng sự hiệp thông, bảo vệ sự sống và đòi hỏi công lý”.
Phó thác cho Đức Mẹ
Nhắc lại tinh thần hiệp thông và đồng trách nhiệm theo Tin Mừng, các nữ tu của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ mời gọi mọi người hiệp nhất trong hành vi cầu nguyện, phân định và làm chứng tập thể này, để hòa bình không chỉ được hy vọng mà còn được xây dựng. Các nữ tu khẳng định: bằng cách cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ Hòa Bình, mà lễ kính được cử hành vào ngày 15 tháng Tám, “chúng ta hãy phó thác cho Mẹ, để Mẹ đáp lại một cách dịu dàng trước tiếng kêu của các dân tộc và dạy chúng ta cách trở thành một sự hiện diện khiêm tốn và ngôn sứ ở những nơi đau khổ”.