Ngày Giới Trẻ Tây Phi Kết Thúc Với Lời Mời Gọi Người Trẻ Không Để Bạo Lực, Hận Thù Thao Túng

Thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Tây Phi lần thứ nhất tại Accra, Ghana 

Vatican News (14.09.2026) – Ngày Giới trẻ Tây Phi lần thứ nhất, diễn ra tại Accra, Ghana, từ ngày 7 đến 11/9/2026, kết thúc với lời mời gọi người trẻ Công giáo trở thành những “tác nhân của hy vọng và những người kiến tạo hòa bình”. Đức Tổng Giám mục Julien Kaboré nhắc nhở họ không để bạo lực, hận thù hay những chia rẽ chính trị, sắc tộc và tôn giáo thao túng.

Trong Thánh lễ bế mạc ngày 11/9/2026 tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Thánh Thần của Tổng Giáo phận Accra, Đức Tổng Giám mục Julien Kaboré, Sứ thần Tòa Thánh tại Ghana, nhấn mạnh chủ đề của cuộc gặp: “Hãy can đảm, người trẻ Công giáo Tây Phi, những tác nhân và người xây dựng hòa bình và hy vọng”.

“Đừng sợ, vì Đức Kitô ở với các con”

Ngài khích lệ các bạn trẻ: “Hãy can đảm. Đừng sợ, vì Đức Kitô ở với các con”. Theo Đức Tổng Giám mục Kaboré, người trẻ đến từ nhiều ngôn ngữ, nền văn hóa và giáo phận khác nhau, nhưng cùng chia sẻ căn tính là những người con của Tây Phi. Vì thế, tương lai của khu vực phần lớn nằm trong tay họ.

Ngài nhìn nhận những thách đố người trẻ đang phải đối diện như thất nghiệp, bất ổn về tương lai, áp lực di cư, cám dỗ tìm kiếm tiền bạc nhanh chóng và ảnh hưởng của thế giới kỹ thuật số. Tuy nhiên, ngài khẳng định người trẻ “không phải là một thế hệ bị hy sinh”, nhưng được Thiên Chúa trao ban tài năng, trí tuệ, nghị lực và đức tin để phục vụ ích chung.

Nguy cơ người trẻ bị lợi dụng bởi những chia rẽ sắc tộc, tôn giáo hoặc chính trị

Đức Tổng Giám mục Kaboré đặc biệt cảnh báo nguy cơ người trẻ bị lợi dụng bởi những chia rẽ sắc tộc, tôn giáo hoặc chính trị. Ngài nói: “Đừng để bất cứ ai biến các con thành công cụ của hận thù. Đừng để bất cứ ai đặt vũ khí vào tay các con và hận thù vào tâm hồn các con”.

Không xấu hổ vì đức tin Công giáo 

Ngài cũng nhắc nhở: “Các con không chỉ là tương lai của Giáo hội; các con là Giáo hội hôm nay”. Người trẻ được mời gọi yêu mến Thánh Thể, sống bằng Lời Chúa, không xấu hổ vì đức tin Công giáo và phục vụ người nghèo, người bệnh, người cao tuổi và những người bị xã hội lãng quên.

Kết thúc, Sứ thần Tòa Thánh đề nghị ba quyết tâm mà các bạn trẻ mang về quê hương: ở gần Đức Kitô, đem lại hy vọng và xây dựng hòa bình. Ngài nhấn mạnh: “Ngày này đang kết thúc, nhưng sứ mạng của các con chỉ mới bắt đầu”.

 

Nguồn: Vatican News (14.09.2026)