Đêm Hội Cồng Chiêng, Văn Nghệ & Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Vùng Cheoreo 2024

Theo kế hoạch tổ chức của Cộng đoàn Cheoreo, chiều tối ngày 26/06/2024 sẽ diễn ra Đêm hội cồng chiêng truyền thống và văn nghệ mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo xứ Chrôh Ale. Từ khoảng 14g00 các đoàn thuộc các giáo xứ, giáo họ (người Jrai) mà quý Cha DCCT coi sóc trong vùng Cheoreo, trải dài từ đầu huyện Phú Thiện, Ayun Pa, đến cuối huyện Krông Pa (dọc quốc lộ 25, khoảng 100km), đã lần lượt đổ về Chrôh Ale.

Đầu giờ chiều thời tiết khá nóng, mỗi đoàn lại mang theo cồng chiêng, các đạo cụ để chuẩn bị cho đêm hội, di chuyển vất vả, mồ hôi chảy ròng, nhưng ánh mắt ai cũng tươi một niềm vui. Niềm vui của ngày hội, niềm vui của sự gặp gỡ mà đã rất lâu, anh chị em Jrai theo Đạo chưa có cơ hội tụ họp đông đảo như lần này. Ở tại xứ Chrôh Ale, nơi diễn ra đêm hội, cha Chánh xứ GB. Nguyễn Văn Hùng và toàn thể giáo dân trong xứ hối hả đón tiếp. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, biết bao công việc phải hoàn thành; nơi vệ sinh, chỗ ngủ tạm qua đêm, điện nước, ăn uống, dựng sân khấu, làm cây nêu mới… mỗi người mỗi việc đều cố gắng làm tốt nhất có thể.

Sau khi các đoàn tới đông đủ, vào lúc 16g00 mỗi người nhận một phần cơm hộp cho bữa chiều và đúng 17g00 khai mạc đêm hội. Cha bề trên cộng đoàn Bart Nguyễn Đức Thịnh đã tuyên bố khai mạc đêm hội và nhấn mạnh ý nghĩa của buổi tụ họp: hướng tới 100 năm DCCT Việt Nam (1925-2025); mừng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp bổn mạng Giáo xứ Chrôh Ale; làm sống lại các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của người Jrai. Đống củi ở giữa sân được đốt lên, lửa và ánh sáng không thể thiếu trong nếp sinh hoạt của ngày hội, của gia đình và buôn làng. Sau khi khai mạc chương trình, tiết mục đầu tiên của Giáo họ Chư Ngọc hoàn thành, trời chuyển mưa, mưa kèm gió rất lớn. Những tưởng đêm hội phải dừng hoàn toàn, nhưng sau gần 1 tiếng đồng hồ, trời đã dần tạnh. Lúc trời còn chút mưa nhỏ, tiếng cồng chiêng đã vang rền cả một góc sân, anh chị em đã lập thành đoàn cồng chiêng, xoang… từ lúc nào. Thế là người dẫn chương trình lại tiếp tục vì còn cả 6 tiết mục chưa trình diễn trong phần cồng chiêng truyền thống. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay hoà với cồng chiêng lại âm vang núi rừng.

Các tiết mục được phục dựng rất công phu với các đạo cụ như nhà sàn dài, cây nêu, gươm, giáo, khiên, nhà mồ, những con chim gỗ… cách trang điểm, ăn mặc đúng truyền thống được chăm chút. Sự chuẩn bị và trình diễn của 7 giáo họ, giáo xứ liên quan đến các nghi lễ vòng đời của người Jrai, lễ hội và cuộc sống thường nhật. Anh chị em đến đây trình diễn không phải vì giải thưởng, vì không có giải thưởng mà giải thưởng chính là niềm vui của ngày hội; niềm vui vì được sống lại trong bầu khí văn hoá truyền thống của chính mình. Nhiều anh chị em Jrai thổ lộ, khi xem những điệu múa giữa tiếng cồng chiêng; nghe tiếng than bên nhà mồ, lời khẩn cầu các Yang (thần), nghi thức trừ tà ma mà nổi hết da gà… Có những cảm nhận không thể diễn tả thành lời, chỉ có tâm hồn thổn thức vì như chạm được vào cái hồn của truyền thống văn hoá ngàn năm của cha ông. Kết thúc phần cồng chiêng truyền thống, theo phong tục của người Jrai, một người đại diện của cộng đồng cầu nguyện cho quý cha, quý thầy. Ơi Vina thuộc giáo xứ Chrôh Ale, một người uyên bác và uy tín, từng làm việc trong nhóm dịch thuật Kinh Thánh qua tiếng Jrai đại diện. Ơi cầu nguyện và tất cả anh chị em Jrai hiện diện đều “đặt tay” cầu nguyện cho quý cha, quý thầy đang quỳ trân sân khấu. Sau cùng, Ơi tặng mỗi người một chiếc vòng đồng biểu thị lòng yêu mến và sự hiệp thông. Phần đêm hội cồng chiêng lấn giờ qua chương trình văn nghệ, nhưng chương trình vẫn tiếp tục, cho dù bị mất điện. Cảm phục tinh thần của anh chị em Jrai, cách suy nghĩ của anh chị em thật đơn sơ, đơn giản: Ơ! mình tập rồi mà, mình phải diễn chứ, mất điện, mưa gió kệ nó chứ, Jrai xưa đâu có điện… Cứ thế, từng tiết mục văn nghệ lần lượt lên sân khấu, chút ánh sáng từ mấy cây đèn năng lượng, đèn pin, đèn ở điện thoại… Khán giả vẫn ở nguyên dưới sân và hò reo, vỗ tay khi các tiết mục kết thúc. Hát, múa, hoà tấu, dân ca… tất cả đều là tấm lòng chân thành đơn sơ của những người con Jrai dâng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Sớm hôm sau (27/06), chính ngày mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thánh lễ trọng thể diễn ra trong nhà thờ Giáo xứ Chrôh Ale. Một số đoàn thuộc các giáo họ, giáo xứ đã ở lại đêm hôm qua để sáng nay tham dự thánh lễ. Vào lúc 7g00 có giờ hành hương kính Đức Mẹ do Cha Vinhsơn Bùi Thanh Quang hướng dẫn; 7g30 Thánh lễ đồng tế do Cha bề trên Bart Nguyễn Đức Thịnh chủ tế, quý Cha, quý Thầy trong cộng đoàn và một số Cha trong hạt Ayun Pa.

Trong bài giảng, lời đầu tiên Cha Giuse Nguyễn Văn Tuân chia sẻ lời bài hát “Nhịp cồng chiêng bên Mẹ” của Hồng Bính: “Trống gọi trống, chiêng gọi chiêng, người muôn phương rộn chân bước về đây… Cây gọi gió, gió gọi mưa, lời yêu thương người khắp chốn gọi nhau… chung tấm lòng dâng tiến Mẹ từ nhân”. Đêm qua, anh chị em đã “trống gọi trống, chiêng gọi chiêng; cây gọi gió, gió gọi mưa” và quả thật đã mưa gió thật lớn. Nhưng đấy cũng là niềm vui của ân sủng bởi anh chị em đã chung tấm lòng rộn chân bước về đây, để cùng nhau dâng tấm lòng kính Mẹ từ nhân. Đức Maria, Mẹ của chúng ta có nhiều tước hiệu, và một trong những tước hiệu nổi tiếng đó chính là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Người Mẹ rất mực nhân từ được tôn kính qua bức linh ảnh, mỗi chi tiết trong bức linh ảnh lại là một biểu tượng nhiều ý nghĩa. Cha Giuse chia sẻ với anh chị em ba chi tiết như là ba lối nhỏ mà qua bức linh ảnh giúp chúng ta đi vào thế giới của Thiên Chúa. Các chi tiết ấy là chính bé Giêsu (khoảng 12 tuổi); đôi bàn tay của Đức Mẹ và ánh mắt của Mẹ. Qua các chi tiết này, Cha Giuse giúp anh chị em hiểu sâu hơn về linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, đồng thời cũng mời gọi mọi người chạy đến khẩn cầu với Mẹ, nhất là khi gặp gian nan khốn khó.

Kết thúc thánh lễ, một vị đại diện của Giáo xứ Chrôh Ale cảm ơn quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng các anh chị em của các giáo xứ, giáo họ vùng Cheoreo đã hiện diện cầu nguyện cho Giáo xứ Chrôh Ale nhân ngày bổn mạng, cầu nguyện cho nhau và cho mọi người. Cha chánh xứ GB. Nguyễn Văn Hùng cũng mời tất cả anh chị em cùng ở lại chung vui với giáo xứ sau thánh lễ, ngài nói với anh chị em: mình có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, quan trọng là chia sẻ niềm vui với nhau trong Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Tạ ơn Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp đã ban nhiều ơn lành cho anh chị em Jrai. Từ khi biết Chúa, anh chị em thêm vững tin vào cuộc sống, tự tin về chính mình cũng như văn hoá truyền thống của mình. Từ khi biết Chúa, văn hoá truyền thống của anh chị em lại lần lượt được hội nhập vào trong đời sống của Giáo hội Công giáo, đó là nét đặc trưng làm cho Hội Thánh thêm phong phú và đó cũng là ơn của Thánh Thần.

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Ayun Pa, 27/06/2024)

Nguồn: dcctvn.org

 

Một số hình ảnh đêm văn nghệ cồng chiêng và thánh lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

 

IMG_4274

IMG_4279

IMG_4281

IMG_4288

IMG_4290

IMG_4346

IMG_4348

IMG_4398

IMG_4413

IMG_4454

IMG_4459

IMG_4484

IMG_4495

IMG_4496

IMG_4510

IMG_4545

IMG_4554

IMG_4602

z5580570994298_165690800c3c5ec669918be3fbdc50f8

z5580571022555_fe4f77dc280bcf3d99eb8e01f85ef042

z5580572328743_99ecfdea3a33a193372dc14b7ca721c6

z5580572401814_35ad32a4092a2a08730ad56ecd5a1e49

z5580572451405_31c4e8bd6cf69791d2893195ad942ac7

z5580572526125_0cdb5b8b9dd8498a82eb7494b74d58b4

z5580572561756_988dd1ee8b90249db401137d26b6d16e

z5580572628715_0527c02f15baf3633e1a5cb1bfb32ba0

z5580572663361_bf6b20406ccaf2186493ee089866de45

z5580572692472_007e6f8f657a1b7df093d55673bb85b6

z5580573600706_41462b965d4f5033fbba08adbb5fce71

z5580573634659_c05ed8bce675120dcf6d876b9c048334

z5580573665646_94525bc1117cae9e77a8a6e4b94a6bb3

IMG_4606