
Sáng Chúa Nhật 10/8/2025, bầu trời Giáo xứ Phú Thiện như trong hơn, ánh nắng đầu ngày len qua hàng cây, đổ xuống sân nhà thờ những vạt vàng ấm áp. Trong khung cảnh thiêng liêng ấy, 39 gương mặt thiếu nhi rạng rỡ tiến bước vào một cột mốc không thể quên – ngày các em lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng.
Để có được giây phút trọng đại này, các em đã trải qua hai năm miệt mài học giáo lý, dự những buổi khảo hạch nghiêm túc, tham dự các kỳ tĩnh tâm đầy lắng đọng. Mỗi bài học về Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể như từng viên gạch, xây nên nền tảng vững chắc cho đức tin. Thứ Bảy – 09/8/2025 – các em đã lãnh nhận ơn tha thứ qua Bí tích Hòa Giải, để chuẩn bị tâm hồn trong sạch, sẵn sàng đón Chúa.


Tiếng kèn của Hội Kèn Giáo xứ vang lên, ngân dài, hòa vào tiếng bước chân của đoàn rước. Các em, tay nâng ngọn nến sáng, cùng cha mẹ tiến vào thánh đường – nơi từng viên gạch, từng hàng ghế dường như cũng lắng lại để chờ đón giờ phút thiêng liêng này. Trong ánh mắt các em là sự háo hức xen lẫn hồi hộp, còn trên gương mặt cha mẹ là niềm tự hào và xúc động.

Cha chánh xứ Phêrô Nguyễn An Lành, trong phần chia sẻ Lời Chúa, đã khẽ nhắc mọi người: “Thánh Thể không chỉ là Bí tích Tình yêu, mà còn là kho tàng thiêng liêng vô giá của Hội Thánh, nơi Chúa Giêsu hiện diện thật sự với trọn vẹn thần tính và nhân tính. Cha cũng khuyến khích các em không chỉ rước lễ vào Chúa Nhật, mà còn cố gắng rước lễ cả trong ngày thường, để Chúa mãi ở gần và trở thành nguồn sống thiêng liêng cho mình.”

Giây phút hồi hộp mong đợi nhất cũng đã đến. Các em nghiêm trang đến trước bàn thờ và đón rước Mình Máu Thánh Chúa. Trong khoảnh khắc ấy, Chúa Giêsu đã ngự vào tâm hồn từng em, kết nối một mối dây yêu thương bền chặt. Từ đây, Thánh Thể sẽ là lương thực nuôi dưỡng, là ánh sáng dẫn đường để các em lớn lên trong đức tin và sống một đời sống mới đầy ý nghĩa.


Niềm vui hôm nay không chỉ thuộc về 39 em thiếu nhi, mà còn là niềm vui bố mẹ, anh chị em trong gia đình, anh chị Giáo lý viên, và lan tỏa đến mọi người hiện diện.
Xin cho Thánh Thể Chúa luôn là nguồn sức mạnh và bình an, nuôi dưỡng mọi tín hữu trong hành trình đức tin. Và ước gì, những bước chân

BBT Truyền Thông GP Kon Tum
Hình ảnh: Giáo xứ Phú Thiện
Mời xem thêm hình ảnh: