Giáo Xứ Phương Quý: Thánh Lễ Tân Niên Cầu Bình An Năm Mới

Vào lúc 5 giờ 30’ sáng Mồng Một Tết Ất Tỵ (Thứ tư, ngày 29/01/2025), trong thời khắc linh liêng của ngày đầu năm mới Âm lịch theo truyền thống của dân tộc, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã dâng thánh lễ cầu bình an năm mới tại Nhà thờ Giáo xứ Phương Quý, Giáo hạt Kon Tum.

Đồng tế với Đức Cha có Cha G.B Trần Minh Đức, chính xứ Phương Quý và Kon Hơngo Kơtu, Cha Phêrô Võ Tấn Đạt, phó xứ và quý linh mục quê hương Phương Quý: Cha Philípphê Nguyễn Hữu Tiến, Cha P.X Trần Anh Duy, Cha Giuse Nguyễn Hữu Thành và Cha Bônaventura Phạm Nhật Nam (CSC). Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân hai giáo xứ Phương Quý và Kon Hơngo Kơtu.

Trước khi bước vào thánh lễ, một vị trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Phương Quý thay mặt cho hai cộng đoàn giáo xứ Phương Quý và Kon Hơngo Kơtu nói lên niềm hạnh phúc và lòng biết ơn Đức Cha vì đã ưu ái về dâng Thánh lễ Tân Niên tại giáo xứ, đồng thời kính chúc Đức Cha và quý Cha một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa. Vị đại diện cũng chúc mừng xuân mới mọi thành phần, hội đoàn, ban ngành trong giáo xứ.

Đáp từ, Đức Cha Aloisiô cảm ơn vị đại diện của hai giáo xứ về những lời chúc tốt đẹp và cầu chúc cho mỗi người trong cộng đoàn một năm mới được sức khoẻ và sự bình an của Chúa.

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, qua các bài đọc trong thánh lễ, Đức Cha Aloisiô nhấn mạnh cuộc sống của con người ở trần gian này là để hướng về một trời mới, đất mới, nơi quê hương đích thật, đó là quê trời. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian hướng dẫn cho loài người con đường sống để trở nên hoàn thiện, như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Con đường này ngang qua Tám Mối Phúc Thật, xem ra là những điều trái với suy nghĩ bình thường của con người chúng ta, nhưng lại dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc thật, ở đó sẽ không còn nghèo khổ, khóc lóc, bắt bớ hay bách hại nữa. Con đường này chính là con đường yêu thương: yêu mến Chúa và yêu mến nhau, tha thứ cho nhau trong cuộc sống; yêu mến cả kẻ nghịch, kẻ thù của mình…

Cuối bài giảng, Đức Cha cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người những ơn cần thiết để sống mỗi ngày cố gắng hơn, biết hoàn thiện hơn trong cuộc sống của mình, hướng tới trời mới đất mới mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, sốt sắng và tôn nghiêm.

Vào cuối thánh lễ Đức Cha Aloisiô ban phép lành trọng thể trong ngày đầu năm mới cho cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc. Theo truyền thống tốt đẹp mỗi dịp Tết Nguyên Đán, toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ lần lượt tiến lên hái lộc Lời Chúa đầu năm, với nguyện ước xin cho Lời Chúa luôn luôn vang vọng trong tâm trí, nhắc nhở mỗi người tín hữu luôn trung thành thực thi ý Chúa, và để những lộc thánh đầu xuân trở thành khí cụ đem lại phúc lộc bình an trong năm mới. 

 

Ảnh: Giáo xứ PhươngQuý

BBT MVTT GP Kon Tum