Hành Trình Yêu Thương Đến Vùng Xa Đak Trôi

Chuyến đi không chỉ mang theo chút quà nhỏ từ những tấm lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần, mà còn là dịp để chị em chúng tôi gieo những hạt mầm yêu thương nơi mảnh đất còn nhiều thiếu thốn và khó khăn.


Vào ngày 17/5/2025 vừa qua, chị em cộng đoàn Thánh Thể đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa đến với anh chị em dân tộc Bana, Jrai tại bốn làng vùng sâu vùng xa thuộc xã Đak Trôi, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Chuyến đi không chỉ mang theo chút quà nhỏ từ những tấm lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần, mà còn là dịp để chị em chúng tôi gieo những hạt mầm yêu thương nơi mảnh đất còn nhiều thiếu thốn và khó khăn.

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của quý Cha và quý Thầy Dòng Xitô Chư Sê – những vị mục tử âm thầm cày xới cánh đồng truyền giáo nơi miền sơn cước – chúng tôi đã có cơ hội tiếp cận và gặp gỡ bà con tại các làng Arim, Tờ-Tra, Klong và Hec. Những con đường đèo ngoằn ngoèo, quanh co, mặt đường lởm chởm sỏi đá với những ổ gà, có đoạn phải nín thở đi cầu treo qua suối, nhiều đoạn dốc nghiêng khiến xe phải ì ạch bò lên từng chút một… Dù vậy, đã không làm chúng tôi chùn bước.

Tới nơi, chị em chúng tôi được tận mắt chứng kiến những căn nhà sàn đơn sơ lụp xụp, những gương mặt rám nắng, áo quần xộc xệch, những đôi mắt trong veo của các em nhỏ chưa một lần biết đến lớp học, chưa bao giờ được cầm cây viết hay cuốn vở mới. Tuy vậy, họ vẫn đón tiếp chúng tôi bằng nụ cười hiền hòa và ánh mắt chan chứa niềm vui, làm lòng chúng tôi dâng trào niềm xúc động.

Bên cạnh việc trao tặng nhu yếu phẩm và bánh kẹo, áo quần cho các bạn nhỏ, chúng tôi gửi đến người dân lời động viên, thăm hỏi về mặt tinh thần để hy vọng tương lai tươi sáng và niềm tin tiếp tục được thắp lên nơi đại ngàn xa xôi hẻo lánh này.

Chuyến đi khép lại nhưng trái tim chị em chúng tôi vẫn còn mãi bồi hồi. Bao gương mặt, bao ánh mắt, bao câu chuyện đời thường vẫn còn in đậm trong tâm trí, như một lời mời gọi tiếp tục sứ vụ phục vụ với lòng khiêm nhường và dấn thân.

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ chuyến đi của chị em được bình an. Xin tri ân các Cha, các Thầy Dòng Xitô Chư Sê đã không ngại khó nhọc đồng hành cùng chị em. Và xin chân thành biết ơn quý ân nhân đã chung tay góp phần làm nên một hành trình đầy ý nghĩa – nơi tình người gặp gỡ và lòng thương xót được tỏa lan trong mùa Phục sinh này.

BTT vùng Tây Nguyên, FMI

Nguồn: conducmevonhiem.org