Thánh Lễ Đầu Tháng 7 Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen

Vào lúc 10g00 ngày 04/07/2026, cộng đoàn Dân Chúa đã cùng nhau quy tụ về Linh địa Đức Mẹ Măng Đen để hiệp dâng Thánh lễ thứ Bảy đầu tháng kính Đức Trinh Nữ Maria.

Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Quản nhiệm Trung tâm Hành hương, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha Bề trên cùng quý Cha trong Giáo phận. Bên cạnh đó, Phụng vụ Thánh Lễ hôm nay còn có sự hiện diện và hiệp thông sốt sắng của quý tu sĩ, giáo dân đến từ Giáo hạt Chư Prông (Gia Lai), cũng như giáo dân và khách hành hương từ khắp nơi về bên Mẹ.

Ngay trong lời mở đầu, Đức Cha Aloisiô ân cần mời gọi cộng đoàn nhìn lên Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ – biểu tưởng tuyệt mỹ của tình yêu thương. Ngài nhắc nhớ rằng, Mẹ là Mẹ của chúng ta, và không có người mẹ nào lại không hết lòng ủ ấp, yêu thương con cái mình. Qua đó, Đức Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy hiệp ý cùng đông đảo anh chị em hành hương dâng lên Mẹ mọi ý nguyện, nhờ lời chuyển cầu thần thế của Mẹ, để xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác xuống trên từng người, từng gia đình chúng ta.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha nhấn mạnh đến sứ điệp Lời Chúa đòi hỏi mỗi người phải biết hoán cải, cởi bỏ những thói quen cũ kỹ của tinh thần Cựu Ước để mặc lấy con người mới là chính Đức Kitô, sống thức thời theo giáo huấn mới của Ngài. Đỉnh cao và cũng là thách đố lớn nhất của luật yêu thương mới này chính là lệnh truyền: yêu thương và làm ơn cho kẻ thù, một điều vượt lên trên tình cảm tự nhiên thông thường.

Chúa Giêsu không chỉ dạy bằng lời, Ngài đã chứng thực điều đó trên Thập giá khi xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình. Tiếp nối gương mẫu ấy, Thánh Têphanô, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và đặc biệt là Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vừa được Giáo hội tôn phong, đều đã chọn cái chết trong tình yêu thương, cầu nguyện cho kẻ bách hại mà không hề oán hận. Qua đó, Đức Cha nhắn nhủ mỗi người Kitô hữu hãy sống trọn vẹn tinh thần của giới răn mới, biết yêu thương như chính Thầy Chí Thánh Giêsu.

Sau bài giảng, phần Phụng vụ Thánh Thể được tiếp nối trang trọng và sốt sắng, dẫn đưa cộng đoàn thông hiệp với Mầu nhiệm Hiến tế.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình cảm tạ sâu lắng và phép lành bình an từ Đức Giám mục Giáo phận. Chia tay Linh địa Đức Mẹ Măng Đen, mỗi người Kitô hữu, cách riêng là cộng đoàn Giáo hạt Chư Prông và quý khách hành hương, ra về mang theo hơi ấm từ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Ước mong những ơn lành hồn xác lãnh nhận hôm nay sẽ trở thành nguồn động lực thiêng liêng, biến mỗi người thành khí cụ tình yêu của Chúa, tiếp tục lan tỏa niềm vui và tinh thần hiệp hành đến muôn nơi trong cuộc sống thường ngày.

Ban MVTT GP Kon Tum