Theo truyền thống giáo phận, vào mỗi dịp lễ trọng mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, mọi thành phần con cái khắp nơi trong và ngoài giáo phận lại qui tụ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen để cùng nhau tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa vì bao ơn lành Chúa đã thương ban cho tất cả những ai thành tâm yêu mến và trông cậy, qua sự chuyển cầu của Mẹ nhân lành.
Thời tiết Măng Đen mấy ngày qua trời trở lạnh, mưa và gió, nhưng cũng không ngăn cản được dòng người về với Mẹ, ước tính có khoảng gần 30 ngàn người hành hương.
Chương trình mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen năm nay diễn ra trong 2 ngày 09-10/12/2024. Suốt từ chiều đến tối ngày 09/12, đông đảo tín hữu và khách hành hương đã ở bên Mẹ để cùng nhau dâng lên những lời kinh hòa với tiếng ca, thành tâm cầu nguyện hoặc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.v.v. Sau đó cộng đoàn rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ, suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi và Chầu Thánh Thể thật sốt sắng.
Vào lúc 9 giờ 30 ngày 10/12/2024, Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chính thức được cử hành. Thật lạ lùng, sáng hôm nay trời quang mây tạnh và cũng bớt lạnh, làm cho bầu khí càng trở nên hân hoan và thánh thiện, và muôn tâm hồn càng sốt mến, tin tưởng cậy trông nơi Mẹ Măng Đen.
Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện, quý Cha Đại diện Giám mục, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha bề trên, quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và đông đảo giáo dân thuộc mọi thành phần, sắc tộc trong đại gia đình giáo phận, cũng như khách hành hương từ mọi miền đất nước, trong số đó có nhiều anh chị em bên lương, những bệnh nhân phong và người khuyết tật v.v…
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi tất cả mọi người tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận có địa điểm Măng Đen này để mọi người, bất kể lương hay giáo đều có thể đến đây tôn vinh Mẹ, tìm an ủi nơi Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cứu giúp, đặc biệt là những anh chị em đang có những nỗi đau khổ trong tâm hồn hay là ngoài thể xác. Đức Cha chủ tế cũng cầu chúc cho mỗi người là con cái của Mẹ biết nhìn lên Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội, để noi gương bắt chước Mẹ, biết tránh xa những thói hư tật xấu nhất là tội lỗi, để luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa như Mẹ.
Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Cha Máccô Bùi Duy Chiến, C.S.s.R đã nói lên niềm hạnh phúc và điều tốt lành khi đoàn con cái được đến tại nơi đất thánh này, như được về trong nhà của Mẹ. Chúng ta đến đây để cùng với Mẹ tạ ơn Chúa và xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta những ơn cần thiết. Điều này cho thấy sự bất lực, giới hạn của con người trong cuộc sống, mà chỉ có ơn của Chúa, qua sự trợ giúp của Mẹ mới khỏa lấp được tất cả. Vì vậy, con người cần chân nhận chính Thiên Chúa là nguồn mọi phúc lành và là Đấng ban cho con người muôn vàn ân phúc.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đó là khi đến với Mẹ, chúng ta được Mẹ đưa dẫn đến với Chúa Giêsu, để rồi noi gương Mẹ chúng ta cũng biết yêu mến, tôn thờ Chúa Giêsu, sẵn sàng đón nhận và thực thi ý muốn của Thiên Chúa; đồng thời cũng như Mẹ, biết yêu mến và gắn kết với Hội Thánh, nhất là trong năm mục vụ 2025: nỗ lực cùng nhau loan báo Tin Mừng và bước đi với niềm hy vọng, tin tưởng và phó thác vào Đức Kitô là Đấng cứu độ duy nhất trần gian.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với phần phụng vụ Thánh Thể.
Vào cuối thánh lễ, Cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên, quản nhiệm TTHH Đức Mẹ Măng Đen thay lời cho Ban tổ chức nói lên tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria đã ban cho có thời tiết thuận lợi vào buổi sáng chính lễ, dù những ngày trước đó trời mưa gió lạnh lẽo. Cha quản nhiệm tỏ bày lòng biết ơn Đức Cha giáo phận, tất cả quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ, quý thầy Phó tế, chủng sinh và bà con giáo dân xa gần đã đến hiệp dâng thánh lễ sốt sắng; cảm ơn quý Cha và các ban ngành, đoàn thể trong Giáo phận đã chung tay góp sức cách này hay cách khác để làm nên một bầu khí trang nghiêm và sốt sắng cho đại lễ này. Cha cũng nói lời cảm ơn các cấp chính quyền, các phòng ban của thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong và tỉnh Kon Tum; cảm ơn các người thiện nguyện, các ân thân nhân đã đóng góp công sức, tiền của để phục vụ chu đáo tín hữu về dự lễ và khách hành hương.
Trong huấn từ cuối lễ, Đức Cha Aloisiô đã nhắc lại tâm tình tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Mẹ. Thứ đến Đức Cha cảm ơn Cha quản nhiệm và ban tổ chức cùng tất cả mọi thành phần dân Chúa và khách hành hương đã tham gia làm nên cuộc đại lễ hôm nay được tốt đẹp. Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn khi về đây chiêm ngắm Mẹ thì cũng biết noi gương bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ, nhất là lo chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng Chúa Giáng Sinh. Sau cùng, Đức Cha cầu chúc mọi thành phần dân Chúa năm mới 2025 sắp đến được tràn đầy ơn Chúa, được sức khỏe và bình an.
Sau cùng, toàn thể cộng đoàn cúi đầu đón nhận phép lành Tòa Thánh với ơn Toàn xá và mọi người ra về với niềm vui trong tâm hồn, trong khi nhiều người vẫn tiếp tục đến viếng Tượng đài Đức Mẹ, và những người khác tham gia thu dọn lễ đài, dọn dẹp vệ sinh…