Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Phanxicô Xaviê Và Tạ Ơn Hồng Ân 10 Năm Giám Mục Của Đức Cha Aloisiô
Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Phanxicô Xaviê Và Tạ Ơn Hồng Ân 10 Năm Giám Mục Của Đức Cha Aloisiô
Thứ tư ngày 03/12/2025 vừa qua, Giáo phận Kon Tum đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ Truyền Giáo, bổn mạng Chủng viện thừa sai Kon Tum, bổn mạng gia đình Phanxicô Xaviê. Đồng thời, kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục cũng như bổn mạng của một số quý Cha trong Giáo phận. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm thụ phong Giám mục của Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum (2015-2025).
Thánh lễ bắt đầu vào lúc 5g30’ tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum, với sự hiện diện của Đức Cha Aloisiô, chủ tế; Cha Tổng đại diện, quý Cha Đại diện Giám mục, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha Bề trên, quý Cha cố và quý Cha đồng tế, cùng đông đảo quý Tu sĩ nam nữ và các thành phần giáo dân trong Giáo phận hiệp thông tham dự thánh lễ.
Trước hết, Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu thay mặt toàn thể Gia đình Giáo phận có lời chúc mừng gửi đến Đức Cha. Cha Tổng gợi nhớ lại và cảm ơn Đức Cha vì sự dẫn dắt của ngài trong suốt 10 năm qua, từ lúc ngài bắt đầu sứ vụ Giám mục, trông coi Giáo phận. Trải qua những giai đoạn thăng trầm, vui buồn với đoàn con, Đức Cha đã luôn thể hiện đức tính hiền lành, hòa nhã và yêu thương, giúp giáo phận vượt qua những khó khăn, thách đố và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đức Cha đã khởi xướng và thực hiện nhiều công cuộc quan trọng như: thành lập các Giáo xứ, Giáo họ biệt lập, mang lại sự thay đổi tích cực cho Giáo phận, đặc biệt ở những nơi vùng sâu, vùng xa. Điều này giúp các tín hữu có thể tiếp cận với các chủ chăn và được chăm sóc mục vụ tốt hơn. Tình thương của Đức Cha luôn thể hiện và mang lại sự ổn định, bình an trong Giáo phận, giúp các Linh mục, tu sĩ và gia đình Giáo phận thêm gắn kết và yêu thương nhau.
Cuối cùng, Cha Tổng thay mặt giáo phận gửi lời chúc mừng và hứa sẽ cầu nguyện nhiều cho Đức Cha, đồng thời trao tặng ngài bó hoa như biểu tượng của lòng yêu mến và biết ơn.
Đáp từ, Đức Cha cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Cha Tổng đại diện, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công cuộc Truyền Giáo, kêu gọi mọi người tiếp tục cố gắng chung tay góp phần mình xây dựng giáo phận mình ngày một tốt đẹp hơn như lòng Chúa ước mong.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nêu bật thánh Phanxicô Xaviê, một mẫu gương truyền giáo tuyệt vời của mọi thế hệ. Thể hiện rõ nét qua tinh thần hy sinh, sự nhiệt huyết hăng say của ngài trong việc rao giảng Tin Mừng. Ngài là một vị thánh sống khiêm nhường, vâng phục và luôn phấn đấu không ngừng, là nguồn cảm hứng để mọi người trong giáo phận noi theo. Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng thánh lễ sốt sắng, để cầu nguyện cho mỗi người biết sống theo tinh thần thánh Phanxicô Xaviê, trở thành những môn đệ thừa sai, nhiệt thành trong công việc truyền giáo, đem Chúa đến cho mọi người.
Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí thánh thiện và sốt mến. Trong bài giảng, Đức Cha điểm lại một vài nét nổi bật trong cuộc đời của thánh Phanxicô Xaviê. Bởi sự nhiệt thành và lòng hăng say của ngài trong việc rao giảng Tin Mừng cho đến hơi thở cuối cùng, và vì vậy, ngài đã được chọn làm bổn mạng các xứ Truyền Giáo.
Từ bài Tin Mừng theo thánh Máccô, Đức Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ “ra đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”, Đức Cha giải thích rằng đây không chỉ là một lệnh truyền mà còn là di chúc của Chúa Giêsu. Với mục tiêu rao giảng Tin Mừng ở mọi nơi, kể cả những vùng xa xôi như Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực Á Châu, trong đó có Việt Nam. Cùng với khái niệm “tứ phương thiên hạ” không chỉ là những nơi xa xôi về địa lý mà còn có thể là những “vùng ngoại biên hiện sinh”, nơi có những người cận kề nhưng lại xa lạ, chưa nhận được Tin Mừng. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn: Chúng ta có can đảm và mạnh dạn để loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh mình không? Những người mà chúng ta gặp hàng ngày nhưng chưa bao giờ tiếp cận hoặc chia sẻ đức tin với họ.
Cuối cùng, Đức Cha nhắc nhở về lời của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Ngài nhắn nhủ mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân và dám làm chứng cho Chúa, không phải trong những việc to tát nhưng trong những việc bình thường hàng ngày. Đức Cha cũng kêu gọi cầu nguyện cho Chủng viện Thừa sai Kon Tum, xin Chúa ban cho có nhiều người trẻ biết đáp lại tiếng Chúa gọi, cầu nguyện cho Quý Cha, để các ngài tiếp tục công việc loan báo Tin Mừng Chúa trao.
Phép lành của Đức Giám mục đã khép lại thánh lễ. Cộng đoàn dân Chúa ra đi trong bình an với niềm tin tưởng và hy vọng hướng về tương lai. Xin cho mỗi người có thể trở nên môn đệ thừa sai đích thực, như thánh Phanxicô Xaviê.