
“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).
Sau những ngày tháng chờ mong, hôm nay 44 em Thiếu nhi giáo xứ Võ Lâm hạnh phúc vì được rước Chúa vào trong tâm hồn lần đầu tiên.
Đúng vào lúc 18h00 ngày 30/07/2023, Thánh lễ tạ ơn RLLĐ cho các em do Cha Tađêô Võ Xuân Sơn – Chánh xứ Giáo xứ Võ Lâm chủ sự.
Trước đó, các em được hướng dẫn dọn mình sốt sắng và đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải, từ Cha chánh xứ Tađêô và Cha Luy Gonzaga Hoàng Vũ Tùng, CRM.
Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước Cha chủ tế, quý phụ huynh và 44 em thiếu nhi trong đồng phục trang nghiêm tiến lên hướng về phía cung thánh, trong tiếng hát và niềm vui hân hoan của cộng đoàn.



Hiện diện trong Thánh lễ có quý Sơ, quý phụ huynh, quý Giáo lý viên – Huynh trưởng, các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa đến để cùng cầu nguyện cho các em.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ đã mời cộng đoàn phụng vụ ôn lại lịch sử cứu độ với cuộc Vượt qua đã diễn ra trong thời Cựu ước, việc bôi máu chiên lên khung cửa nhà của người Do Thái là hình ảnh biểu trưng cho Máu trong giao ước mới sau này trong Đức Kitô. Chính Người là Ngôi Lời nhập thể đã thực hiện cuộc Vượt Qua thứ hai, thiết lập Bí tích Thánh Thể và nâng con người lên cao hơn để hiệp thông trọn vẹn với Mình và Máu Người.


Đối với các em sắp lãnh nhận Mình và máu Thánh Chúa, cha đặc biệt dành một tình cảm ưu ái đặc biệt vì các em là những “mầm non tương lai” của giáo xứ. Cha chúc mừng các em sau một thời gian dài học hỏi và khát khao tìm kiếm Chúa, thì nay các em đã được rước Ngài cách xứng đáng vào tâm hồn. Cha cũng nói lên tầm quan trọng của Bí tích Thánh thể với các em, dặn dò các em phải luôn sống đúng với lứa tuổi và vai trò của mình, nhắc nhở các em về lòng biết ơn đối với Chúa, đối với ông bà cha mẹ, với quý Sơ, quý GLV-HT đã chăm lo dìu dắt các em.
Với các bậc phụ huynh, cha nhắn nhủ các ông bà cha mẹ cần biết quan tâm, chăm sóc con cái của mình, là những “viên ngọc” quý nhất của gia đình.


Cuối lễ, một đại diện phụ huynh tỏ bày niềm vui tạ ơn Chúa, nói lên tâm tình tri ân Cha chánh xứ, Cha phụ tá, Quý Sơ, HĐMVGX, các GLV-HT và mọi thành phần ban ngành đã giúp đỡ, cộng tác để tổ chức cho con em XT-RLLĐ được mọi sự tốt đẹp.
Thánh lễ kết thúc lúc 19h30. Thánh lễ hôm nay chắc hẳn sẽ để lại trong lòng mỗi em thiếu nhi một dấu ấn khó có thể xóa mờ, đánh dấu một bước trưởng thành của các em trên con đường của mình. Thánh lễ kết thúc nhưng mở ra cho các em một chặng đường mới: việc hăng say học hỏi Lời Chúa và siêng năng tham dự phụng vụ chắc chắn sẽ là một hành trình tiếp theo phía trước. Các em cần được tiếp tục hướng dẫn, huấn luyện để mỗi ngày trưởng thành hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn.
Thánh lễ dù diễn ra trong ngôi nhà thờ tạm, trong cơn mưa lâm râm và cái se lạnh của tiết trời tháng 7 trên đất Tây Nguyên, nhưng trong lòng mọi người vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Một sự nồng ấm trong tình Chúa và tình người thắp lên niềm tin yêu hy vọng về một ngôi thánh đường mới của giáo xứ sẽ sớm hoàn thành, để mọi thành phần trong giáo xứ, trong đó có các em thiếu nhi, cùng nhau tiến bước trên con đường hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ.
Bài viết: Duy Quỳnh
Hình ảnh: Hữu Anh
WGPKT(31/07/2023) KONTUM








