
Vào lúc 19 giờ Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19/04/2025, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã đến chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Đăk Rao, thuộc Giáo Hạt Đăk Tô, Giáo phận Kon Tum. Đồng tế với Đức Cha Aloisiô có Cha Phêrô Lê Văn Hùng, Chưởng ấn Tòa giám mục và Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi, chính xứ giáo xứ Đăk Rao.
Cơn mưa lớn ngay trước thánh lễ đã xua tan cái nóng oi bức. Đông đảo mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Đăk Rao và các tín hữu trong vùng thuộc Giáo hạt Đăk Tô đã qui tụ tham dự các nghi thức và thánh lễ.


Trong phần Canh Thức Vượt Qua, Đức Cha làm phép lửa và nến Phục sinh. Qua việc Làm Phép Lửa Mới và Kiệu Nến Phục Sinh, Giáo Hội tuyên xưng Đức Kitô chính là Ánh Sáng muôn dân, là Đấng phá tan bóng đêm tội lỗi đang bao trùm nhân loại, Đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và dẫn đưa chúng ta đến nguồn sáng vĩnh cửu.


Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi đã long trọng công bố Tin Mừng Phục Sinh. Chúa Giêsu đã thật sự sống lại. Cộng đoàn dân Chúa hợp cùng Thần Thánh trên trời, cùng toàn thể vũ trụ và nhân loại ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa.


Chia sẻ với cộng đoàn sau các bài đọc Kinh Thánh, trong bài giảng, Đức Cha Aloisiô đã nhấn mạnh đến Mầu nhiệm Tình Yêu Cứu độ gắn với lịch sử loài người, và trong thời sau hết này, Thiên Chúa đã sai Con Một Người đến cứu chuộc loài người. Vì vậy, sứ điệp mà Tin Mừng Phục Sinh mời gọi các tín hữu, đó là biết sống tích cực qua việc yêu thương, giúp đỡ anh chị em chung quanh chúng ta, đồng thời cũng biết sống cho ơn cứu độ của chính mình nữa, bằng cách đổi mới bản thân mỗi ngày theo như lời Chúa dạy.


Trong đêm cực thánh này, ngoài 8 dự tòng đã được nhận lãnh Bí tích khai tâm, còn có 42 anh chị em khác nhận lãnh hồng ân Chúa Thánh Thần qua Bí tích thêm sức.


Thánh lễ tiếp tục diễn ra trang nghiêm, sốt sắng với phầm phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ thúc trong niềm vui tạ ơn của mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt tín hữu giáo xứ Đăk Krao.
Xin Chúa gìn giữ các tín hữu luôn sống trong ánh sáng phục sinh của Chúa, để giữa thế gian, họ trở nên nhân chứng của niềm hy vọng và bình an.




