Lễ Giáng Sinh Nên Nhắc Nhở Chúng Ta Về Lòng Kiên Nhẫn Của Thiên Chúa

 Botticelli | Public Domain

Chúng ta có thể không kiên nhẫn với Thiên Chúa, nhưng Người lại vô cùng kiên nhẫn với chúng ta và với vô số những tội lỗi bất trung của chúng ta.

Bạn đã bao giờ dừng lại và tự hỏi về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa chưa? Xét cho cùng, Người có thể là một vị Thiên Chúa rất tàn nhẫn và thù oán, giáng những tia sét xuống trên mỗi tội nhân mỗi khi họ quay lưng lại với Người.

Thay vào đó, Thiên Chúa chờ đợi và ban cho chúng ta mọi cơ hội để quay trở lại với Người và sống một cuộc đời thánh thiện.

Lễ Giáng Sinh là một trong những lời nhắc nhở làm nổi bật lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta và với toàn thể nhân loại. Trước khi Chúa Nhập Thể, thế giới đang gặp rất nhiều rắc rối. Ngay cả nhiều người được Thiên Chúa tuyển chọn cũng bất tuân và sống cuộc đời tội lỗi.

Mặc dù Thiên Chúa có thể đã buông xuôi và hủy diệt trái đất cùng những điều ô uế của nó, nhưng Người lại đến với chúng ta nơi một Hài Nhi thơ bé.

Lòng kiên nhẫn vô hạn của Thiên Chúa

Chân lý thiêng liêng này được nhấn mạnh trong một bức thư gửi Diognetus, được trích trong Kính Sách – Phụng vụ Giờ kinh vào Mùa Vọng của Giáo hội:

Khi sự gian ác của chúng ta đạt đến đỉnh điểm, rõ ràng là sự trừng phạt đã đến gần dưới hình thức đau khổ và cái chết. Khi đó, chính là lúc Thiên Chúa bày tỏ lòng nhân hậu và quyền năng của Người (lòng quảng đại và tình yêu của Thiên Chúa thật vô biên!). Người không tỏ ra thù ghét chúng ta, không từ bỏ chúng ta, cũng không trả thù; thay vào đó, Người kiên nhẫn với chúng ta, chịu đựng chúng ta, và với lòng thương xót, Người đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta.

Nếu chúng ta ở vào cương vị của Thiên Chúa, liệu chúng ta có được lòng thương xót và tình yêu như thế đối với con cái mình, những đứa con liên tục quay lưng lại với chúng ta?

Điều Thiên Chúa làm đã đi ngược lại với mọi cung cách ứng xử của thế gian:

Người đã ban Người Con duy nhất của mình làm giá chuộc tội cho chúng ta, Đấng thánh thiện đến để cứu chuộc kẻ gian ác, Đấng vô tội đến để cứu chuộc tội nhân, Đấng công chính đến để cứu chuộc kẻ bất công, Đấng hoàn hảo đến để cứu chuộc kẻ hư nát, Đấng hằng hữu đến để cứu chuộc loài người hay chết. Còn điều gì khác có thể che lấp tội lỗi chúng ta ngoài sự vô tội của Người? Chúng ta, những kẻ gian ác và tội lỗi trong phận người, còn có thể tìm thấy phương tiện để trở nên thánh thiện ở đâu khác ngoài Con Thiên Chúa?

Lần tới khi chúng ta nhìn thấy cảnh Chúa Giáng Sinh, chúng ta nên chiêm ngắm với lòng kính sợ và kinh ngạc về Thiên Chúa, Đấng không “đánh phạt” chúng ta, mà đã trở nên nhỏ bé, không có khả năng tự vệ, để thánh hóa toàn thế giới.

Điều đó có vẻ không hợp lý từ quan điểm của chúng ta, nhưng đó thực sự là Tin Mừng. Thiên Chúa có những cách riêng của Người, và phương thức hoạt động của Người là tuôn đổ tình yêu của Người trên chúng ta.



Tác giả: Philip Kosloski – Từ: Aleteia (24/12/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net