Ơn Toàn Xá Assisi, Dấu Chỉ Của Một Nền Hòa Bình Không Vũ Trang Và Có Sức Giải Giới
Ơn Toàn Xá Assisi, Dấu Chỉ Của Một Nền Hòa Bình Không Vũ Trang Và Có Sức Giải Giới
Nhà nguyện Porziuncola nằm ở nhà thờ Đức Bà Các Thiên Thần.
Đối với cha Massimo Fusarelli, Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn, “việc bước qua ngưỡng cửa của sự tha thứ và lòng thương xót tại nhà nguyện Porziuncola mang một ý nghĩa đặc biệt trong Năm Thánh này.”
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật, ngày 2/8, Đức Lêô XIV đã nhắc nhớ lễ “Ơn toàn xá Assisi” (Pardon d’Assisi):
“Trong những ngày này, chúng ta đang cử hành “Ơn toàn xá Assisi”. Thánh Phanxicô đã nhận được ơn toàn xá này từ Đức Giáo hoàng Hônôriô III vào năm 1216, khi được Thiên Chúa soi sáng, trong lúc ngài đang cầu nguyện tại nhà nguyện Porziuncola, qua thị kiến về Chúa Giêsu và Đức Mẹ được các thiên thần bao quanh. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì món quà tuyệt vời này và tận dụng nó một cách tốt nhất, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị Người Nghèo Assisi, ngài đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại Porziuncola vào ngày 3 tháng 10 năm 1226.”
Vào thứ Bảy, ngày 1/8, lễ trọng “Ơn toàn xá Assisi” đã bước vào giai đoạn cao điểm. Trong hai ngày tiếp theo, các tín hữu có thể lãnh nhận ơn toàn xá, được ban tại các nhà thờ giáo xứ và nhà thờ dòng Phanxicô trên toàn thế giới. Trung tâm của ngày lễ này là nhà nguyện Porziuncola, nơi thánh Phanxicô đã chọn để qua đời và cũng là nơi, theo truyền thống, ngài đã xin được, vào năm 1216, Đức Giáo hoàng Hônôriô III ban ơn toàn xá cho mọi hình phạt tạm dành cho những tội lỗi đã được tha thứ qua Bí tích Hòa giải.
Ơn toàn xá Assisi trong Năm Thánh Phanxicô
Nhà nguyện Porziuncola là nơi thánh Phanxicô đã chọn để qua đời. Cha Massimo Fusarelli, Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn, giải thích: “Chúng ta biết rằng trong tháng cuối cùng của cuộc đời trần thế của mình, thánh Phanxicô đã lưu lại tại Dinh Giám mục ở Assisi để được chăm sóc y tế. Tuy nhiên, trước khi bước vào sự sống vĩnh cửu trên Thiên quốc, ngài đã xin được đưa về nhà nguyện Porziuncola, nơi từng khởi đầu cho đời sống thiêng liêng của ngài. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày ngài qua đời, việc bước qua ngưỡng cửa của nơi chốn chan chứa lòng thương xót và sự tha thứ này mang một ý nghĩa đặc biệt; tại đây, thánh nhân một lần nữa cất tiếng ca tụng cuộc gặp gỡ với ‘Chị Chết’ và trút hơi thở cuối cùng trong tâm thế của một người đã được hòa giải.”
Sự tha thứ và hòa bình
Lời cầu xin tha thứ tội lỗi cho toàn nhân loại, theo đúng tâm nguyện của Người Nghèo Assisi, là một lời hứa về Thiên Đàng. Sự hòa giải nảy sinh từ sự tha thứ gắn liền với lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về một nền hòa bình “không vũ trang” và “có sức giải giới”, bắt nguồn từ chính trái tim con người. Cha Massimo Fusarelli nhận định: “Khởi đi từ những lời của Đức Giáo hoàng, tôi muốn đưa ra một khía cạnh mang đậm tinh thần Phanxicô hơn: Thánh Phanxicô đã xin được chôn cất trong tình trạng trần trụi ngay trên nền đất trần trụi. Việc trần trụi, đó còn hơn nhiều cả việc không vũ trang.”
“Thánh Phanxicô đã băng qua chiến tuyến giữa quân Thập tự chinh và quân Saracen, trong tình trạng trần trụi và không vũ trang, không gì bảo vệ, không có bất kỳ sự đảm bảo an toàn nào. Việc này khiến ngài phơi mình trước kẻ thù, nhưng lại cho phép ngài gặp gỡ một người bạn đồng hành trong nhân tính: vua Sultan. Khi bước đi về phía cái chết trong tình trạng trần trụi, ngài vẫn tiếp tục hành trình trút bỏ và đơn giản hóa, điều vốn đã kéo dài trong suốt cuộc đời ngài“.
Tóm lại, cha Fusarelli tự hỏi: “Làm sao có thể tìm kiếm hòa bình nếu chúng ta được vũ trang bằng tất cả những ý tưởng, những sự hiểu lầm và các hình thức bạo lực đang ám ảnh chúng ta này? Thánh Phanxicô chỉ cho chúng ta con đường đó.”