Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum
Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần
Chúa Nhật 11/12/2022 – Thứ Bảy 17/12/2022
STT | Giáo Hội Hoàn Vũ | Tác giả | Nội dung chính | Nguồn |
1 |
Đức Thánh Cha làm phép các tượng Chúa Hài Đồng
|
Văn Yên, SJ – Vatican News | Sau Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 11/12, Đức Thánh Cha đã làm phép các tượng Chúa Hài Đồng do các trẻ em mang đến theo truyền thống vào Chúa Nhật III Mùa Vọng.
|
Vatican News Tiếng Việt |
2 |
Đức Thánh Cha mời gọi các nguyên thủ quốc gia “đặc xá” cho các tù nhân dịp Giáng Sinh | Ngọc Yến – Vatican News | Đức Thánh Cha viết thư cho các nguyên thủ quốc gia mời gọi “đặc xá” cho các tù nhân dịp lễ Giáng Sinh, để “thời gian hiện được đánh dấu bằng những bất công và xung đột, có thể là thời điểm mở ra cho ân sủng đến từ Thiên Chúa”. | Vatican News Tiếng Việt |
3 |
ĐTC Phanxicô: Môn đệ tốt của Chúa là người luôn tỉnh thức
|
Hồng Thủy – Vatican News | Sáng thứ Tư 14/12, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, ĐTC tiếp tục loạt bài giáo lý về sự phân định, trình bày một thái độ căn bản hướng dẫn toàn bộ tiến trình phân định, đó là thái độ tỉnh thức. | Vatican News Tiếng Việt |
4 |
Cảnh Giáng Sinh từ đền thờ Latêranô đến đền thờ Đức Bà Cả
|
Ngọc Yến – Vatican News | Vào lúc 2 giờ 30 chiều thứ Bảy 17/12/2022, trên quãng đường từ đền thờ Latêranô đến đền thờ Đức Bà Cả sẽ có trình diễn cảnh Giáng Sinh. Sáng kiến là một phần của tuần cửu nhật mừng Chúa Giáng Sinh do giáo phận Roma tổ chức.
|
Vatican News Tiếng Việt |
5 |
Đức Thánh Cha mời gọi các thiếu niên không cúi nhìn thế giới ảo trong tay nhưng ngước nhìn về trời cao | Ngọc Yến – Vatican News | Trong buổi tiếp các thiếu niên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý sáng thứ Năm 15/12/2022 đến mừng Giáng Sinh, Đức Thánh Cha khích lệ các em tách mình ra khỏi thế giới ảo, ngước mắt hướng về trời cao, hướng về Thiên Chúa và sau đó nhìn đến những người sống bên cạnh để dấn thân cho những người bé nhỏ. | Vatican News Tiếng Việt |
6 |
Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Hoà bình Thế giới năm 2023
|
ĐTC Phanxicô | Ngày 16/12/2022 ĐTC Phanxicô đã công bố sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 56, được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trong sứ điệp ĐTC nhắc lại rằng tất cả các cuộc khủng hoảng đều có mối liên hệ với nhau và chúng ta không được quên bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, nhưng hãy hành động vì lợi ích của nhân loại. | Vatican News Tiếng Việt |
7 |
ĐHY Hollerich: giai đoạn đại lục tại Châu Âu tìm kiếm con đường hiệp hành
|
Văn Cương, SJ – Vatican News | Đức Tổng Giám mục Gintaras Grušas và Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich trình bày về giai đoạn châu lục của Thượng hội đồng, một bước tiến trong tiến trình “đồng hành với nhau, nỗ lực trở thành một Giáo hội lắng nghe và gần gũi”.
|
Vatican News Tiếng Việt |
8 |
Chúa Giáng sinh giữa cảnh chiến tranh
|
Hồng Thủy – Vatican News
|
Tại Ucraina, đất nước đang sống trong cảnh chiến tranh từ 10 tháng nay, người dân đang chuẩn bị đón Chúa giáng sinh trong bối cảnh hoàn toàn khác với phần còn lại của thế giới khi những tiếng bom đạn không ngừng vang lên, khi người dân đang phải sống trong cảnh giá rét của băng tuyết mùa đông bởi vì thiếu năng lượng, hạ tầng cơ sở bị bom đạn và tên lửa của Nga phá huỷ, thiếu lương thực hàng ngày… | Vatican News Tiếng Việt |
9 |
Đức Thánh cha Phanxicô tròn 86 tuổi
|
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA | Vào ngày thứ Bảy này, 17 tháng Mười Hai, Đức Thánh cha Phanxicô tròn 86 tuổi… Chương trình hoạt động thường ngày của ngài không có dấu hiệu suy giảm. Ngài can dự vào việc chuẩn bị khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI vào tháng Mười năm tới tại Roma.
|
Đài Chân Lý Á Châu |
.
STT | Giáo Hội Việt Nam | Tác giả | Nội dung chính | Nguồn |
1 |
Giáng Sinh trong thời điểm khó khăn
|
Phêrô Phạm Văn Trung/ chuyển ngữ từ: laciviltacattolica.com |
Lễ Giáng Sinh mà chúng ta cử hành năm nay đang ở trong tình trạng chiến tranh, và đang ở kề bên một tình trạng bi thảm mà nơi đó các cộng đồng bị tiêu diệt, một số người bị giết và số khác bị chết… | Hdgmvietnam |
2 |
Hoa trái của tiến trình Hiệp Hành trong ánh sáng của Công Đồng Giê-ru-sa-lem (Cv 15) | Lm. I-nha-xi-ô Hồ Thông | Công đồng Giê-ru-sa-lem được thánh Lu-ca thuật lại theo một trình tự như sau: Khởi đi từ cuộc tranh luận tại Hội Thánh An-ti-ô-khi-a miền Xy-ri-a, Hội Thánh địa phương (Cv 15,1-4), Công đồng được tổ chức tại Hội Thánh Giê-ru-sa-lem, Hội Thánh Mẹ, để giải quyết cuộc tranh luận này (15,5-21) và kết thúc với Thư Chung ghi nhận những nghị quyết được đôi bên chấp nhận (15,22-29)… | Hdgmvietnam |
3 |
10 khó khăn và giải pháp giúp đọc Thánh Kinh | Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ | Cầu nguyện với Kinh Thánh tuy rất quan trọng, nhưng lại nhiều khó khăn. Nhất là với đạo đức bình dân, chúng ta thích đọc kinh nguyện hoặc tham gia lễ hội tưng bừng. Thực tế là rất ít người cầu nguyện với Kinh thánh. Đây là thực sự là thiếu sót trong đời sống đức tin của người Công giáo. | Hdgmvietnam |
4 |
5 cách để củng cố tình yêu thương trong gia đình | Emily Jaminet/ Nt. Anna Ngọc Diệp, OP Dòng Đa Minh Thánh Tâm Chuyển ngữ |
Nghiên cứu về thanh thiếu niên cho thấy nếu trẻ em có mối tương quan thân thiết với gia đình sẽ ít có nguy cơ tham gia vào những hành vi sai phạm hơn, và có khả năng phục hồi cao hơn. Ngoài ra, tương tác với gia đình theo cách tích cực cho phép trẻ nhận biết vị thế của mình cũng như biết cách liên hệ với người khác. | Hdgmvietnam |
.
STT | Các Giáo Phận | Tác giả | Nội dung chính | Nguồn |
1 |
Đại hội Thánh nhạc mừng Chúa Giáng Sinh tại TGP Hà Nội 2022
|
Ban Truyền thông TGP Hà Nội | Trong bầu khí hân hoan chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh, chiều thứ Sáu, ngày 16/12/2022, Ủy ban Thánh nhạc TGP Hà Nội đã tổ chức ngày Hội Thánh nhạc tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Ngày Hội Thánh nhạc hôm nay cũng là dịp để tri ân và cầu nguyện cho các anh chị em nhạc sĩ và ca trưởng đã nhiệt tình phục vụ Thánh nhạc trong TGP. | TGP Hà Nội |
2 |
Metanoia và lời kêu gọi đổi mới tâm thần
|
Đức Hữu | Sám hối trong Kinh Thánh là Metanoia. Meta – Lật ngược lại; noia – Tinh thần của mình. Khi để cho Chúa Thánh Thần thay đổi tinh thần, não trạng, cách suy nghĩ quen thuộc của mình, lúc ấy ta mới có thể nhận ra nước trời. | Giáo phận Bùi Chu |
3 |
Đêm Tĩnh Tâm Mùa Vọng của giới nghệ sĩ Công Giáo
|
Thanh Tâm-Xuân Huy | Đêm Tĩnh tâm mùa Vọng đón mừng Giáng Sinh dành riêng cho giới nghệ sĩ Công Giáo, ca trưởng, ca đoàn và thân nhân đã diễn ra trang trọng, ấm cúng và thánh thiêng vào lúc 19 giờ ngày 14-12-2022 tại Trung tâm Mục vụ TGPSG. | TGP Sài Gòn |
4 |
Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Kon Trang Mơnây – Một Dấu Ấn Lịch Sử Truyền Giáo | Minh Sơn | Ngày 12 tháng 12 năm 2022 là một ngày vui mừng trọng đại cho giáo xứ Kon Trang Mơnây, thuộc giáo hạt Đăk Hà, giáo phận Kon Tum, khi cộng đoàn giáo xứ hân hoan đón chào Đức Giám mục giáo phận, cha Tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và quý khách xa gần về với giáo xứ để hiệp dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới. | Giáo phận Kon Tum |
5 |
Thánh Lễ An Táng Cha Cố Đaminh Trương Bảo Tâm 14.12.2022
|
Minh Sơn | Ngày 14 tháng 12 năm 2022, giáo phận đưa tiễn cha cố Đaminh Trương Bảo Tâm đến nơi an nghỉ cuối cùng trong Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Chính tòa – ngôi nhà chung của giáo phận.
|
Giáo phận Kon Tum |
6 |
Giáo Xứ Vinh Sơn Khánh Thành Nhà Thờ Mới – Sức Sống Đức Tin Mạnh Mẽ Và Mau Chóng | Minh Sơn | Ngày 15 tháng 12 năm 2022, trong bầu khí cận kề đại lễ Giáng Sinh, giáo xứ Vinh Sơn, thuộc giáo hạt Mang Yang lại có một niềm vui to lớn, đó là khánh thành ngôi nhà thờ mới của giáo xứ, tọa lạc tại thôn Ia Klai, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Nhà thờ được xây dựng để dâng kính thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi – cũng là bổn mạng của giáo xứ, mừng vào ngày 26/12 hàng năm. | Giáo phận Kon Tum |
.
STT | Các Hội Dòng | Tác giả | Nội dung chính | Nguồn |
1 |
Mùa Noel – Mùa Trang Trí
|
Lm. Anmai, CSsR | Lòng nhủ lòng dù có hiệp ý hay hiệp lòng với dân để dọn những hang đá bằng gạch đá hay máng cỏ đơn sơ bằng cây và lá nhưng cũng không quên dọn tâm hồn của mình. Những điều mà ta dọn ở bên ngoài hay trang trí cũng chỉ đẹp bên ngoài. Những trang trí bên trong tâm hồn cũng như dọn sạch tâm hồn để cho Chúa Hài Đồng ngự đến đó mới là điều quan trọng và chính yếu nhất cho Đại Lễ Giáng Sinh mà ta sắp mừng kính. | Hội Dòng MTG Qui Nhơn |
2 |
Giấc mơ kỳ lạ của thánh Giuse
|
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ | Bài chia sẻ dưới đây liên quan đến một giấc mơ của thánh Giuse. Giấc mơ này không liên quan đến tâm lý hoặc phân tâm học! Đây là thông điệp rất cụ thể mà Thiên Chúa muốn dành cho Giuse. | Dòng Tên Việt Nam |
3 |
Thư gởi Đức Thánh Cha Phanxicô
|
Nhóm tu sĩ trẻ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm | Đây là tâm tình của các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm gởi đến Đức Thánh Cha Phanxicô, sau khi tham dự cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. | Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm |
4 |
Chuyện đi Grab… | Lm. Anmai, CSsR | Mỗi câu chuyện đời là mỗi chuyện buồn vui và là kinh nghiệm sống cho ta nếu như ta chịu khó ngâm cứu và học hỏi. | Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn |
.
Ý Lực Sống 61 :
Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA CUỘC SỐNG
1. Người ở tuổi U90 như mình (sinh 1941), 50 năm linh mục, đang sống những ngày cuối đời ở nhà hưu dưỡng chờ giây phút Chúa gọi về ngôi nhà Vĩnh Hằng, ở cái tuổi làm cho mình hay nghĩ ngợi vế Ý Nghĩa và Giá Trị của Cuộc Sống.
2. Về Ý Nghĩa của Cuộc Sống :
Không ai biết rõ bằng Thiên Chúa về ý nghĩa của cuộc sống con người, vì chính Chúa đã dựng nên và ban cho con người sự sống. Chúa có mục đích khi tạo dựng nên con người. Chúa cố tình dựng nên như vậy chứ không phải do “rủi ro” ! Khi học Triết thì mình học được câu : Mọi hữu thể có trí khôn, khi hành động thì luôn hành động có mục đích. Câu tiếng Latinh là: Omne Ens rationale agit, agit propter finem.
Thiên Chúa là Tình Yêu cho nên mọi việc Chúa làm đều phát xuất từ lòng yêu thương và dạy con người sống yêu thương để được hưởng hạnh phúc của Tình Yêu, hạnh phúc vĩnh cửu nước Thiên Đàng.
3. Về Giá Trị của Cuộc Sống :
Có người thì nghĩ là của cải giàu sang; có người lại chuộng quyền lực, tìm mọi cách để làm lớn; có người lại thích sắc đẹp. . . Thật tình mà nói thì tất cả những điều trên là những giá trị, ai cũng muốn có. Mình cũng thế. Nhưng những điều này trở nên mối họa cho ta, nếu ta tìm có nó một cách bất chính.
Giá trị thật sự của con người là lòng Đạo Đức, là lòng Yêu Thương. Xưa nay là như vậy và mãi mãi sau này cũng là như vậy. Không thể khác được ! Thiên Chúa là Chân-Thiện-Mỹ.
4. Đời sống con người là phải lo tìm kiếm cho bằng được những “Giá Trị” đích thực vì đó là thứ “Kho Tàng” không hề mục nát, mà Chúa muốn chúng ta lo tích trữ. Làm thế nào ?
Có người bảo : Sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Nghĩ như vậy nên họ không hăng say làm việc, không tích trữ . Cũng có nghe nói : Sinh hai bàn tay trắng, chết trắng hai bàn tay. Ấy là vì họ không nghĩ tại sao mình được sinh ra và chết rồi mình sẽ như thế nào .
Theo tinh thần giáo lý Kito giáo: Sinh có mang theo đến, chết có mang theo đi : Chúa ban cho con người một trái tim biết yêu thương, một trí khôn biết sáng tạo để phục vụ. Chúa cho ta có nụ cười dễ thương để làm vui lòng người mình gặp, cho ta có ánh mắt nhìn biết thông cảm, cho ta biết nói năng để an ủi người đau khổ , cho ta đôi bàn tay để bắt tay thân thiện và để lao động. . . Còn rất nhiều nữa. Đó là “vốn liếng” Trời cho mỗi người. Chúng ta phải tận lực “khai thác”. Có một đồng thì làm lợi một đồng. Chúa cho ai nhiều thì Chúa đòi nhiều. Không được vì lười biếng mà lại “chôn” vốn Trời cho ta. Vậy là sinh có mang theo đến. Không chối cãi được đâu.
Những hoa trái của việc tốt ta làm trong cuộc sống thì chúng ta không những hưởng ở đời này, mà khi ta chết, ta cũng được mang theo toàn bộ !
Vậy thì hãy tin rằng: Sinh có mang theo đến và chết có mang theo đi. Điều quan trọng là : việc thiện cũng thế mà việc ác cũng phải mang theo. Đó là điều đáng cho mỗi người nghĩ ngợi. Luật Trời là bất di bất dịch cho mọi người không trừ ai, dù người đó là tổng thống có súng đạn đầy kho, có binh lính đầy trại ! Không ai bẻ nạng chống Trời được !
Lạy Chúa, ở tuổi U90, xin cho con luôn ý thức là con đang ở chặng đường cuối cùng của cuộc sống mình. Xin cho con luôn nhớ lời của John Wesley :
“Chừng nào bạn còn có thể
Hãy làm càng nhiều việc thiện càng tốt,
Cho càng nhiều người càng tốt.
Bằng mọi phương tiện có thể
Trong mọi cách có thể
Tại mọi nơi có thể
Vào mọi lúc có thể.”
Xin cho mọi người biết rằng sẽ tới lúc mình không còn có thể. Hôm nay và bây giờ con còn chút ít có thể. . . Xin cho mọi người chúng con biết tận lực làm việc Thiện trong sự “có thể “ của mình. Amen
Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(17/12/2022) KONTUM