ĐHY Fernández Khai Mạc Phiên Họp Toàn Thể Của Bộ Giáo Lý Đức Tin Với Lời Kêu Gọi “Khiêm Nhường Trí Tuệ”

ĐHY Victor Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, khai mạc phiên họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin và kêu gọi sự cẩn trọng và khiêm nhường trí tuệ khi đưa ra phán quyết về các vấn đề thần học tế nhị.

Phiên họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin đã khai mạc vào thứ Ba 27/1, với bài suy niệm do Đức Hồng y Victor Manuel Fernández thực hiện.

Ngài đặt tên cho bài suy tư của mình là “Đừng cầu xin ánh sáng, nhưng là ngọn lửa”, lấy cảm hứng từ lời mời gọi của thánh Bônaventura về việc đặt ra cho Chúa những câu hỏi lớn lao của cuộc sống.

Đức Hồng y nói : “Gần đây, trong khi cầu nguyện, tôi cảm thấy một lời kêu gọi mạnh mẽ đến sự khiêm nhường trí tuệ, nhớ lại những lời cổ xưa này: ubi humilitas, ibi sapientia (‘nơi nào có khiêm nhường, nơi đó có khôn ngoan’).”

Ngài đã mở rộng lời mời đó đến những người tham gia phiên họp toàn thể của Bộ.

Đức Hồng y Fernández nhắc lại rằng Thiên Chúa đã ban cho con người khả năng tư duy phổ quát, nhưng lưu ý rằng chúng ta không bao giờ có thể đạt được “kiến thức thấu đáo hay sự nhận thức toàn diện về thực tại”.

Ngài nói : “Ngay cả với sự trợ giúp của những công nghệ mạnh mẽ nhất có thể tưởng tượng được, trí tuệ con người cũng không thể nhận thức được thực tại trong tính toàn diện và trong mọi khía cạnh của nó”. “Điều này chỉ có thể được đối với Thiên Chúa”.

Đức Hồng y Tổng trưởng chỉ ra rằng ngay cả con người cũng khó có thể hiểu trọn vẹn một phần nhỏ của thế giới, bởi vì mọi thứ đều được kết nối và phần nhỏ đó phải được nhìn nhận trong ánh sáng của toàn thể.

Do đó, chúng ta không có khả năng giải thích hết mọi ý nghĩa và sắc thái của một thực tại, một con người, một thời điểm lịch sử hay một sự thật”.

Đối với ngài, khi công nghệ và khoa học phát triển, chúng ta phải luôn nhận thức được những giới hạn của mình và nhu cầu cần đến Chúa,.

Đức Hồng y Fernández nói thêm rằng, nếu chúng ta thiếu khiêm nhường về mặt trí tuệ, chúng ta có nguy cơ rơi vào “sự thất vọng khủng khiếp – thực tế, chính sự thất vọng đó đã dẫn đến những hành động thái quá của Tòa án Dị giáo, các cuộc chiến tranh thế giới, thảm họa Shoah và các vụ thảm sát ở Gaza: tất cả đều dựa trên những lập luận sai lầm để biện minh cho hành động của mình.

Đức Hồng y kêu gọi Bộ Giáo lý Đức tin tránh tự lừa dối mình, bằng cách cầu nguyện liên tục để tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Chúa và bằng cách phân tích thực tại, đồng thời đón nhận quan điểm của người khác.

Ông quy chiếu đến Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định rằng “không ai nắm giữ toàn bộ chân lý; tất cả chúng ta phải khiêm tốn cùng nhau tìm kiếm nó.”

Đặc biệt, các nhà thần học, theo lời Đức Hồng y, phải nhận thức được kiến ​​thức hạn chế của mình, vì “các mầu nhiệm đức tin được đan xen trong một hệ thống phẩm trật phong phú,” trong đó toàn thể được soi sáng bởi những chân lý nằm ở cốt lõi của Tin Mừng.

Ngài nói : “Ở một nơi như thế này, nơi chúng ta có khả năng đưa ra những câu trả lời có tính chất thẩm quyền, viết ra những văn kiện trở thành một phần của Huấn quyền Thông thường, và thậm chí là sửa chữa và lên án, thì nguy cơ đánh mất tầm nhìn bao quát của chúng ta càng lớn hơn”. “Đó là lý do tại sao chúng ta phải khôi phục lại, trong toàn thể Giáo hội, chủ nghĩa hiện thực lành mạnh mà các bậc hiền triết và nhà thần bí vĩ đại của Giáo hội đã đề xuất.”

Tóm lại, Đức Hồng y Fernández mời các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin, cùng với thánh Bônaventura, cầu nguyện xin ơn tĩnh lặng nội tâm, để họ có thể “được ban cho trải nghiệm về điều mà chúng ta vừa nói đến”.

Tý Linh

(theo Devin Watkins, Vatican News)

Nguồn: xuanbichvietnam.net