Tĩnh Tâm Linh Mục Và Phó Tế Tháng 02/2026

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông, hôm nay ngày 03/02/2026, Linh mục đoàn Giáo Phận và Quý Thầy Phó tế đã quy tụ về Toà Giám Mục để tĩnh tâm định kỳ. Đây là cơ hội quý báu để quý Cha và quý Thầy Sáu dành thời gian tĩnh lặng bên Thánh Thể trong những thời khắc cuối năm để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong suốt năm cũ Ất Tỵ 2025. Đồng thời, trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, quý Cha và quý Thầy cũng dâng những thao thức và dự phóng của mình cho sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa.

Chủ đề tĩnh tâm linh mục và phó tế trong tháng 2 này tiếp tục phác hoạ “chân dung người linh mục thừa sai” là chủ đề của năm mục vụ 2025-2026. Cha Lôrensô Nguyễn Triều OFM đã thay mặt cha Nicôla Vũ Ngọc Hải OFM trình bày chủ đề “từ bỏ” vì Tin Mừng được gợi hứng từ đoạn Tin Mừng Mc 8, 34-38: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình… Ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, sẽ cứu được mạng sống ấy”. Việc từ bỏ của linh mục là dấu chỉ hữu hiệu giúp người khác nhận ra các ngài là chứng tá sống động của Chúa Kitô. Như lời của Đức Thánh Cha Phaolô VI trong Tông Huấn “Loan báo Tin Mừng” (08/12/1975) đã mời gọi mọi tín hữu, đặc biệt là các linh mục.

Đức Thánh Cha đặc biệt chú trọng đến đời sống thánh thiện của các tín hữu. Cũng vậy, trong Thư Chung 2025, số 3, HĐGMVN cũng nhắc lại: “Trước hết các Kitô hữu phải nên thánh, vì nếu không có những dấu chỉ thánh thiện, thì lời nói của chúng ta khó mà đi vào lòng người thời đại hôm nay. Nó có nguy cơ trở thành uổng công và vô hiệu”. Và hơn hết, đối với người linh mục, sống thánh thiện là lời chứng đầu tiên của sứ vụ thừa sai, ngõ hầu được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, vị mục tử nhân lành để sống hết mình cho đoàn chiên.

Ngoài ra, linh mục của Chúa Kitô còn được mời gọi sống tinh thần nghèo khó và từ bỏ, qua đó làm toát lên ý nghĩa cao đẹp của tinh thần dấn thân phục vụ, trở nên “Của Lễ Tình Yêu” dâng lên Thiên Chúa. Người linh mục là người sống theo lời mời của thánh Phaolô: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này” (Rm 12, 1-2).

Ước gì sau bao nhiêu năm miệt mài với Sứ Vụ, khi đến lúc cuối hành trình, mỗi Linh mục có thể bình an mỉm cười vì đã hoàn toàn tiêu hao chính mình như một của lễ toàn thiêu dâng Chúa trong chiều hôm của cuộc đời.

Sau giờ gợi ý cầu nguyện, quý Cha và quý Thầy Sáu đã có những giây phút thinh lặng bên Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Giao Hòa.

Trong giờ mục vụ, Đức Cha Aloisiô với tấm lòng hiền phụ, đã có những tâm tình với anh em linh mục và các thầy sáu trong Giáo Phận. Ngài nhắc nhớ các linh mục sống căn tính của mình, nhất là lời hứa vâng phục trong ngày chịu chức. Qua đó, các ngài cần sống tinh thần vâng phục siêu nhiên trong sứ vụ đã được uỷ thác. Đồng thời, quý cha phải đặc biệt chú trọng đến chiều kích thiêng liêng và cũng cố các nhân đức nhân bản trong quá trình thực thi sứ vụ. Ngõ hầu các linh mục trở nên những chứng tá sống động, là chỗ dựa vững chắc và là mẫu gương cho đàn chiên noi theo.

Ngày tĩnh tâm kết thúc vào lúc 15g30 cùng ngày.

Lm. Anthony Trọng Lợi