4. Ngày 4: Dòng tin nhắn rác – Những tạp âm thế gian đang làm nhiễu tiếng Chúa gọi.
5. Ngày 5: Cơn giận vô cớ với người thân – Nhận diện cái tôi ích kỷ đang thống trị.
6. Ngày 6: Thói quen đổ lỗi – Khi Adam đổ lỗi cho Eva, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh để né tránh hoán cải.
7. Ngày 7: Sự hào nhoáng của mạng xã hội – Sống ảo hay sống thật trước mặt Thiên Chúa?
8. Ngày 8: Ánh mắt của người bị lãng quên – Gặp Chúa nơi những người “vô hình” trong xã hội.
BÀI 04: DÒNG TIN NHẮN RÁC VÀ TIẾNG GỌI GIỮA TẠP ÂM
Chủ đề:Môn đệ thừa sai và trách nhiệm phân định tiếng Chúa trong năm 2026
1. Câu chuyện thực tế: “Rác dữ liệu hay Lời hằng sống?”
Mỗi ngày, khi mở điện thoại hay hòm thư điện tử, chúng ta nhận được hàng tá “tin nhắn rác”: quảng cáo nhà đất, mời chào vay vốn, tin đồn thất thiệt, hay những video ngắn vô bổ. Chúng làm ta phân tâm, tốn thời gian và đôi khi khiến ta bực mình. Những “tin nhắn rác” này không chỉ nằm trên màn hình, mà còn len lỏi vào tâm trí: đó là những lời bàn tán về người khác, những xu hướng sống hưởng thụ, hay những lo âu thái quá về vật chất.
Giữa một rừng “tin nhắn rác” đó, có một tin nhắn quan trọng nhất, chân thực nhất đang gửi đến chúng ta mỗi giây phút, đó là Tiếng Chúa. Nhưng tiếc thay, vì mải mê đọc “rác”, chúng ta thường bỏ lỡ “Tin Mừng”.
2. Lời Chúa: (Pl 3,8)
“Tôi đành thua lỗ mọi sự để được cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giê-su của tôi.”
3. Suy niệm cho người môn đệ thừa sai năm 2026
Thánh Phaolô từng là một người rất giỏi trong việc nghe những “tin nhắn” của thế gian – những quy luật khắt khe của biệt phái, những lệnh truyền bắt bớ. Nhưng khi gặp Chúa, ông đã thực hiện một cuộc “dọn dẹp hòm thư” quyết liệt. Ông coi tất cả những thông tin, địa vị trước đây là “thua lỗ”, là “rác rưởi” để tâm trí chỉ còn chỗ cho một tần số duy nhất: Chúa Giê-su Ki-tô.
– Bổn phận của người môn đệ: Năm mục vụ 2026 mời gọi chúng ta là những môn đệ “thừa sai hiệp hành”. Chúng ta không thể hiệp hành với Chúa nếu tâm trí đang bận “chat” với những thói hư tật xấu. Bổn phận của chúng ta là phải biết phân định. Giữa một thế giới đầy tin giả (fake news) và những giá trị ảo, người môn đệ phải là người giữ được sự tĩnh lặng để nghe được tiếng nói của lương tâm và Tin Mừng.
– Trách nhiệm thừa sai: Thế giới hôm nay đang “đói” sự thật nhưng lại bị ngập lụt trong thông tin rác. Trách nhiệm của chúng ta là trở thành những người lọc rác. Thay vì chia sẻ những thông tin gây chia rẽ, sợ hãi trên mạng xã hội, người môn đệ thừa sai hãy chia sẻ những sứ điệp hy vọng, những câu chuyện tử tế. Chúng ta phải biến trang cá nhân và cuộc đời mình thành một “Tin nhắn yêu thương” của Thiên Chúa gửi đến thế gian.
4. Bài học áp dụng
– Hành động cụ thể: Hôm nay, mỗi khi định mở một tin nhắn vô bổ hoặc xem một video ngắn không mục đích, hãy dừng lại 3 giây và thầm nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con nghe được tiếng Chúa trong lúc này”. Hãy mạnh dạn “xóa” hoặc “chặn” những nguồn tin tức gây cho bạn sự bất an hoặc lòng thù hận.
– Thực hành thừa sai: Hãy gửi một “Tin nhắn Tin Mừng” cho một người đang gặp khó khăn. Không nhất thiết phải là câu kinh dài dòng, có thể chỉ là một lời khích lệ: “Tôi đang cầu nguyện cho bạn” hoặc “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì có Chúa”. Hãy dùng ngôn ngữ của tình yêu để lấn át những tạp âm của thế gian.
5. Lời nguyện ngắn
Lạy Chúa Giê-su, giữa những ồn ào và rác rưởi của thông tin đời thường, xin cho tai con biết nhạy bén với tiếng Chúa, cho mắt con biết dừng lại ở những điều thiện hảo. Xin cho người môn đệ thừa sai là con không bị lạc lối trong đám đông, nhưng luôn giữ được sự kết nối mật thiết với Ngài, để lời nói và hành động của con trở thành sứ điệp bình an cho anh chị em xung quanh. Amen.