Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum: Trọng Thể Đêm Canh Thức Vượt Qua 2026
Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum: Trọng Thể Đêm Canh Thức Vượt Qua 2026
Vào lúc 19g30 Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 04/04/2026, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ sự Đại lễ Đêm Canh Thức Vượt Qua tại Nhà thờ Chính tòa. Đồng tế với Ngài có Cha sở Vinh sơn Nguyễn Ngọc Quyền, quý Cha phó, quý Cha khách và thầy Phó tế. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý Nữ tu cùng cộng đoàn dân Chúa đến từ các giáo họ, các buôn làng sắc tộc thuộc giáo xứ Chính tòa và các vùng lân cận.
Tại tiền đường Nhà thờ, Đức Cha khởi đầu Đêm Cực Thánh với nghi thức làm phép lửa và thắp Nến Phục Sinh. Ánh sáng từ ngọn nến Phục sinh lan tỏa, xua tan màn đêm, biểu trưng cho Chúa Kitô Phục Sinh – nguồn Ánh Sáng thật chiến thắng bóng tối tội lỗi và sự chết. Trong sự trang nghiêm, đoàn rước kiệu Nến Phục Sinh tiến vào nhà thờ giữa lời tung hô “Ánh sáng Chúa Kitô”.
Chúa Giêsu đã thật sự sống lại! Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) vang lên rộn rã, loan báo mầu nhiệm cứu độ. Đêm canh thức tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa qua các bài đọc Kinh Thánh, giúp cộng đoàn ôn lại lịch sử tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại từ thuở tạo dựng.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của sự phục sinh. Chúa Kitô sống lại không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là sự hoàn tất lời hứa cứu độ, ban cho con người ơn tái sinh để trở nên con cái Thiên Chúa. Ngài mời gọi mỗi Kitô hữu hãy dấn thân biến đổi cuộc đời để không lãng phí giá máu mà Chúa đã đổ ra: “Ơn cứu độ luôn sẵn có, nhưng sẽ trở nên vô ích nếu chúng ta không mở lòng đón nhận. Mỗi người cần biết ‘chết đi’ cho con người cũ tội lỗi để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô.”
Sau bài chia sẻ, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép nước và cộng đoàn cùng lặp lại lời tuyên hứa khi nhận Bí tích Rửa tội. Sau đó, Ngài rảy nước thánh trên dân chúng, nhắc nhớ mỗi người về hồng ân được tái sinh trong Đức Kitô Phục Sinh.
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể đầy sốt sắng. Đây là đỉnh cao của đêm cực thánh, nơi cộng đoàn được hiệp nhất nên một với hiến tế của Chúa Kitô, dâng lên Chúa Cha lễ vật tình yêu của cuộc đời mình
Đêm Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa khép lại trong niềm vui hân hoan và bình an. Mọi người ra về với tâm hồn mới, mang theo ánh sáng của Đấng Phục Sinh vào đời sống thường ngày.