Thánh Lễ Đầu Tháng Tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen – Tháng 05.2026
Thánh Lễ Đầu Tháng Tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen – Tháng 05.2026
Sáng thứ Bảy ngày 02/05/2026, trong tiết trời vào hạ của cao nguyên đại ngàn nắng gió, những cánh hoa khoe sắc toả hương khắp nơi trên miền rừng núi Măng Đen, báo hiệu tháng hoa kính Mẹ đã về. Tháng đặc biệt kính Đức Trinh Nữ Maria, cộng đoàn Dân Chúa từ khắp nơi đã quy tụ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen để tham dự thánh lễ đầu tháng như thường lệ vào lúc 10g00.
Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Quản lý giáo phận, Cha Quản hạt Đăk Hà, Cha Quản nhiệm đền thánh Đức Mẹ Măng Đen và quý Cha trong Giáo hạt. Hiệp thông dâng thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, đông đảo bà con giáo dân và khách hành hương xa gần, đặc biệt giáo dân đến từ Giáo hạt Đăk Hà hôm nay phụ trách phụng vụ thánh lễ.
Mở đầu, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ban cho mỗi một người càng ngày càng thêm lòng tin, cậy, mến, tin tưởng vào Chúa, yêu mến Chúa trong cuộc sống của mình. Đồng thời cũng cầu nguyện cho gia đình, cho Giáo xứ, cho Giáo hạt của mình được nhiều ơn lành của Chúa, để mọi người ngày càng thêm vững bền trong đời sống đức tin.
Trong bài giảng, khởi đầu từ việc chiêm ngắm gương sáng của Thánh Athanasiô mà hôm nay Giáo hội mừng kính, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cần khẳng định niềm tin cách chắc chắn về thần tính của Chúa Giêsu – Đấng đồng bản tính với Chúa Cha. Đây chính là nền tảng cốt lõi cho sứ vụ “môn đệ thừa sai” nơi mỗi Kitô hữu, không phải rao giảng ý riêng của mình nhưng thừa lệnh Giáo hội để mang Tin Mừng đến cho tha nhân với lòng kiên tâm như các Thánh Tông đồ.
Qua các bài đọc Kinh Thánh ngày thứ Bảy trong tuần IV Mùa Phục sinh, Đức Cha nhấn mạnh rằng: bản chất của đức tin không nằm ở lý thuyết khô khan, mà là một cuộc gặp gỡ thân vị và thiết lập tương quan sống động với Chúa Giêsu – chính Ngài là mặc khải trọn vẹn về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, là con đường duy nhất dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Tâm điểm của lời rao giảng ấy chính là Kerygma – sứ điệp về mầu nhiệm Chúa Giêsu đã chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Cuối cùng, việc lắng nghe các sách Phúc Âm không chỉ giúp chúng ta am hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu, mà còn mời gọi mỗi người chiêm ngắm và sống rập khuôn theo gương mẫu của Ngài trong đời sống hằng ngày.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra sốt mến với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Vào cuối thánh lễ, Đức Cha cảm ơn cộng đoàn Dân Chúa và quý khách hành hương đã quy tụ về bên Mẹ mỗi dịp thứ Bảy đầu tháng, cách riêng sự cộng tác của Giáo hạt Đăk Hà hôm nay đã góp phần làm cho phụng vụ thánh lễ thêm phần trang trọng và sốt sắng.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan của đoàn con cái Mẹ. Những bước chân ra về mang theo sự bình an của Chúa phục sinh và hơi ấm tình mẫu tử của Mẹ Măng Đen. Giữa không gian bao la của rừng thông vi vu, lời kinh Kính Mừng còn vẫn còn vang vọng như minh chứng cho sức sống đức tin, lòng trông cậy và tình yêu mến của đoàn con hành hương dâng lên Thiên Chúa qua đôi bàn tay của Mẹ, cùng sự quyết tâm trở thành những chứng nhân sống động cho Tin Mừng giữa đời thường.