Đức Thánh Cha: Bệnh Nhân Là Chứng Nhân Hy Vọng Và Giá Trị Của Sự Sống

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên Hiệp hội của Ý hỗ trợ bệnh nhân xơ cứng teo cơ một bên   (@Vatican Media)

Vatican News (09.05.2026) – Các bệnh nhân xơ cứng teo cơ một bên đang trở thành “ngôn sứ” dạy thế giới về giá trị đích thực của sự sống, đồng thời kêu gọi xây dựng một nền văn hóa liên đới, chống lại “nền văn hóa loại bỏ và sự chết”. Đó là lời khẳng định của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong cuộc gặp gỡ các thành viên Hiệp hội của Ý hỗ trợ bệnh nhân xơ cứng teo cơ một bên vào sáng ngày 9/5/2026.

“Giao ước trị liệu”

Cảm ơn hiệp hội những người đang đồng hành với các bệnh nhân trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng đỡ họ, Đức Thánh Cha nhận định hiệp hội là một cộng đoàn liên kết giữa các bệnh nhân, thân nhân và đội ngũ chăm sóc trong “một giao ước trị liệu” được xây dựng trên sự gần gũi và cảm thông. Theo ngài, đây chính là cách thế mà Chúa Giêsu đã sống với những người đau khổ trong Tin Mừng.

“Giá trị và vẻ đẹp của sự sống lớn hơn bệnh tật”

Đặc biệt, ngài dành lời tri ân sâu sắc cho chính các bệnh nhân, những người mỗi ngày làm chứng rằng “giá trị và vẻ đẹp của sự sống lớn hơn bệnh tật”. Ngài nhấn mạnh rằng, dù đau khổ và thử thách, họ vẫn có thể biến những khó khăn thành cơ hội để trao ban và đón nhận tình yêu. Ngài nói: “Anh chị em là những ngôn sứ, đang dạy cho mọi người giá trị đích thực của sự sống”, đồng thời khẳng định thế giới hôm nay rất cần chứng tá ấy.

Tầm quan trọng của sự hiện diện bên cạnh người đau bệnh

Ngoài việc nâng đỡ bệnh nhân, hiệp hội còn hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đào tạo, phổ biến thông tin và bảo vệ quyền lợi của những người cần được chăm sóc. Đức Thánh Cha đánh giá cao vai trò của hiệp hội trong việc nâng cao nhận thức nơi xã hội và các cơ quan dân sự nhằm bảo vệ phẩm giá của những người yếu thế.

Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện cụ thể bên cạnh người đau bệnh. Theo ngài, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đòi hỏi tổ chức và chuyên môn, nhưng còn cần sự hiện diện về mặt thể lý và tinh thần để đồng hành với con người trong mọi chiều kích của cuộc sống.

Đức Thánh Cha khẳng định Giáo hội luôn đề cao việc “ở bên” những người đau khổ, nhất là tại chính gia đình của họ, để lắng nghe những thao thức sâu xa mà đau khổ đặt ra cho con người.

Đau khổ không thể chiến thắng tình yêu và quyền năng Thiên Chúa

Cuối cùng, ngài nhắc lại rằng Chúa Giêsu đã đi qua đau khổ và thập giá, nhưng chính sự phục sinh của Người cho thấy đau khổ không thể chiến thắng tình yêu và quyền năng Thiên Chúa. Vì thế, các Kitô hữu là “dân của hy vọng”, không đầu hàng trước thử thách nhưng tiếp tục bước đi trong liên đới và tín thác vào Thiên Chúa.

 

Nguồn: Vatican News (09.05.2026)