Cha Mẹ Đỡ Đầu, Những Người Bạn Đồng Hành Không Thể Thiếu Trên Hành Trình Đức Tin

Pascal Deloche / Godong

Việc đồng hành cùng những người Kitô hữu mới được rửa tội là một thách thức thực sự đối với các cộng đoàn Kitô giáo, và họ đều nhận thức rõ điều này. Tuy nhiên, Giáo hội chưa bao giờ để cho những người mới gia nhập đạo bị bỏ mặc tự xoay xở sau khi được rửa tội. Nếu người được rửa tội có cha mẹ đỡ đầu, đó là để họ có thể đồng hành cùng mình! Cha sở và tác giả cuốn sách “Trở thành người đỡ đầu” (Artège-Le Sénevé), Cha François Dedieu bày tỏ sự tiếc nuối rằng vai trò “người đồng hành trên hành trình” này không được nhìn nhận nhiều hơn.

Đêm Phục Sinh bừng sáng với ngọn lửa mới. Tại các nhà thờ trên khắp nước Pháp, hơn hai mươi nghìn người lớn và thanh thiếu niên đã bước vào dòng nước rửa tội, trở thành những tạo vật mới, con cái của Thiên Chúa. Những người mới gia nhập này giờ đây hòa mình vào nhịp sống thường nhật: công việc, học tập, gia đình, những lo toan thường nhật. Một câu hỏi đặt ra với tính cấp thiết mục vụ rõ rệt: liệu họ có bị bỏ mặc để tự xoay xở trong một đời sống vừa mới bắt đầu này? Câu trả lời của Giáo hội là không – và luôn luôn là như vậy. Câu trả lời đó phần lớn dựa trên một nhân vật thường bị hiểu lầm, đôi khi được chọn một cách dễ dàng, nhưng vai trò của họ là không thể thay thế: người đỡ đầu.

Một sứ mệnh được Giáo hội giao phó

Nhiều người lầm tưởng rằng cha mẹ đỡ đầu chủ yếu là người mà mình tự chọn. Chắc chắn, người dự tòng tự do chỉ định cha mẹ đỡ đầu, tùy theo tình bạn hoặc sự kính trọng mà họ dành cho người đó. Nhưng chính Giáo hội, bằng việc xác nhận sự lựa chọn này, đã giao phó cho người đỡ đầu một sứ mệnh. Cha mẹ đỡ đầu không chỉ đơn thuần là người tham dự ​​buổi lễ, một người bạn thân thiết được vinh danh với vai trò tượng trưng trong một đêm mà thôi. Đó là người mà Giáo hội yêu cầu phải theo dõi sự kiên trì của người được rửa tội trong đức tin và đời sống Kitô giáo. Khía cạnh mang tính Giáo hội này rất quan trọng: cha mẹ đỡ đầu đã là một phần của Giáo hội, là một thành viên của Giáo hội, và người đó sẽ là một mắt xích đặc biệt kết nối người được rửa tội với Giáo hội. Nói cách khác, cha mẹ đỡ đầu chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa.

Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, Giáo hội đã chính thức hóa sự cần thiết này. Người hành hương Egeria, vào thế kỷ thứ IV, đã mô tả cách vị giám mục công khai chất vấn cha mẹ đỡ đầu về tư cách của người dự tòng trước khi cho phép rửa tội: người đỡ đầu là người bảo lãnh. Người bảo lãnh, nhưng cũng là người giúp đỡ, người giải đáp, người cha mẹ tinh thần: bốn khía cạnh này xuyên suốt lịch sử truyền thống Kitô giáo và vẫn còn hiện hữu đầy đủ cho đến ngày nay.

Một sự lựa chọn đáng được cân nhắc

Vấn đề lựa chọn người đỡ đầu đáng để chúng ta dừng lại suy nghĩ, đặc biệt đối với các trường hợp rửa tội cho người trưởng thành. Không hiếm khi một dự tòng, bước vào Giáo hội ở tuổi hai mươi, ba mươi hay bốn mươi, lại không có bên cạnh mình một người Công giáo sống đạo đủ để đảm nhận vai trò này. Đây không phải là lời trách móc: đơn giản là, người chưa được rửa tội trước đó thường không lớn lên trong một môi trường Kitô giáo sốt sắng. Do đó, sẽ không công bằng nếu để họ tự chịu trách nhiệm tìm người đỡ đầu trong số gia đình và bạn bè của mình.

Đây là nơi mà cộng đoàn giáo xứ của chúng ta có một trách nhiệm quan trọng. Vì chúng ta là một gia đình, vì tình bác ái huynh đệ thúc đẩy chúng ta chăm sóc những người mới gia nhập cùng chúng ta, nên trách nhiệm của chúng ta là đề xuất những cái tên và khuyến khích ơn gọi làm cha mẹ đỡ đầu. Một số tín hữu đã nhận được, như Thánh Phaolô nói, một ơn trợ giúp đích thực – ơn đặc sủng về sự đồng hành này khiến họ tự nhiên sẵn sàng, chu đáo và có thể bước đi cùng với anh chị em mình mà không thay thế họ. Điều quan trọng là phải nhận ra họ, khuyến khích họ và đào tạo họ. Một giáo xứ truyền giáo và huynh đệ không thể để một người mới gia nhập đạo không có cha mẹ đỡ đầu hoặc chấp nhận sự lựa chọn mặc định. Và chúng ta cũng có thể nghĩ đến những người sẽ được rửa tội vào năm tới.

Điều kiện để trở thành cha mẹ đỡ đầu: một đòi hỏi về tình yêu

Giáo hội không ban hành luật lệ vì lý do quan liêu. Nếu Giáo hội đặt ra những điều kiện cụ thể để làm cha mẹ đỡ đầu, đó là vì sự quan tâm đến hạnh phúc của người con đỡ đầu. Bạn phải ít nhất mười sáu tuổi – sự trưởng thành là điều bắt buộc. Bạn phải là người Công giáo, đã được thêm sức và có thể rước lễ. Bạn phải sống một cuộc đời phù hợp với đức tin. Những yêu cầu này không phải là những trở ngại chống lại tình yêu; chúng phản ánh những gì sứ mệnh đòi hỏi. Người ta không thể hướng dẫn ai đó trên con đường mà mình chưa từng bước đi.

Hướng dẫn viên bơi lội và leo núi

Hai hình ảnh giúp ta hiểu rõ hơn vai trò này. Hình ảnh đầu tiên là hướng dẫn viên bơi lội. Học viên bơi lội không bị ném ngay xuống chỗ nước sâu. Họ học các động tác cơ bản, luyện tập chúng và dần dần tự tin hơn dưới sự hướng dẫn ân cần và quan sát kỹ lưỡng – một ánh mắt sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết. Tương tự, cha mẹ đỡ đầu đồng hành cùng người con đỡ đầu trong việc học hỏi những điều cơ bản của đức tin: Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, Thánh lễ Chúa nhật, xưng tội và mối tương quan với Lời Chúa. Người đó đảm bảo rằng người mới gia nhập đạo không bị cuốn trôi bởi dòng chảy của thế giới vốn rất giỏi trong việc làm chúng ta xao nhãng khỏi những điều thực sự quan trọng.

Hình ảnh thứ hai là hướng dẫn viên leo núi. Đỉnh núi thật hùng vĩ, nhưng đường lên rất dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một người dẫn đường giàu kinh nghiệm đi bên cạnh chúng ta, am hiểu địa hình, nhận biết được dấu hiệu nguy hiểm và ngăn ngừa những sai sót. Người ấy không cõng người leo núi mà là người đồng hành. Cha mẹ đỡ đầu cũng vậy: người đó không phải là huấn luyện viên hay nhà tài trợ, mà là người bạn đồng hành trên hành trình đến thiên đàng, người có sự hiện diện đầy an tâm bởi sự trung thành, kín đáo và bền bỉ.

Một trách nhiệm suốt đời

Những gì bắt đầu vào đêm Phục Sinh không kết thúc vào buổi sáng ngày Canh thức Phục Sinh. Phép rửa tội mở đầu một hành trình suốt đời. Cha mẹ đỡ đầu được mời gọi hiện diện xuyên suốt – không phải theo cách gây gánh nặng, mà bằng sự kiên định thầm lặng, điều nuôi dưỡng những tình bạn chân thành. Những cuộc gặp gỡ thường xuyên, lời cầu nguyện chung, những lời nhắn nhủ vào những cột mốc quan trọng, lễ kỷ niệm ngày rửa tội, cùng nhau tham dự Thánh lễ: tất cả đều là những cử chỉ đơn giản để duy trì sự hiện diện và nuôi dưỡng đời sống Kitô giáo.

Nhiều người mới gia nhập đạo được rửa tội trong mùa Phục Sinh này không hề đơn độc. Họ đều có cha mẹ đỡ đầu. Mong rằng những bậc cha mẹ đỡ đầu này sẽ nhận thức được tầm quan trọng của điều đã được giao phó cho mình, và mong rằng cộng đoàn của chúng ta sẽ giúp đỡ họ và tìm ra những bậc cha mẹ đỡ đầu trong số các thành viên của mình cho những người sẽ được rửa tội vào mùa Phục Sinh năm 2027!

 

Tác giả: Lm. François Dedieu – Từ: Aleteia (14/05/2026)

Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net