Khóa Dự Tuyển Nhà Ơn Gọi ‘Bok Phước 2026: Hành Trình Khơi Dậy Ơn Gọi Thừa sai

Trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, từ ngày 05/07 đến ngày 11/07/2026, Nhà Ơn gọi ‘Bok Phước (Pleiku) thuộc Chủng viện Thừa sai Kon Tum đã tổ chức Khóa Dự tuyển năm 2026. Tuần lễ định hướng này là bước khởi đầu quan trọng giúp các ứng sinh từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận cùng nhau gặp gỡ, lắng nghe và phân định tiếng gọi dâng hiến trong đời sống linh mục thừa sai.

Những bước chân đầu tiên và bầu khí khai mạc

Hành trình được bắt đầu vào chiều ngày 05/07/2026 khi khuôn viên Nhà Ơn gọi ‘Bok Phước ngập tràn niềm vui chào đón các bạn trẻ trở về. Dưới sự hướng dẫn tận tình của quý Cha, Thầy và anh em nội trú, những bỡ ngỡ ban đầu của các ứng sinh nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho những nụ cười ấm áp và cái bắt tay thấm đượm tình huynh đệ. Sau bữa tối đầu tiên thân mật, các em đã bước vào buổi gặp gỡ đầu khóa dưới sự chủ trì của Ban Đặc trách. Tại đây, ý nghĩa của khóa dự tuyển, nội quy sinh hoạt cùng các lưu ý phụng vụ đã được phổ biến cách cặn kẽ, giúp các em có sự chuẩn bị chu đáo nhất về cả tâm hồn lẫn thể lý.

Sáng ngày 06/07/2026, khóa dự tuyển chính thức khai mạc bằng Thánh lễ sốt sắng cầu nguyện cho ơn thiên triệu do Cha Đặc trách Đaminh Võ Thành Liêm chủ tế, Cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Hiền giảng lễ, cùng sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Đức Quốc – Quản lý Chủng viện Thừa sai Kon Tum. Ngay sau đó, Cha Giám đốc Phêrô đã có giờ huấn dụ sâu sắc với chủ đề: “Tìm hiểu Ơn gọi Thừa sai Giáo phận Kon Tum”. Qua đó, các ứng sinh được hiểu thêm về lịch sử Giáo phận, linh đạo của Chủng viện và tinh thần truyền giáo kiên cường của các bậc tiền nhân trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn. Cha cũng nhắn nhủ các em tập sống căn tính thừa sai ngay từ bây giờ qua việc chăm chỉ học tập, siêng năng cầu nguyện, tu tập nhân bản và bảo vệ sức khỏe. Buổi chiều cùng ngày, sân thể thao nhà ‘Bok Phước’ trở nên rộn ràng với các trò chơi vận động do Thầy Quản lý điều hành, giúp gắn kết tinh thần đồng đội và khả năng làm việc nhóm của các ứng sinh.

Đi sâu vào chiều kích thiêng liêng và lượng giá

Trong ngày thứ ba của khóa học đã hướng các ứng sinh vào chiều sâu nội tâm thông qua việc xem và thảo luận bộ phim “Sứ Vụ Truyền Giáo”. Những hy sinh, gian khổ của các nhà truyền giáo đi trước đã chạm đến trái tim, khơi dậy ước mơ dấn thân của các bạn trẻ. Đúc kết lại những thao thức ấy, trong giờ Kinh Tối, Cha Đặc trách Đaminh đã dẫn dắt các em vào chuyên đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, nhấn mạnh rằng sứ mạng truyền giáo là bổn phận gắn liền với Bí tích Rửa Tội, đòi hỏi người ứng sinh linh mục phải có một tình yêu cá vị sâu sắc dành cho Đức Kitô.

Nhằm giúp các em quân bình giữa học tập, hoạt động và cầu nguyện, ngày tiếp theo diễn ra với bài thi tự luận Giáo lý kéo dài 60 phút, xen kẽ với các hoạt động thể thao, phụ bếp và dọn dẹp vệ sinh. Ngày sống thứ tư khép lại đầy lắng đọng bằng giờ cầu nguyện Taizé lung linh ánh nến, nơi các ứng sinh đặt để mọi lo âu dưới chân Chúa để lắng nghe tiếng thì thầm của Ngài.

Bước sang ngày thứ năm, các ứng sinh tiếp tục bước vào môn thi Việt văn với đề tài mang tính tự sự: “Ơn gọi linh mục là một hồng ân Thiên Chúa ban, nhưng được nuôi dưỡng từ sự cộng tác của gia đình và giáo xứ”. Đây là cơ hội để các em xâu chuỗi lại hành trình đức tin cá nhân và viết bài “Tự lượng giá” nhìn lại ưu khuyết điểm của bản thân. Điểm nhấn của chặng cuối khóa học là các cuộc phỏng vấn, gặp gỡ cá nhân giữa Ban Đặc trách và từng ứng sinh. Đây là những buổi trò chuyện mục vụ thân tình, giúp Ban Đặc trách tìm hiểu gia cảnh, tâm lý và trên hết là kiểm chứng “ý hướng ngay lành” của các em trên con đường tu trì.

Đêm tổng kết nối kết yêu thương và Thánh lễ Tạ ơn bế mạc

Sau khi hoàn tất các lượt phỏng vấn và lượng giá vào chiều tối ngày 10/07, đêm tổng kết khóa dự tuyển đã diễn ra trong bầu khí vui tươi và ấm cúng. Những bức ảnh lưu niệm đã ghi lại khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp của các em dưới mái nhà ‘Bok Phước’. Các tổ đã cống hiến những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đặc sắc; tiếng đàn, tiếng hát và những điệu nhảy sôi động đã xóa nhòa mọi khoảng cách, chỉ còn lại tình gia đình của những người bạn cùng chung lý tưởng.

Sáng ngày 11/07/2026, Khóa Dự tuyển chính thức bế mạc bằng Thánh lễ Tạ ơn do Cha Đặc trách Đaminh chủ tế. Trước khi chia tay, các ứng sinh đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên như một cử chỉ biết ơn gửi đến Nhà Ơn gọi. Giây phút chia tay đong đầy những cái ôm ấm áp và lời chúc bình an. Các em chính thức rời mái ấm ‘Bok Phước để trở về với gia đình, tiếp tục cuộc sống thường nhật nhưng với một tâm thế mới – tâm thế của những môn đệ thừa sai tương lai.

Khóa Dự tuyển Nhà Ơn gọi ‘Bok Phước’ 2026 đã khép lại cách tốt đẹp trong hồng ân Thiên Chúa nhờ sự cộng tác chung tay của quý phụ huynh, quý giáo xứ và cộng đoàn đã luôn đồng hành, cầu nguyện cho các ứng sinh. Nguyện xin Chúa chúc lành và tiếp tục thổi bùng ngọn lửa ơn gọi thiên triệu trong lòng các em trên hành trình phía trước.

Nguồn: Chủng viện Thừa sai Kon Tum

BBT MVTT GP Kon Tum