Bước Chân Trở Về

Tôi ý thức rõ, lần này trở về không chỉ là trở về với quê hương, mà còn là trở về với cội nguồn văn hóa, ngôn ngữ và con người đã nuôi dưỡng tôi lớn lên…

Đã tới bến mời quý khách xuống xe

Tiếng bác tài vang lên khiến tôi chợt bừng tĩnh, có lẽ vì quá mệt sau một chuyến đi dài, nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tôi vội vàng bước xuống xe, hít một hơi thật sâu và cảm nhận lòng mình tràn ngập một niềm vui khôn tả “Ôi! Thích quá thời tiết xe lạnh của Gia Lai vào sáng sớm”.

Thế là, một hành trình mới đã bắt đầu. Bước chân thuở nào, còn ngập ngừng, lưu luyến không nỡ rời quê hương để đáp lại tiếng Chúa gọi, mà nay đã trở về. Tuy nhiên, bước chân trở về ấy không còn như xưa nữa, mà đó là bước chân của một nữ tu mang một sứ mạng cao cả hơn hết: trở về để phục vụ, để đồng hành và để loan báo Tin Mừng cho chính quê hương mình.

Và rồi, tôi được sai đến vùng đất mang tên Yaly, một tên gọi quen thuộc, nhưng nay tôi mới có cơ hội được sai đến hiện diện với những anh chị em sắc tộc Jrai của mình. Tôi ý thức rõ, lần này trở về không chỉ là trở về với quê hương, mà còn là trở về với cội nguồn văn hóa, ngôn ngữ và con người đã nuôi dưỡng tôi lớn lên, nên tôi có trách nhiệm cao cả trong việc vun trồng và lan tỏa những nét đẹp ấy.

Đặc biệt hơn, trong năm nay, với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, sau khi gặp gỡ, lắng nghe, Hội dòng đã quyết định dành riêng Cộng đoàn Thiên Ân-Yaly cho chị em sắc tộc trong Hội dòng. Tại đây, chị em được mời gọi cùng nhau chia sẻ, gánh vác sứ mạng của Hội dòng, cách đặc biệt qua công cuộc loan báo Tin Mừng cho chính anh chị em sắc tộc của mình. Cùng chung tiếng nói, văn hóa, là một điểm thuận lợi rất lớn cho chị em, bởi chị em sẽ dễ dàng gần gũi, chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn của anh chị em mình. Cảm ơn Hội dòng đã cho chị em được có cơ hội trưởng thành, ý thức hơn trách nhiệm của bản thân đối với sứ mạng của Hội dòng và Giáo hội.

Nguyện xin Chúa thương chúc lành cho những kế hoạch của cộng đoàn, xin cho tình yêu của Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm luôn liên kết chị em lại với nhau, để từ đó mỗi người trở nên nhân chứng của Chúa nơi trần gian.

 

M. Têrêsa Puih H’ Tuyết (Khấn tạm), FMI

Nguồn: conducmevonhiem.org