60 Năm Tuyên Ngôn “Nostra Aetate”: Tòa Thánh Tái Khẳng Định Con Đường Đối Thoại Và Huynh Đệ
60 Năm Tuyên Ngôn “Nostra Aetate”: Tòa Thánh Tái Khẳng Định Con Đường Đối Thoại Và Huynh Đệ
Đức Thánh Cha ký tài liệu “Con đường hy vọng”
Vatican News (16.09.2026) – Nhân kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn “Nostra aetate” của Công đồng Vatican II, ba Bộ của Tòa Thánh công bố ghi chú “Con đường hy vọng”, nhắc lại những thành quả và thách đố của đối thoại liên tôn. Văn kiện kêu gọi chống chủ nghĩa cực đoan, phân biệt đối xử và bách hại vì tôn giáo, bảo vệ tự do tôn giáo và xây dựng một xã hội dựa trên tình huynh đệ.
Đề cao tuyên ngôn như một điểm quy chiếu cho đối thoại giữa Giáo hội Công giáo với người Do Thái và các tín đồ thuộc những tôn giáo khác, trong Ghi chú “Con đường hy vọng”, Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo và Bộ Đối thoại Liên tôn nhìn lại hành trình đối thoại từ Công đồng đến nay, đồng thời đưa ra những định hướng cho tương lai.
Lên án mọi hình thức kỳ thị và bách hại
Văn kiện nhắc lại khẳng định của Nostra aetate rằng Giáo hội “lên án mọi hình thức kỳ thị giữa con người và bách hại vì lý do chủng tộc, màu da, hoàn cảnh xã hội hay tôn giáo”. Các Bộ cũng nhấn mạnh rằng không thể có một cuộc đối thoại chân thành với các tôn giáo khác nếu không đồng thời tôn trọng tự do tôn giáo, kể cả quyền tự do của các Kitô hữu đang sống tại những quốc gia mà họ là thiểu số.
Tương quan giữa Kitô hữu và người Do Thái,
Đối với quan hệ giữa Kitô hữu và người Do Thái, văn kiện khẳng định giao ước của Thiên Chúa với dân Do Thái là “không thể thu hồi”, đồng thời nhấn mạnh rằng Đức Kitô là Đấng Cứu Chuộc duy nhất. Sáu thập niên đối thoại đã tạo nên nhiều mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác trong giáo dục, xã hội cũng như trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Chống chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo
Văn kiện cũng cảnh báo chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo. Đặc biệt, cần phân biệt chủ nghĩa cực đoan với đại đa số tín đồ Hồi giáo đang sống trong hòa bình và đóng góp cho xã hội.
Người nghèo phải là “la bàn” để đánh giá mọi dự án
Các Bộ nhấn mạnh rằng người nghèo phải là “la bàn” để đánh giá mọi dự án chính trị, kinh tế, xã hội, học thuật, tôn giáo và văn hóa. Sự quan tâm cụ thể đến những người dễ bị tổn thương là tiêu chuẩn thiết yếu cho một xã hội thực sự nhân bản.
Tránh thái độ phòng thủ hay thù nghịch
Trước những thách đố như chủ nghĩa cực đoan, thành kiến, việc chính trị hóa tôn giáo và bạo lực nhân danh Thiên Chúa, văn kiện mời gọi các tín hữu không khép kín trong thái độ phòng thủ hay thù nghịch. Đối thoại không phải là từ bỏ căn tính, nhưng là một hành trình Tin Mừng đòi hỏi sự khiêm nhường, can đảm và cởi mở.
Trở thành những “người kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ”
Các tín hữu được mời gọi trở thành “những người xây những nhịp cầu, chứ không phải những bức tường”, những “người kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ”, biết đón nhận tha nhân trong sự khác biệt và cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn.