“Ngôn Từ Thù Hận Không Thuộc Về Quyền Tự Do Ngôn Luận”
“Ngôn Từ Thù Hận Không Thuộc Về Quyền Tự Do Ngôn Luận”
Đức Tổng Giám mục Christophe Z. El-Kassis đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Quan sát viên thường trực mới của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ ngôn từ thù hận, bởi nó “đầu độc các cuộc thảo luận công khai, khoét sâu sự chia rẽ và thường xuyên mở đường cho bạo lực cũng như sự bách hại.”
Đức Tổng Giám mục Christophe Z. El-Kassis, Quan sát viên Thường trực mới của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã trình thư bổ nhiệm lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres vào ngày 16 tháng Chín. Một ngày sau đó, ngày 17 tháng Chín, Đức Tổng Giám mục El-Kassis đã có bài phát biểu đầu tiên tại Hội nghị toàn cầu về thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa và về lòng bao dung nhằm chống lại ngôn từ thù hận, tại New York.
Khi phát biểu trước vị chủ tịch, vị Tổng Giám mục người Li-băng đã tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh rằng mỗi cá nhân đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, đồng thời sở hữu phẩm giá bất khả xâm phạm, một phẩm giá không thể bị suy giảm bởi bất kỳ biểu hiện hay ý thức hệ thù hận nào. Ngài nhấn mạnh rằng “từ chân lý nền tảng này nảy sinh mệnh lệnh đạo đức phải khước từ mọi hình thức thiếu bao dung, phân biệt đối xử và ngôn từ thù hận, vốn gây tổn thương cho đại gia đình nhân loại và làm suy yếu các điều kiện cần thiết cho sự chung sống hòa bình.” Bất kỳ ngôn từ thù hận nào – dù nhắm vào cá nhân hay cộng đồng dựa trên tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch hay bất kỳ đặc điểm nào khác – đều đi ngược lại giới răn về việc yêu thương người lân cận. Hơn nữa, những ngôn từ này còn “đầu độc các cuộc thảo luận công khai, khơi dậy sự chia rẽ và thường xuyên dọn đường cho bạo lực cũng như sự bách hại.”
Sức mạnh của lời nói
Đức TGM El-Kassis đã nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong thông điệp Magnifica Humanitas: “Đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể mang lại cho một nền văn minh nhân văn hơn chính là sự cẩn trọng trong lời nói.” Lời nói có một sức mạnh to lớn. Bước đầu tiên để dệt nên “tấm thảm hòa bình xã hội và vun đắp một nền văn hóa đối thoại, bao dung cùng sự tôn trọng những khác biệt” chính là giải giới lời nói của chúng ta.
Tuy nhiên, vị Quan sát viên thường trực mới lập luận rằng chỉ lời nói thôi thì chưa đủ để kiến tạo hòa bình. Sự bao dung đích thực không đồng nghĩa với thái độ thờ ơ hay chủ nghĩa tương đối. Đúng hơn, nó hệ tại việc chủ động công nhận phẩm giá của mỗi cá nhân cũng như quyền tự do lương tâm của họ. Sự kiên nhẫn cần thiết để thiết lập đối thoại, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và loại bỏ các định kiến chính là điều thiết yếu của lòng bao dung đích thực. Đức cha El-Kassis giải thích: “Chính với tinh thần đó, Tòa Thánh thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa như một con đường thiết yếu để vượt qua định kiến và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.”
Một quyền cơ bản
Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: “Tự do ngôn luận là một quyền cơ bản cần được bảo vệ“. Tuy nhiên, quyền tự do này luôn đi kèm với trách nhiệm. Bất kỳ tuyên bố hay bài phát biểu nào cố ý kích động bạo lực hoặc lòng thù hận đều không thể “đòi hỏi việc bảo vệ sự tự do; trái lại, chúng còn phá hoại chính những điều kiện trong đó sự tự do đích thực có thể triển nở.”
Như lời kêu gọi trong thông điệp của Đức Giáo hoàng, chúng ta cần “giải giới truyền thông khỏi mọi định kiến và oán hận, mọi sự cuồng tín và thậm chí mọi sự thù hận; chúng ta hãy giải phóng nó khỏi mọi thái độ hung hăng. Chúng ta không cần một lối truyền thông ồn ào và độc đoán, nhưng cần một lối truyền thông biết lắng nghe và đón nhận tiếng nói của những người yếu thế vốn không có tiếng nói. Chúng ta hãy giải giới ngôn từ và chúng ta sẽ góp vào việc giải giới thế giới. Một lối truyền thông không vũ trang và có sức giải giới sẽ cho phép chúng ta chia sẻ một tầm nhìn khác về thế giới, cũng như hành động theo cách xứng hợp với phẩm giá con người.”
Về Đức Tổng Giám mục El-Kassis
Sinh ngày 24 tháng 8 năm 1968 tại Beirut, Li-băng, Đức Tổng Giám mục Christophe-Zakhia El-Kassis được truyền chức linh mục thuộc Tổng Giáo phận Maronite tại Beirut vào ngày 21 tháng 5 năm 1994. Sáu năm sau, ngài gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh và phục vụ tại các cơ quan đại diện Tòa Thánh ở Indonesia, Sudan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Năm 2018, ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Pakistan, và vào ngày 19 tháng 1 năm 2019, ngài được truyền chức giám mục do Đức Hồng y Pietro Parolin cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Vào ngày 25 tháng 7 năm 2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục El-Kassis làm Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York.