Sáng thứ Sáu, ngày 02/10/2026, cộng đoàn dân Chúa quy tụ tại Nhà thờ Giáo xứ Kon Jơdreh, hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, tưởng nhớ và cầu nguyện cho cố linh mục Phanxicô Xaviê Biu nhân ngày giỗ giáp năm của ngài.
Thánh lễ được cử hành lúc 10g00, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Giuse, cha Viện phụ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, quý cha Hạt trưởng cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, thân nhân của cha cố và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp ý cầu nguyện, xin Thiên Chúa rộng lòng tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm mà cha cố Phanxicô Xaviê có thể đã vấp phạm trong cuộc đời, đồng thời thương ban cho ngài được mau hưởng phần thưởng Nước Trời.
Chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ sách Giảng viên và Thánh vịnh với những hình ảnh về kiếp người mong manh, chóng qua như hoa cỏ sớm nở chiều tàn, Đức Cha nhắc nhở cộng đoàn về quy luật tất yếu của sự sống và cái chết. Tuy nhiên, qua lời Đức Giêsu trong Tin Mừng: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”, người Kitô hữu được củng cố niềm hy vọng rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là ngưỡng cửa dẫn vào quê hương vĩnh cửu, nơi Đức Kitô đã dọn sẵn cho những ai tin tưởng vào Người.
Từ niềm hy vọng ấy, Đức Cha gợi lại hành trình tìm kiếm Chúa và tận tụy phục vụ tha nhân của cha Phanxicô Xaviê, từ ơn gọi đan tu dòng Xitô đến sứ vụ linh mục triều tại Giáo phận Kon Tum. Đặc biệt, cha đã dành nhiều tâm huyết cho công cuộc loan báo Tin Mừng đến anh chị em đồng bào sắc tộc, nhiệt thành trong sứ vụ giải tội và ân cần đón tiếp những người nghèo khổ, bất hạnh. Những dấu ấn trong cuộc đời tận hiến ấy gợi lên niềm hy vọng và lời nguyện xin Thiên Chúa thương tha thứ mọi thiếu sót, đón nhận cha vào hưởng hạnh phúc muôn đời bên Người.
Tiếp nối phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn cùng cử hành phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Cuối Thánh lễ, cha Giuse Hà Văn Hường, chánh xứ Kon Jơdreh, thay mặt gia đình cha cố Phanxicô Xaviê Biu và cộng đoàn giáo xứ, bày tỏ lòng tri ân Đức Cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, hiệp ý cầu nguyện cho cha cố, đồng thời nhiệt tình cộng tác để ngày lễ giỗ được tổ chức chu đáo và trong bầu khí thân tình, ấm cúng.
Thánh lễ khép lại, nhưng tâm tình tưởng nhớ và lời cầu nguyện cho cha cố vẫn còn đọng lại trong lòng cộng đoàn. Ước mong rằng, sau hành trình tìm kiếm Chúa và tận tụy phục vụ tha nhân nơi dương thế, cha cố Phanxicô Xaviê sẽ được đón nhận vào hưởng niềm vui và hạnh phúc viên mãn trong Nước Trời.