Tâm Sự Về NHÀ Chúng Mình

Nhà chúng mình đã bước vào năm thứ 50. Chị em chúng ta đang sống trong những ngày hồng ân của Năm Thánh, 50 năm thành lập. Đây cũng là thời gian thích hợp để chúng ta gia cố lại ngôi nhà của mình.

Những điều em tâm sự với chị, có những việc em chưa thấu đáo, vì em là thế hệ trẻ của Dòng, nhưng em nói ra để xác nhận rằng em thuộc về gia đình, và mỗi lần nói như vậy, chị cảm thấy tình yêu và sự dâng hiến trong lòng em tăng lên, từ đó em cố gắng sống một cách ý nghĩa và đóng góp vào gia tài của nhà mình.

Nhà chúng mình được gọi là Nhà Dòng. Chúng ta có một cái tên “lạ” gây thắc mắc và cũng có khi gây hiểu lầm cho mọi người “Đa Minh Rosa Lima” nên chị tạm giải thích thế này:

Đa Minh tà tên gọi có nguồn gốc từ tiếng Latinh “Ordo Praedicatorum”, có nghĩa là “Dòng giảng thuyết” do Thánh Dominic thành lập. Rosa Lima là phần còn lại của tên gọi, tên của ngôi nhà chúng ta. “Rosa” có nghĩa là “hoa hồng”, biểu tượng của sự tình yêu, sự tinh khiết, tươi đẹp và thánh thiện. “Lima” là tên một thành phố ở Peru, quê hương của Thánh Rosa, hay còn được gọi là Santa Rosa de Lima, là một trong những vị Thánh bảo trợ của Peru và là Thánh bảo trợ của Châu Mỹ Latinh.

Tên “Đa Minh Rosa Lima” là sự kết hợp giữa truyền thống Đa Minh và tình yêu thương đối với sự tinh khiết và thánh thiện. Tên gọi này tượng trưng cho những giá trị mà chúng ta đang cố gắng sống và truyền bá. Nó thể hiện niềm tự hào và tình yêu của chúng ta dành cho ngôi nhà này. Bằng cách sống và làm việc theo tên này, chúng ta có thể tiếp nối truyền thống và phát triển trong sứ mạng của dòng Đa Minh.


50 năm qua nhà chúng mình đã trải qua nhiều khó khăn, buồn vui không kể xiết, nhưng Chúa vẫn cho những chồi non Rosa vươn mình đứng dậy nhờ sự kiên nhẫn và tận tụy chăm sóc của tất cả mọi người, ai cũng cố gắng làm tất cả vì cái tên nghe có vẻ “tây tây” này. Chúng ta tự hào vì mình mang dòng họ Rosa và thuộc về ngôi nhà này.

Khi nhắc đến nhà, không chỉ nghĩ đến một nơi ở, mà quan trọng hơn là nơi ấy mang đến sự ấm áp và những con người sống trong đó. Chị biết ơn Chúa vì chị và em đã gặp nhau trong ngôi nhà này. Đó là mối duyên trời sắp đặt. Chị và em không phải là ruột thịt, nhưng chúng ta là chị em cùng một ơn đặc sủng, cùng một linh đạo, cùng một sứ mạng. Chị cảm nhận rằng mối liên kết này giữa chị và em là mối liên kết đặc biệt. Đó là một mối liên kết gia đình, nơi chúng ta cùng chia sẻ tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm đối với nhau.

Chị à, em biết để có ngôi nhà này, chị đã phải hy sinh cũng như dành nhiều công sức và tâm huyết để xây dựng và duy trì. Em vẫn thấy trong đôi mắt chị có nhiều lo lắng và áp lực. Em hiểu rằng chị đang nghĩ về tương lai của chúng ta, về việc chúng ta phải tiếp tục công việc mà Chúa đã giao phó cho chúng ta.

Em hiểu rằng hoàn cảnh hiện tại không dễ dàng để chúng ta thực hiện sứ mạng này. Nó đòi hỏi chúng ta phải can đảm, sáng tạo và kiên nhẫn. Những lo lắng của chị cũng là những lo lắng của em, vì em hiểu rằng em phải chia sẻ phần trách nhiệm với chị.

Chị à! Nếu không có chị, em không biết rằng nhà chúng mình đã có 50 năm lịch sử đầy huy hoàng và cũng đầy đau thương. Những câu chuyện về nhà mình mà chị kể lại luôn làm em cảm động và nhận ra giá trị của nhà mình, nó thật đặc biệt và đáng quý. Chúng là những kỷ niệm và giá trị không thể đo lường bằng bất cứ điều gì. Em biết ơn Chúa và biết ơn các chị đi trước đã xây dựng và gìn giữ những gia sản này cho chúng em. Em hứa nỗ lực hết mình để nuôi dưỡng tình yêu và sự phục vụ trong nhà chúng mình.

 

Cám ơn em đã hiểu và cảm nhận được những khao khát và ưu tư của chị. Đúng như em nói, chị đang tỉnh giấc và lo lắng vì mong muốn rằng thế hệ chị em sau này có thể tiếp tục giữ gìn và phát triển những gia sản thiêng liêng mà chị em tiền bối đã để lại.


Em à! Chúng ta là chị em trong một nhà, và mỗi người phải có trách nhiệm chung để bảo vệ, xây dựng và phát triển nhà mình. Chị tin tưởng vào Thiên Chúa, chắc chắn Người sẽ ban ơn khi thấy chị em mình cùng nhau chia sẻ và hoàn thành sứ mạng này. Có những thách thức chúng ta đã trải qua và còn những thách thức khác chúng ta đang và sẽ đối diện, nhưng em đừng sợ, hãy luôn tin rằng với sự dẫn đường của Chúa, chị em chúng ta sẽ không bị lạc lối.

Trong thời gian hồng phúc này, chúng ta được mời gọi hoán cải và canh tân đời sống, từ cách chúng ta đối xử với nhau trong nhà đến thái độ dâng hiến và dấn thân trên mọi nẻo đường sứ vụ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, can đảm và sáng tạo để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho ngôi nhà của mình. Hãy tin tưởng và cùng nhau bước đi trên con đường này em nhé.

 

Nguồn: daminhrosalima.net