Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm C

Đường Khiêm Hạ

(Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14)

  1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 22 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta sống khiêm nhượng bác ái để được vào Nước Trời.

Khiêm nhường và bác ái là hai nhân đức căn bản của đời sống Kitô hữu. Người khiêm tốn thì luôn sống bác ái, vì nhận biết con người hèn mọn thiếu thốn mọi sự. Và trong tiệc Nước Trời, Chúa luôn thết đãi kẻ khiêm nhượng và bác ái.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống khiêm nhượng và bác ái, để được Chúa thưởng Nước Trời.

  • BÀI ĐỌC I: (Hc 3,17-18.20.28-29)

Sách Huấn ca viết:  Người khiêm nhường thì được người khác mến yêu và luôn làm đẹp lòng Chúa, vì Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm tốn.

  • BÀI ĐỌC II: (Dt 12,18-19.22-24a)

Các tín hữu phải sống công chính, tự hạ và bác ái thì mới đến được Giêrusalem trên Trời là Thiên quốc nơi Thiên Chúa ngự trị, để được cùng  hưởng hạnh phúc với Chúa, với thiên thần và các thánh.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa dạy chúng ta sống khiêm hạ và bác ái để được hưởng Nước Trời. Với niềm tin vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện:

  1. Chúa Giêsu nói :/ Anh em hãy học với tôi / vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / luôn sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân hậu,/ để  noi gương và dạy bảo các tín hữu sống khiêm nhường và bác ái.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  2. Con người vốn có rất nhiều tham vọng :/ muốn được giàu sang / đam mê quyền lực / thích được địa vị cao trong xã hội./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết sống khiêm hạ,/ nhận biết giới hạn của mình / và tính mau qua của mọi thực tại trần gian / để sống phù hợp với thân phận hèn kém và giới hạn thấp bé của mình.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  3. Muốn sống bác ái,/ con người phải từ bỏ thói ích kỷ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết noi gương Chúa,/ hy sinh xả kỷ vì mọi người,/ không tỏ ra kiêu căng / nhưng sống khiêm tốn / và hiền lành trong cung cách xử sự của mình.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  4. Con người ai cũng muốn được giàu sang,/ địa vị,/ chức tước./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết khiêm hạ và quảng đại,/ biết cố gắng sống bác ái như Chúa đã dạy / là yêu thương và chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã thương dạy chúng con sống khiêm nhượng bác ái để được Chúa thưởng Nước Trời. Xin giúp chúng con thực hiện được Lời Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.