Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

Người Phú Hộ Và Ông Ladarô

(Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31)

  1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 26 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ có cuộc sống đời này và đời sau. Ðời sau là kết quả của cuộc sống đời này. Ðời này sống thánh thiện bác ái, đời sau sẽ được hạnh phúc vĩnh viễn trên trời… Dụ ngôn người giàu có và Ladarô nghèo khó trong Tin Mừng hôm nay minh chứng chân lý đó.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sống lành thánh bác ái, để mai sau được hưởng phước muôn đời.

  • BÀI ĐỌC I: (Am 6,1a.4-7)

Ngôn sứ Amốt tung ra những lời đả kích rất nặng đối với những người giàu, cảnh cáo những kẻ chỉ biết ăn chơi xa hoa phóng túng. Họ sẽ phải chết khốn khổ.

  • BÀI ĐỌC II: (1 Tm 6,11-16)

Thánh Phaolô khuyên ông Timôtê và chúng ta sống công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, để được sống đời đời trong ngày Chúa Giêsu ngự đến.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

  • Chủ tế:     Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu bảo: “Hãy vào hưởng vương quốc dọn sẵn cho các con, vì xưa Ta đói các con đã cho ăn”. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện: 

  1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng bênh vực và nâng đỡ người nghèo khó, / bị áp bức bóc lột./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt tâm thực hành lề luật yêu thương của Chúa,/ luôn bênh vực những người nghèo khổ / quan tâm giúp đỡ những ai túng thiếu nghèo đói.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  2. Hiện nay trên thế giới có nhiều người chết vì đói khát bệnh tật./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những vị lãnh đạo các quốc gia / biêt luôn tìm mọi phương cách đưa dân tộc mình phát triển lên/ cầu xin cho có nhiều nhà hảo tâm thương yêu giúp đỡ họ thoát cảnh đói nghèo.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  3. Nhiều người sống ích kỷ,/ chỉ lo cho bản thân./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết sống bác ái yêu thương,/ chia sẻ tình thương và cơm áo cho những người nghèo khổ và bất hạnh / biết rộng rãi giúp đỡ những ai đói rách bần cùng.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  4. Thánh Phaolô bảo:/ “Hãy nên công chính và giàu lòng mến để được sống muôn đời”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết sống theo lời nhắn nhủ của Thánh nhân,/ làm tròn bổn phận của những ai tin Chúa / là vui với người vui và khóc với người khóc / và chia sẻ lợi ích cho những người kém may mắn hơn mình.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  • Chủ tế:      Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đồng hóa với người nghèo khổ bất hạnh. Chúng con thương giúp các anh chị em đó là thương giúp Chúa và Chúa sẽ thưởng công chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.