Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

 (2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng sinh làm người trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria, do quyền năng Chúa Thánh Thần, để Người ở cùng chúng ta, đồng hành với chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi lầm than khốn khổ, dẫn dắt chúng ta về Quê Trời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta dọn tâm hồn xứng đáng đón rước Chúa đến ở cùng chúng ta, và cứu rỗi chúng ta.

2. BÀI ĐỌC I: (2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16)

Vua Ðavít định xây đền thờ cho Chúa ngự, nhưng Chúa cho con Vua là Salômôn thực hiện, và hứa cho triều đại Vua tồn tại muôn đời, vì Chúa Cứu Thế thuộc dòng tộc Vua Ðavít.

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 16,25-27)

Mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ từ lâu được giữ kín, nay nhờ Ðức Giêsu Kitô, được loan báo cho mọi dân mọi nước, để mọi người tin mà được cứu rỗi.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Sau lời “Xin Vâng” của Ðức Mẹ và sự vâng lời của Thánh Giuse, Thiên Chúa Ngôi Hai đã xuống thế làm người. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin :

1, Nhờ vâng lời,/ Mẹ Maria đã đem Chúa Cứu Thế đến cho nhân loại./ Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tiếp nối sứ mạng của Mẹ,/ bằng rao giảng Tin Mừng Nhập thể,/ làm chứng bằng chính đời sống gương mẫu của mình,/ để mọi người tin theo /và đón nhận Chúa đến trong lòng.

 2.Là Kitô hữu,/ chúng ta có bổn phận cộng tác với Chúa cứu vớt những người lầm lạc tội lỗi./ Xin cho chúng ta nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm / bằng lời cầu nguyện,/ và gương sáng đời sống đạo đức,/ để người lầm lạc hối cải ăn năn / và nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất.

 3. Nhân loại đang đau khổ vì nghèo đói,/ bệnh tật,/ chiến tranh./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa đến thế gian và đoái thương đến họ,/ cứu giúp họ thoát cảnh lầm than đau khổ / và dẫn đưa họ đến bến bình an.

 4. Nhờ Ðức Mẹ khiêm tốn vâng lời,/ Chúa Cứu Thế đã đến với nhân loại./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn noi theo gương Mẹ,/ biết vâng lời Chúa qua tuân giữ các lề luật kính Chúa yêu người,/ để Chúa Cứu Thế đến với chúng ta và mọi người.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu

Chúa đã nhờ cung lòng trinh sạch của Mẹ Maria mà xuống thế làm người cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ mình sạch tội, để xứng đáng đón rước Chúa đến với chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(21/12/2023) KONTUM