Tháng 11: Tháng Các Đẳng Linh Hồn

Tháng 11 : Tháng Các Đẳng Linh Hồn

Tháng : “Xá Tội Vong Nhân”

Tháng : Cõi Sống và Cõi Chết gần gũi nhau và giúp nhau .

1. Hội Thánh là một “gia đình”.

Bước vào tháng mười một,khi dạy giáo lý cho các em, mình hay nói với các em rằng Hội Thánh là một gia đình, gia đình Hội Thánh có 3 anh em : Người anh cả là Hội Thánh Khải Hoàn, đó là các thánh trên thiên đàng, rất linh thiêng; người em thứ là Hội Thánh Đau Khổ, đang ở nơi luyện ngục để thanh luyện tội mình chờ đợi ngày lên thiên đàng; người em út là Hội Thánh Chiến Đấu, chiến đấu để thắng tội lỗi, thắng ma quỷ ác thần,đó là loài người chúng ta đang sống trên trần gian này.

Ba anh em trong gia đình Hội Thánh ở ba nơi khác nhau mà giúp nhau được cho nên trong kinh Tin Kính có câu : Tôi Tin Hội Thánh thông công. Các thánh trên thiên đàng cầu nguyện, phù hộ cho con người ở trần gian, chúng ta ở trần gian cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục được mau siêu thoát. . . Như thế gọi là Hội Thánh thông công. Nhưng các linh hồn trong luyện tội, không lập công được nữa, chỉ nhờ người khác như chúng ta cầu thay nguyện giúp cho họ thôi . Vậy là chúng ta hiểu tại sao có nguyên một tháng để cầu nguyện cho người đã qua đời !

Ngày đầu tiên của tháng là ngày lễ trọng, kính tất cả các Thánh Nam Nữ đã được hưởng phúc thiên đàng; bắt đầu ngày thứ hai và suốt cả tháng là cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội.

2. Tại sao lại phải ở “Luyện Tội” ?

Khi nhỏ học giáo lý thì được biết có thiên đàng, có luyện ngục và có hỏa ngục. Hỏa ngục là nơi của những người cương quyết khước từ tình thương của Chúa, ngạo mạn chống Chúa, không thèm cần đến Chúa, chê bỏ hạnh phúc thiên đàng. Chuyện kể vui : có một tay vô thần chơi banh trước cổng thiên đàng , đá mạnh quá, quả banh bay qua tường rớt vô vườn thiên đàng ! Tay này nói với thánh Phêro giữ cổng xin vào thiên đàng nhặt quả banh thôi, cương quyết không thèm ở lại đó đâu! Phêro mở cửa cho vào. . . Nhưng chờ mãi không thấy nó ra ! Không biết tại sao ! Chúa dễ thương lắm lận, gặp là mê liền !

Còn luyện ngục là nơi ở của con người vì yếu đuối mà mắc tội, tội làm cho linh hồn ra dơ nhớp. Áo dơ bẩn thì phải được giặt sạch để vào tiệc cưới nước trời. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta. Họ cần ơn Chúa tha thứ tội lỗi nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta giúp người đang ở trong tù ngục để họ mau được giải thoát thì họ sẽ biết ơn chúng ta lắm thay.

Có người hỏi : Thế gian tội lỗi nhiều quá, sau này người ở hỏa ngục sẽ nhiều hơn người ở thiên đàng hay sao ? Thưa : Chúa Giêsu đến thế gian chịu chết là để đền tội cho loài người chúng ta. Chúa Giêsu từng tuyên bố : Thầy đã thắng thế gian ! (Ga 16,33). Thiên đàng sẽ đông hơn gấp bội chứ ! Thắng mà, chớ đâu phải thua ?

3. “Tôi tin xác loài người sẽ sống lại.”

Chúng ta đều thuộc kinh Tin Kính.

Đó là một điều khoản của Đức tin Kito giáo.

Các tôn giáo đều tin có dạng sống nào đó sau khi con người chết, nhưng không có tôn giáo nào nói thân xác con người sẽ sống lại. Người Kito hữu mà không tin con người sẽ sống lại thì không phải là Kito hữu.

Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết là sự kiện lịch sử. Người đã sống lại thật là bảo chứng của sự sống lại của loài người chúng ta. Ông Lazaro chết thối rồi mà Chúa làm cho sống lại có nhiều người chứng kiến là một sự kiện lịch sử. Bé gái 12 tuổi con của ông Giairo chết thật rồi mà Chúa cầm tay làm cho sống lại là một sự kiện lịch sử . Người thanh niên con của bà goá thành Nain, chết rồi, người ta khiêng đi chôn, Chúa Giêsu cầm tay truyền cho cậu sống lại rồi giao trả lại cho người mẹ đang vật vã khóc than , có nhiều người chứng kiến, là một sự kiện lịch sử. Bạn có thể không thèm tin, nhưng bạn không thể chứng minh ngược lại được.

Chúa dựng nên con người có hồn và có xác. Chúa cứu con người thì Chúa cũng cứu cả hồn và cả xác chứ ? Sẽ có một con người mới, có trời mới và đất mới nhờ công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kito, Cứu Chúa của loài người chúng ta. ( Sách Khải Huyền)

Lời kêu gọi của Hội Thánh trong tháng Các Đẳng Linh Hồn: Chúng ta hãy sửa lại mộ phần của người thân, tiện tay hãy giúp sửa mộ phần của người không có thân nhân, hãy đốt cho các cháu Thai Nhi một nén nhang, hãy viếng nghĩa trang, hãy nổ lực hy sinh, xin lễ cho các linh hồn không thân nhân, hãy lần hạt cầu cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hãy thương các linh hồn trong luyện tội. Một khi được siêu thoát về thiên đàng , nhất định các ngài sẽ biết ơn và trả ơn cho chúng ta nhiều lắm. Người chết linh thiêng hơn người sống khi họ ở với Chúa. Amen

 

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(01/11/2021) KONTUM