Ý Lực Sống 19: Năng Nhặt Chặt Bị

Ảnh minh họa (quizizz.com)

Ý nghĩa câu tục ngữ là : Siêng năng tích góp những giá trị nhỏ thôi ; cái bị là cái túi đựng, nó cũng nhỏ thôi; chặt là đầy ắp luôn không nhét thêm được ! Người ta cũng nói: tích tiểu thành đa hay thành đại, đa là nhiều, đại là lớn. Ý nói là người siêng làm lụng từng ngày từng giờ thì mới giàu được thôi. Ca dao có câu : Giàu đâu những kẻ ngủ trưa (Sáng bẹt mà chưa dậy) ! Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày! Giàu ở đây là ý nói nhiều của cải vật chất. Bài ý lực sống này mình muốn đề cập đến của cải “thiêng liêng!” Của cải vật chất thì mắt mình thấy được, tay mình sờ được. Của cải thiêng liêng thì mắt mình không thấy được, tay mình không sờ được ! Mắt Chúa thấy được hết cả hai thứ luôn !

1. Kho tàng dưới đất và kho tàng trên trời.

Chúa Giêsu hay nhắc nhở chúng ta đừng chỉ có lo tích trữ kho tàng dưới đất chóng hư nát mà hãy lo tích trữ kho tàng trên trời mối mọt không gặm nhấm được, ten sét không làm hư được và kẻ trộm không lấy được.

Ta cũng nghe người xưa dạy : Quân tử tích Đức không tích Của, tiểu nhân tích Của không tích Đức.

2. Biến Kho Tàng “dưới đất” thành Kho Tàng “trên trời” !

Chính Chúa Giêsu “chỉ vẽ” cho chúng ta chân lý quý báu này, khi Chúa bảo anh thanh niên giàu có bán những thứ anh có mà cho người nghèo và anh sẽ có một kho tàng trên trời. Rất dễ về phía Chúa mà rất khó về phía con người vì đồng tiền nó nối liền khúc ruột. Tiếc “đứt ruột” là vậy! Anh thanh niên giàu có hôm đó cũng vì tiếc của mà mà chối bỏ lời mời gọi đầy tình thương của Chúa. Anh bỏ đi mà lại “buồn rầu”, chắc là muốn “làm tôi hai chủ” !

Thiên Chúa không khinh chê của cải vật chất do mồ hôi lao nhọc mình làm ra, Chúa dạy ta xử dụng sao để có ích cho ta đời này lẫn đời sau,biết biến của cải chóng qua thành của cải không hư nát.

Không ai có thể cho người khác điều mình không có. Vậy hãy siêng năng làm lụng để có của cải vật chất và thiêng liêng để giúp người nghèo khổ vật chất và tinh thần.

3. “Lao Động Thiêng Liêng” !

Đó là cái từ mình”phịa” ra để dạy giáo lý cho trẻ em. Các em đã được học biết có lao động chân tay, lao động trí óc để cho có của cải vật chất . Mình muốn dạy các em làm việc đạo đức mỗi ngày để cho có của cải “thiêng liêng” , rồi mình cũng dạy các em câu tục ngữ: Năng nhặt chặt bị là nghĩa làm sao. Khi ý thức được, các em đã đến nhà thờ lần hạt với mình, học giáo lý, và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Bây giờ các em trưởng thành đã sống Tin Mừng rất triệt để. Mình rất vui ! Gieo cái gì thì gặt cái đó và có gieo mới có gặt .

4. “Lao động thiêng liêng” là làm cái gì ?

Ở đời có đủ thứ nghề. Nghề nào cũng phải học mới mở tiệm làm ăn được. Có khi phải có bằng cấp nữa. Vất vả mới kiếm được đồng tiền . Mình nghĩ lao động thiêng liêng ít dùng cơ bắp của cơ thể cho bằng dùng cơ bắp của tinh thần. Ngồi xe lăn, nằm trên giường bệnh cũng “lao động” ngon hơ luôn: Cầu nguyện, lần hạt . . .

Khi còn bé mình đã thuộc lòng, trong lòng chứ chưa bằng tay, những việc của lao động thiêng liêng này : Thương người có mười bốn mối: Thương xác bảy mối: Thứ nhứt cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho rách rưới mặc. . . Thương linh hồn bảy mối: Thứ nhứt lấy lời lành khuyên người, thứ hai mở dạy kẻ mê muội, thứ ba an ủi kẻ âu lo . . . Ai không thuộc phải lo mà học để “hành nghề” ! Rồi Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, các điều răn Hội Thánh, Bảy Mối Tội Đầu. Tám Mối Phúc !

Vậy đó, việc thì nhiều, việc nào cũng luôn có hoa trái vì chính Chúa là đối tác, chỉ có phía con người là không chịu làm vì là “làm biếng việc lành”. Vì làm biếng việc lành mà chúng ta mất biết bao của cải thiêng liêng. Không thấy tiếc sao ?

5. Quyền xử dụng của cải do ta làm ra.

Ai có của người ấy có quyền xài theo ý của mình. Luật pháp bảo vệ điều này. Người đó muốn cho ai tuỳ ý. Của cải vật chất như thế, của cải thiêng liêng cũng thế. Hội thánh thông công là như vậy. Ở đời người nào cũng lo có của để lại cho con cái đến nỗi hy sinh đời bố củng cố đời con, mà ít nghĩ để Đức cho con mình.

Lạy Chúa ! Làm biếng việc lành là một tội trong bảy mối tội đầu mà tội đầu là tội kéo theo nhiều tội khác. Xin cho chúng con biết siêng năng việc đạo đức từng ngày để tích trữ kho tàng trên trời. Năng nhặt chặt bị là luôn đúng cho phần đời và cũng đúng cho phần đạo. Xin Chúa soi sáng cho chúng con được biết việc phải làm và khi làm xin Chúa giúp đỡ.

Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen

 

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(19/10/2021) KONTUM